Âm mưu của gã chồng nói vợ bỏ đi với người khác: Tội ác khủng khiếp

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Gã đàn ông này đã rất tức giận khi vợ mang theo các con bỏ đi sau nhiều năm bị ngược đãi. Hắn đã dành 9 tháng sau đó để lập mưu sát hại vợ mình.

Lấy hết can đảm để rời khỏi người chồng đáng sợ, cuộc sống của Dolores McCrea cùng 4 cô con gái từ đó bước sang một trang mới vô cùng tươi sáng. Nhưng rồi niềm vui ấy chưa được bao lâu thì bi kịch khủng khiếp ập tới. Sự thật sau khi được làm sáng tỏ đã khiến dư luận Ireland bàng hoàng.

Những mảnh xương trong đống tro tàn

Bị thẩm vấn, Gary McCrea nói rằng vợ mình - Dolores McCrea đã bán chiếc xe của cô cho anh ta vào đêm cô biến mất. Người đàn ông này còn khai rằng sau khi giao xe, Dolores đã rời đi trên một chiếc xe hơi màu bạc hoặc màu trắng gì đó mà anh ta không nhìn rõ.

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Tuy nhiên, không một ai có thể tin rằng một người mẹ hết lòng yêu thương các con như Dolores lại đột ngột bỏ đi mà không nói lời nào như vậy.

Theo điều tra, dù Dolores đưa theo 4 con gái rời khỏi người chồng bạo lực nhưng cô vẫn tiếp tục bị chồng quấy rối và đe dọa. Gary gọi điện cho vợ mỗi ngày, buộc tội cô quan hệ với người đàn ông khác dù không có bất kỳ bằng chứng nào. Những người quen biết của Gary cũng tiết lộ rằng người đàn ông này dường như bị ám ảnh về vợ. Anh ta không gọi cô bằng tên, thay vào đó là các từ ngữ xúc phạm.

Trong vài ngày sau đó, cảnh sát tiến hành khám xét xung quanh ngôi nhà của Gary McCrea và các con đường gần đó. Tại đây, họ đã phát hiện tàn tích của một đám cháy ở phía sau nhà Gary. Trong đống tro tàn, ban đầu cảnh sát tìm thấy một mảnh xương dài khoảng 15cm và mảnh xương trông giống như một phần của cột sống. Tìm kiếm kỹ hơn, họ còn phát hiện chiếc nhẫn của Dolores và những phần xương khác.

Một trong những mảnh xương bị gãy cho thấy đã có lực trực tiếp tác động vào vùng cổ nạn nhân. Chuyên gia tin rằng nạn nhân đã bị bóp cổ đến chết. Hồ sơ nha khoa xác định những những chiếc răng còn lại sau đám cháy thuộc về Dolores.

Kiểm tra camera an ninh, cảnh sát phát hiện Gary đã đi mua 2 thùng dầu diesel. Người đàn ông này lập tức bị bắt giữ.

Tội ác khủng khiếp

Các nhà điều tra tin rằng Gary rất tức giận khi Dolores mang theo các con bỏ đi sau nhiều năm bị ngược đãi. Anh ta đã dành 9 tháng sau đó để lập mưu sát hại vợ mình. Gã đàn ông thậm chí còn tìm hiểu cách thức ra tay từ các bộ phim truyền hình tội phạm.

Vào ngày xảy ra án mạng, Dolores tạm biệt các con để đi tập ném phi tiêu chuẩn bị cho một giải đấu của phụ nữ địa phương. Nhưng trước khi đến đó, Dolores đã gọi điện cho chồng mình.

Ngày hôm sau, cô sẽ mua một chiếc xe hơi mới và Gary nói rằng anh ta sẽ mua lại chiếc Peugeot 306 đời 1997 màu đỏ cũ của cô với giá 1.000 bảng Anh. Vì vậy, Dolores lái xe trở về ngôi nhà họ từng chung sống mà không biết rằng đó chỉ là cãi bẫy do Gary giăng ra.

Tại đây, Gary bóp cổ vợ đến chết rồi tẩm dầu thiêu xác cô trong một giàn hỏa thiêu cao 1,8m hắn đã làm sẵn trong vườn sau. Mục đích của Gary là nhằm tiêu hủy mọi bằng chứng về tội ác của mình. Gary tin rằng bằng cách này, các nhà điều tra sẽ không thể lấy được dù chỉ là một chút ADN của  Dolores

Tháng 11/2005, bồi thẩm đoàn chỉ mất 4 giờ 37 phút đưa ra phán quyết Gary McCrea phạm tội cố ý giết người. Gary được mô tả là "kẻ giết người lạnh lùng, tính toán" và cuối cùng nhận bản án tù chung thân cho tội ác khủng khiếp của mình.

Mất cả bố lẫn mẹ, Sharon khi đó mới 17 tuổiđã phải một mình chăm sóc, nuôi nấng 3 em là Laura (14 tuổi), Tanya (7 tuổi) và Leona (5 tuổi). “Không ngày nào tôi không nghĩ đến mẹ và những điều kinh hoàng đã xảy ra với bà”, Sharon hiện 36 tuổi cho biết. Có một khoảng thời gian, Sharon thậm chí còn bị khủng hoảng và phải điều trị tâm lý. Nói về bố của mình, cô cho biết không có cảm xúc gì với ông ta. “Về mặt sinh học, ông ta là bố tôi nhưng chưa bao giờ tôi coi ông ta là bố. Ông ta không hề nghĩ gì đến 4 đứa con”, Sharon nói.

(Hết)

-------------------- 

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 19/4 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Âm mưu của gã chồng nói vợ bỏ đi với người khác: Cuộc sống địa ngục

Không chỉ bị tra tấn về mặt tinh thần, người phụ nữ này còn bị chồng đày đọa về thể xác mà không biết làm gì ngoài việc chịu đựng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Entertainmentdaily) ([Tên nguồn])
Âm mưu của gã chồng nói vợ bỏ đi với người khác Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN