Tội ác của người phụ nữ yêu nhầm gã đàn ông có vợ: Người mẹ tàn nhẫn

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 3 45

Không một giọt nước mắt, không một tiếng run rẩy hay bất kỳ cảm xúc nào thể hiện trên khuôn mặt người phụ nữ vừa sát hại con của mình.

Ban đầu, vụ án mạng có vẻ hết sức đơn giản: người mẹ giết hại đứa con vô tội của mình, đó là một tội ác đáng bị kết án tử hình. Nhưng khi cuộc đời của cô được tìm hiểu một cách chi tiết, một bức tranh phức tạp hơn đã xuất hiện. Cùng quẫn và tuyệt vọng là những gì người phụ nữ này đã phải trải qua.

Dorothy Sherwood và con trai.

Dorothy Sherwood và con trai.

Người mẹ tàn nhẫn

Vào khoảng 15h ngày 20/8/1935, Dorothy Sherwood – người phụ nữ 27 tuổi tỏ ra khá bình tĩnh khi bước vào trụ sở cảnh sát Newburgh, quân Cam, New York (Mỹ).

Trong vòng tay mình, cô nhẹ nhàng nâng niu chiếc bọc nhỏ, trong đó là đứa con hơn 2 tuổi mắt đang nhắm nghiền của cô. "Thằng bé đây", cô nói với trung úy cảnh sát John Powell khi đặt đứa trẻ lên bàn. Khi viên sĩ quan còn chưa hiểu người phụ nữ này đến đây làm gì thì đã lập tức hốt hoảng ngay sau lời thì thầm của cô: "Tôi đã giết thằng bé. Tôi đã dìm chết thằng bé”.

Người mẹ 27 tuổi nói rằng đã đặt James, đứa con trai 2 tuổi của mình, vào xe nôi và đẩy đi gần 5 km từ nhà cô ở Newburgh đến nhánh sông Moodna Creek.

James hớn hở, tung tăng lội dưới nước, chẳng hề hay biết điều khủng khiếp đang chuẩn bị đến với mình. Tới khi thấy con vui chơi đã thấm mệt, Dorothy dẫn con đến chỗ nước sâu khiến cậu bé tử vong.

Sau đó, Dorothy mặc một bộ quần áo khô cho đứa con nhỏ bé vừa chết và bắt một chuyến xe tải trở về Newburgh rồi nhanh chóng đi tới đồn cảnh sát.

“Tôi không thể kiếm được đồ ăn cho thằng bé, và tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy thằng bé khổ sở vì đói”, cô nói với viên cảnh sát lúc này đang vô cùng kinh ngạc. "Tôi nghĩ thằng bé sẽ tốt hơn nếu chết đi". Người mẹ cho biết quá khó để cô có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân và đứa con.

Không một giọt nước mắt, không một tiếng run rẩy hay bất kỳ cảm xúc nào thể hiện trên khuôn mặt người phụ nữ.

Cuộc hôn nhân năm 17 tuổi

Đến đây, vụ án có vẻ hết sức đơn giản: người mẹ giết hại đứa con vô tội, một tội ác đáng bị kết án tử hình. Nhưng khi cuộc đời của Dorothy được tìm hiểu một cách chi tiết, một bức tranh phức tạp hơn đã xuất hiện. Nghèo đói, kém may mắn và tuyệt vọng là những gì cô từng phải trải qua.

Dorothy sinh năm 1908 trong một căn lều ở khu ổ chuột East St. Louis, bang Illinois. Cô là con thứ ba của một công nhân xưởng đúc. Cha cô đã kết hôn tới 6 lần và Dorothy là con của người vợ thứ ba.

Mẹ của Dorothy qua đời khi cô 9 tuổi và cha cô không thể chăm sóc cho con. Vì vậy, trong tám năm tiếp theo, Dorothy phải chuyển từ hết nhà này đến trại trẻ mồ côi khác.

Với ngoại hình xinh xắn và giọng ca ngọt ngào, cô gái được chọn vào dàn đồng ca của trại mồ côi và đi biểu diễn ở nhiều thành phố để xin tiền từ thiện. Từ công việc này, khi trưởng thành, cô chuyển sang làm vũ công trong các quán bar ở Chicago, nơi cô gặp chồng tương lai của mình - Fred Sherwood. Fred là một thợ điện sân khấu, xuất thân trong một gia đình nghèo ở một thị trấn nhỏ.

Họ cưới nhau khi Dorothy 17 tuổi và đến tháng 12/1928 thì sinh con gái đầu lòng. Nhưng cũng đúng lúc này, cặp vợ chồng trẻ không có việc làm nên để lại đứa bé với bà nội ở ngoại ô Callicoon. Hai vợ chồng cùng đi tìm việc ở New York và sau đó là ở Newburgh.

Cuộc sống của đôi vợ chồng dần ổn định. Nhưng rồi tất cả rơi vào bế tắc vào năm 1932, cũng là lúc Dorothy đang mang thai lần thứ hai.

(Còn nữa)

-----------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h ngày 20/4 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 3 45

Nguồn: [Link nguồn]

Âm mưu của gã chồng nói vợ bỏ đi với người khác: Tội ác khủng khiếp

Gã đàn ông này đã rất tức giận khi vợ mang theo các con bỏ đi sau nhiều năm bị ngược đãi. Hắn đã dành 9 tháng sau đó để lập mưu sát hại vợ mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dorothy Sherwood và con trai. ([Tên nguồn])
Tội ác của "gái bán hoa" cuồng si người đàn ông có vợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN