Thấy bạn gái cũ có người mới, rút dao xông vào “rửa hận”

Sự kiện: Tin nóng

Thấy bạn gái cũ nói chuyện với người đàn ông khác tại quán ăn, nổi cơn ghen tức, nam thanh niên bất ngờ dùng dao đâm nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 23/2, TAND TP Hồ Chí MInh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Hồ Tấn Thuận (SN 1989, ngụ tại Đồng Nai) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, lúc 19h10 ngày 27/4/2022, thấy anh T.T. A. đang ngồi nói chuyện với chị N.T.H.N trước quán ốc trên đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, TP Hồ Chí Minh, Hồ Tấn Thuận (bạn trai cũ của chị N) chạy xe máy tới.

Bị cáo Hồ Tấn Thuận đang nghe tuyên án.

Bị cáo Hồ Tấn Thuận đang nghe tuyên án.

Thuận dừng xe, tay cầm dao, đi bộ tới sát chỗ anh T.T.A. đang ngồi, rồi bất gờ kẹp cổ và đâm nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, vai, tay của anh A. Nạn nhân vùng dậy bỏ chạy. Không dừng lại, Thuận đuổi theo tiếp tục đâm vào lưng anh  A. Chạy đến trước số 196A Tôn Thất Thuyết thì anh A. ngã xuống, nằm tựa đầu vào tường, vết thương trên người chảy nhiều máu.

Sau khi đâm anh A., Thuận quay lại quán ốc dùng tay bẻ gãy hung khí, bỏ lại hiện trường, sau đó lấy xe máy về KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thuê phòng khách sạn để lẩn trốn.

Anh T.T.A được Công an Công an phường 3, quận 4 và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 4 cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Ngày 29/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Tấn Thuận.

Kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y TP Hồ Chí Minh cho thấy, thương tích do Thuận gây ra cho bị hại là 30%.

Tại phiên tòa, bị cáo Thuận thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, nguyên nhân chỉ vì ghen.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngày trả giá của người chồng giết nhầm ”nhân tình” của vợ

Nghĩ anh Q. là Mạnh, "người tình" của vợ, Dần ra tay sát hại người đàn ông này. Sau khi gây án xong, gã bỏ trốn vào Đắk Lắk sinh sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bùi Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN