Tội ác sau vụ thi thể bị trói tay dưới sông (kỳ 1): Mất tích sau màn trúng số đề

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Ngày 19/3/2017, như thường lệ, anh Nguyễn Xuân T. tiếp tục thử “vận may” của mình vào lô đề khi "đánh" con số 65 với 1.000 điểm lô, tương đương 19 triệu đồng, và 595.000 đồng tiền đề. Cũng chính từ con số 65 này, bi kịch đau thương bắt đập ập đến với anh T..

Con số 65 định mệnh

Anh Nguyễn Xuân T. (SN 1973, trú xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương,) làm nghề buôn bán thuốc trừ sâu, đã lập gia đình nhưng lại ham mê cờ bạc, đặc biệt là “những con số”. Anh T. đã bỏ rất nhiều tiền để chơi lô đề, mong tìm được vận may đối với mình. Ngày 19/3/2017, như thường lệ, anh T. đến nhà bà Nguyễn Thị Mến (SN 1967, trú thôn 2, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) "đánh" con số 65 1.000 điểm lô, tương đương 19 triệu đồng, và 595.000 đồng tiền đề.

Đến 18h30 tối 19/3, sau khi biết kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc có hai số cuối là 65, anh T. hào hứng thông báo với người thân mình đã trúng hơn 100 triệu tiền lô đề và sẽ sang nhà chủ đề để lấy tiền vào sáng hôm sau.

Khoảng 8h sáng 20/3/2017, anh T. đến nhà bà Mến lấy tiền trúng lô, đề nhưng không gặp Mến ở nhà. Tại nhà Mến ở thôn 2, xã Thanh Xá, anh T. đã được Mạc Văn Duy (SN 1995, cùng trú xã Thanh Xá, là con đẻ của Mến) thanh toán trước số tiền 32.000.000 đồng. anh T. cũng hẹn Duy chiều sẽ quay lại lấy nốt số tiền còn thiếu.

Khoảng 14h chiều cùng ngày, sau một cuộc điện thoại, anh T. rời nhà để đi lấy nốt tiền trúng lô, đề như đã hẹn trước với Duy. Cũng từ đây, gia đình đã mất liên lạc với anh T.. Lo lắng có chuyện chẳng lành, gia đình anh T. đã tìm đến nhà Mến để hỏi thăm tung tích tuy nhiên Mến khẳng định đã trả tiền đầy đủ cho anh T.. Sau đó anh T. mang tiền đi đâu thì họ không rõ. Sau 3 ngày kể từ khi anh T. mất tích, ngày 23/3/2017, gia đình đã quyết định trình báo sự việc đến Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Nơi phát hiện thi thể anh Nguyễn Xuân T. 

Nơi phát hiện thi thể anh Nguyễn Xuân T. 

Đến trưa 28/3/2017, một bao tải nổi lên mặt sông Thái Bình, đoạn chảy qua xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương khiến nhiều người dân chú ý. Tiến lại gần, từ bao tải đó lộ ra thi thể một người đàn ông bị trói chặt chân tay, đang ở trong tình trạng phân hủy nặng. Vụ việc lập tức được trình báo đến cơ quan chức năng. Công an huyện Thanh Hà nhanh chóng đến hiện trường, nhận định rằng đây là một vụ trọng án và lập tức báo cáo với Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Thi thể bị trói tay trên sông

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là anh Nguyễn Xuân T., người được gia đình trình báo mất tích hơn một tuần trước. Theo tài liệu điều tra của phòng CSHS, Công an tỉnh Hải Dương, toàn bộ thi thể anh T. được trùm kín bằng 2 bao tải loại bao ni lông, tay ra sau, chân cũng bị trói. Phần bao xác nạn nhân nằm trong đám bèo tây. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực quanh đó nhưng không có phát hiện dấu vết nghi vấn.

Cũng theo kết quả khám nghiệm tử thi từ phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hải Dương, nạn nhân đã tử vong từ nhiều ngày trước đó, thời điểm tử vong cụ thể được xác định trong khoảng cuối giờ chiều 20/3/2017. Nguyên nhân tử vong được xác định là ngạt cơ học, cụ thể hơn là ngạt do bị dây siết, thít cổ. Đầu nạn nhân bị trùm kín bằng chiếc áo sơ mi nữ ngắn tay, cổ có một vòng dây buộc lỏng. Cơ quan chuyên môn xác định dây này là loại vải phin trắng, hay được dùng để làm khăn tang. Loại dây này cũng được dùng để trói cổ tay, cổ chân của nạn nhân. Các tài sản như ví, giấy tờ, điện thoại của nạn nhân đều không có trên người thời điểm được phát hiện.

Khu vực cống Gừng nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Khu vực cống Gừng nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

“Quá trình khám nghiệm tử thi, ban chuyên án nhận định ban đầu đây là một vụ án giết người, phi tang xác đặc biệt nghiêm trọng. Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân có thể không phải là hiện trường xảy ra vụ việc mà chỉ là nơi hung thủ phi tang xác. Tổ công tác đã nhanh chóng thu thập thông tin, phục dựng các mối quan hệ xung quanh nạn nhân”, một chiến sĩ phòng CSHS, Công an tỉnh Hải Dương nhớ lại.

Khai thác thông tin từ gia đình nhà anh T., cơ quan công an nắm được, vào chiều 20/3/2017, anh T. cho biết mình sẽ đến nhà bà Nguyễn Thị Mến để lấy tiền trúng lô. Nhận thấy hành vi của Nguyễn Thị Mến có biểu hiện của tội Tổ chức đánh bạc và đây cũng là người được xác định tiếp xúc với anh T. lần cuối trước khi mất tích, ngày 29/3/2017, Công an huyện Thanh Hà đã triệu tập đối tượng lên làm việc.

Tại trụ sở cơ quan công an, Mến đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm và cho biết, bản thân không liên quan đến cái chết của anh T. Mến xác nhận, anh T. có đến nhà mình lấy tiền trúng lô, đề nhưng sau đó đi đâu thì Mến không rõ. Mến còn cho rằng, anh T. mang trong người số tiền lớn nên có thể bị cướp và phi tang xác.

Tiếp tục khai thác từ người thân của Mến, cảnh sát thu thập được thông tin rằng thời gian qua giữa Mến và con trai có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý, có phần hoảng loạn.

Ngoài ra, kiểm tra tại nhà riêng của Mến, lực lượng công an phát hiện một số tệp tin ghi lại hình ảnh của camera an ninh đã “biến mất”, nhận thấy nhiều điểm bất thường, cơ quan điều tra đã triệu tập thêm Mạc Văn Duy (con trai Mến) đến trụ sở.

(Còn tiếp…)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Đường sa ngã của kẻ ”say tình” gây án mạng trên phố HN: Mối tình vụng trộm

Từ một “cậu ấm” không thiếu thứ gì, Thức đã có tình cảm ngoài luồng với chị Linh để rồi say đắm trong men tình dù đã có vợ con ở quê nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Ngân ([Tên nguồn])
Tội ác sau vụ thi thể bị trói tay dưới sông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN