Vụ tạt a xít 8 người: Cố giữ mắt cho nạn nhân

Theo bác sĩ, bà Hà (một nạn nhân trong vụ tạt a xít chiều 3/11 tại TPHCM) bỏng giác mạc rất khó hồi phục. Các bác sĩ đang cố gắng cứu chữa để giữ mắt cho bà.

Đến chiều ngày 4/11, hai nạn nhân bị tạt axít là bà Tăng Thúy Hà (43 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) và chị Hồng Kim Huôi (23 tuổi, quê Phú Quốc, Kiên Giang) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng những tổn thương của cơ thể do axít gây ra rất khó lường.

Nằm trên giường bệnh tại Khoa Mắt của bệnh viện, bà Hà trên mặt chi chít những vết thương do axít gây ra. Khuôn mặt của bà bị ảnh hưởng nặng, mắt phải cũng bị axít văng vào gây tổn thương nặng.

Theo TS-BS Nguyễn Hữu Chức, trưởng Khoa Mắt, bà Hà nhập viện trong tình trạng bỏng độ 1, mắt phải bị bỏng,  giác mạc bị tổn thương khá nặng (độ 2). Theo bác sĩ Chức, bà Hà bỏng giác mạc rất khó hồi phục nhưng các bác sĩ đang tận tình cứu chữa để cố gắng giữ mắt cho bà.

VU TAT AXIT 8 NGUOI  Tat axit 8 nguoi  vu an tat axit  tat axit  bat ngo bi tat a xit  tat axit tra thu  tat axit o tphcm  tat axit nguoi yeu  tra thu nguoi yeu  tat axit o sai gon  cong an  bao cong an  bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Chị Huôi đang điều trị tại Khoa Bỏng và Tạo hình (Bệnh viện Chợ Rẫy)

Tại Khoa Bỏng và Tạo hình của bệnh viện, chị Huôi cũng được bác sĩ chăm sóc. Chị Huôi bị bỏng axít mức độ nặng. Bác sĩ Trần Đào Đạo, Trưởng khoa cho biết: “Nạn nhân Huôi bị bỏng 13%, trong đó có 6% bị bỏng sâu. Sức khỏe nạn nhân Huôi đã ổn định, song các vết thương trên da gây hoại tử cần phải cắt bỏ, ghép da sớm để tránh nhiễm trùng.

Trước đó, vào trưa ngày 3/11, Nguyễn Văn Dũng chạy xe máy phục sẵn trước số nhà 127 Nguyễn Văn Cừ (phường 2, quận 5, TPHCM), trên tay cầm ca a xít. Khi phát hiện chị Hồng Kim Huôi cùng hai người em gái và hai người em họ đi ra xe taxi, Dũng lao đến tạt a xít vào 5 cô gái. Bị bỏng, chị Huôi và người em gái chạy sang nhà số 125 Nguyễn Văn Cừ cạnh bên để trốn nhưng vẫn bị Dũng lao theo hất hết số a xít còn lại trong ca khiến bà Tăng Thúy Hà cùng hai cháu nhỏ đang ngồi chơi cũng bị bỏng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tạt axit và những nỗi đau Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN