Vụ cướp ngân hàng táo tợn và hành trình truy bắt "bóng ma" (P1): Kẻ bịt mặt đáng ngờ

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

GĐXH - Một buổi chiều, khi các nhân viên ngân hàng tại Phố Cò (TP Sông Công, Thái Nguyên) đang làm việc thì có người đàn ông xuất hiện. Người này mặc áo gió trùm mũ, mặt đeo khẩu trang kín mít chỉ lộ ra đôi mắt láo liên. Ban đầu, tất cả cũng chỉ nghĩ anh ta đến giao dịch như bình thường, nhưng ít phút sau đó, gã đàn ông "kỳ lạ" trên đã lộ mặt là một tên cướp với khẩu súng đen ngòm trên tay.

Đó là vào khoảng 14h ngày 14/11/2022, một chi nhánh ngân hàng thương mại đang làm việc như thường lệ, trong phòng giao dịch khá vắng, ngoài vài nhân viên thì chỉ có 2 khách hàng ở hai quầy khác nhau.

Từ phía cửa có người đang ông xuất hiện, dù vào năm 2022, công tác chống dịch Covid còn rất căng thẳng, tuy nhiên kiểu cách ăn mặc của người đàn ông này vẫn khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ. Anh ta mặc áo gió tối mầu, kéo chiếc mũ liền áo lên đầu, mặt đeo khẩu trang y tế và chỉ để hở đôi mắt "liếc ngang, liếc dọc".

Người đàn ông ngồi xuống ghế chờ đợi rồi bất chợt lên tiếng hỏi nhân viên ngân hàng là có phải lấy phiếu không. Do ít người nên nhân viên cho biết cứ đợi, sẽ được phục vụ ngay. Người này ngồi một lúc thì đứng dậy đi ra ngoài. Tầm khoảng 7 phút sau anh ta quay lại. Lần này, gã cầm trong tay một vật mầu đen hình dạng giống khẩu súng và chĩa thẳng vào nhân viên ngân hàng.

Trước hành động đe dọa bất ngờ ấy, nhân viên ngân hàng chẳng còn cách nào khác là phải làm theo yêu cầu nhét tiền vào chiếc túi ni lông đen mà tên cướp mang theo. Lấy được tiền, gã đàn ông nhanh chóng chạy ra ngoài rồi lên xe tẩu thoát, để lại những khuôn mặt thất thần phía trong phòng giao dịch.

Tin về vụ cướp ngân hàng táo tợn với số tiền lớn đã được báo về Công an TP Sông Công (tỉnh Thái Nguyên). Tại hiện trường, công an tiến hành lấy lời khai nhân chứng và kiểm tra hệ thống camera an ninh. Từ đây các anh xác định, nghi phạm là một người đàn ông cao khoảng 1m70, dáng béo đậm. Người này di chuyển bằng chiếc xe máy hiệu Yamaha mầu đen không có biển kiểm soát.

Nghi phạm bị camera ghi lại khi thực hiện vụ cướp (ảnh tư liệu)

Nghi phạm bị camera ghi lại khi thực hiện vụ cướp (ảnh tư liệu)

Do đối tượng ăn mặc kín "bưng" nên không thể nhận diện, ngoài ra các dấu vết sinh học thu thập tại hiện trường cũng không đem đến thêm thông tin nào.

Công an nhận thấy, sau khi gây án đối tượng đã bỏ chạy về hướng TP Phổ Yên cùng hướng đi về Hà Nội và một số tỉnh, thành khác. Thời điểm này, việc truy vết đối tượng được chỉ đạo theo hướng này.

Nhiều tổ trinh sát tiến hành rà toàn bộ các camera an ninh dọc tuyến đường, tại đây các anh thu được nhiều hình ảnh về một đối tượng giống với miêu tả về tên cướp ngân hàng di chuyển trên đường. Tuy nhiên những dữ liệu ấy không "tiết lộ" được thêm thông tin về nhân thân hay địa điểm đến của nghi phạm.

Hình ảnh của tên cướp cũng đồng loạt được gửi cho nhiều tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên các tuyến đường nhằm phối hợp phát hiện.

Khi rà soát camera, tổng hợp các hình ảnh thu thập được, các điều tra viên nhận thấy đối tượng nghi vấn thường rẽ vào các đường nhỏ, ngõ hẹp. Điều này chứng tỏ tên cướp rất thông thạo địa bàn, nhiều khả năng hắn ta là người địa phương hoặc sống ở khu vực giáp ranh.

Hình ảnh về tên nghi phạm đã biến mất sau khi hắn đến ngã ba Sông Công. Dữ liệu chỉ cho thấy hắn rẽ vào một khu công nghiệp. Việc mất dấu nghi phạm khiến lực lượng điều tra gặp nhiều khó khăn trong quá trình truy đuổi, tuy thế nó cũng đưa đến một nhận định rất quan trọng, đó là tên cướp có thể sinh sống ở khu vực xung quanh đó.

Những thông tin sau đó báo về cho thấy nghi phạm đã không ra khỏi địa bàn Thái Nguyên và nhiều khả năng sinh sống tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên)

Sông Công và TP giáp ranh Phổ Yên có nhiều khu công nghiệp lớn với số lượng công nhân tá túc, làm việc thuộc diện đông nhất ở tỉnh Thái Nguyên. Đây là một thực tế rất khó khăn khi công an tiến hành rà soát.

Nghi phạm sau khi tẩu thoát (ảnh tư liệu)

Nghi phạm sau khi tẩu thoát (ảnh tư liệu)

Lúc này, toàn bộ nhóm đối tượng nằm trong diện quản lý của cơ quan công an đều được để ý. Tuy thế, căn cứ vào nhận dạng hình dáng đối tượng là to béo, các điều tra viên cho rằng tên này ít có khả năng liên quan tới ma túy, nghiện ngập mà có thể là đối tượng cờ bạc, làm ăn thua lỗ đang nợ nần "bên ngoài". Chính vì nhận định đó, diện được đưa vào xác minh đã giảm đi đáng kể.

Toàn bộ các cung đường nối từ TP Sông Công, TP Phổ Yên về Phú Bình được tập trung rà soát, nhưng bóng dáng tên nghi phạm vẫn không thấy đâu. Khi mọi việc tưởng như dậm chân tại chỗ thì Công an xã Thượng Đình ( Phú Bình) báo cáo trên địa bàn có 1 đối tượng mà hình dáng rất giống nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng chiều cùng ngày tại Sông Công.

Tập trung xác minh về người này, công an được biết anh ta đã có vợ con, hiện sống với cả gia đình gồm bố mẹ đẻ. Thời gian gần đây, người đàn ông này bị đồn đang vay mượn, nợ nần rất nhiều tiền ở "bên ngoài", thậm chí anh ta còn phải bán cả chiếc xe ô tô hiệu Kia của gia đình để lấy tiền trang trải…

Tất cả những chi tiết đó lập tức được đưa ra phân tích, tuy nhiên đó mới chỉ là nghi vấn, việc người thanh niên này có liên quan gì đến vụ cướp ngân hàng hay không thì phải được trả lời bằng những chứng cứ rõ ràng.

(Còn nữa)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Kẻ cướp ngân hàng bí ẩn (P cuối): Hành trình hơn 20 giờ truy tìm kẻ gây án

Suốt mấy chục năm, ở địa phương chưa từng xảy ra vụ cướp ngân hàng nào chứ chưa nói tới cướp có vũ khí. Điều này đã tạo ra áp lực rất lớn đối với Công an tỉnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Vụ cướp ngân hàng táo tợn và hành trình truy bắt "bóng ma" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN