Vụ tạt a xít 8 người: Do ghen tuông?

Chỉ vì hay tin người mình thương thầm nhớ trộm sắp lên đường về quê làm lễ dạm hỏi với người khác, Dũng đã nhẫn tâm dùng a xít trả thù khiến 8 người bị bỏng.

Chiều 3/11, cơ quan CSĐT Công an quận 5 (TP.HCM) xác nhận đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1983, quê Bến Tre, tạm trú đường số 16, phường 4, quận 8, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi tạt a xít khiến nhiều người bị bỏng.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Dũng khai trước đây gia đình Dũng và gia đình chị Hồng Kim Huôi (SN 1990, quê Kiên Giang) từng hùn vốn làm ăn chung. Bản thân Dũng không có nghề nghiệp ổn định. Khoảng 2 năm trở lại đây, Dũng có cảm tình với chị Huôi, nhưng khi mạnh dạn ngỏ lời yêu đương thì bị chị thẳng thừng từ chối.

Tat axit 8 nguoi  vu an tat axit  tat axit  bat ngo bi tat a xit  tat axit tra thu  tat axit o tphcm  tat axit nguoi yeu  tra thu nguoi yeu  tat axit o sai gon  cong an  bao cong an  bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan điều tra

Mới đây, hay tin “người trong mộng” sắp về quê làm lễ dạm hỏi với người thanh niên khác, Dũng bực tức và lên kế hoạch trả thù. Nói là làm, Dũng đi mua a xít về pha loãng đổ vào ca nhựa để tạt vào người con gái mình thương.

Đến trưa 3/11, chị Huôi cùng hai người em gồm: chị Hồng Kim Trang (SN 1995) và Hồng Kim Liên (SN 1996) tập trung ở Công ty TNHH MTV Quà Tặng TMT (số 127 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, TPHCM) của người quen để đón taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất về quê.

Nghe tin, Dũng điều khiển xe máy mang theo ca a xít đến mai phục gần đó. Khi chị Huôi và hai người em vừa ra đón taxi, lập tức Dũng lao đến hất a xít vào người chị Huôi. Chị Huôi may mắn tránh được chỉ bị bỏng nhẹ, còn chị Trang và chị Liên bị dính a xít nặng gục ngã trên đường.

Vụ tạt a xít 8 người: Do ghen tuông? - 2

Hiện trường vụ tạt a xít kinh hoàng

Chị Huôi hốt hoảng bỏ chạy ra đường lớn thì tiếp tục bị Dũng đuổi theo tạt a xít. Chị Huôi chạy được vào đại lý bán vé số Thần Tài (số 125) của bà Tăng Thúy Hà (SN 1968) cạnh đó lẩn trốn. Phát hiện chị Huôi đang ẩn nấp sau lưng bà Hà, Dũng liền hất a xít tứ tung khiến chị Hui la hét trong đau đớn.

Bà Hà cùng hai cháu Trần Thục Kỳ (SN 2002, là con bà Hà) và Lê Thị Mỹ Quyên (SN 2002) cũng bị vạ lây, dính a xít bị bỏng. Cháu Kỳ và Quyên chỉ bị thương nhẹ. 4 người còn lại được người dân đưa vào bệnh viện Chợ rẫy cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Vụ tạt a xít 8 người: Do ghen tuông? - 3

Bà Tăng Thúy Hà bị a xít dính vào mặt đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Gây án xong, Nguyễn Văn Dũng lên xe máy rồ ga bỏ chạy. Lập tức người dân đuổi theo đối tượng. Truy đuổi đến đường Cao Lỗ (quận 8) người dân bắt được tên Dũng và giao cho công an.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Tạt axit và những nỗi đau Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN