Âm mưu của gã chồng nói vợ bỏ đi với người khác: Cuộc sống địa ngục

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Không chỉ bị tra tấn về mặt tinh thần, người phụ nữ này còn bị chồng đày đọa về thể xác mà không biết làm gì ngoài việc chịu đựng.

Lấy hết can đảm để rời khỏi người chồng đáng sợ, cuộc sống của Dolores McCrea cùng 4 cô con gái từ đó bước sang một trang mới vô cùng tươi sáng. Nhưng rồi niềm vui ấy chưa được bao lâu thì bi kịch khủng khiếp ập tới. Sự thật sau khi được làm sáng tỏ đã khiến dư luận Ireland bàng hoàng.

Dolores McCrea và chồng – Gary McCrea.

Dolores McCrea và chồng – Gary McCrea.

Người chồng đáng sợ

Dolores McCrea là một bà mẹ tận tụy, hết lòng yêu thương và chăm sóc các con. Cô làm việc trong một quán bar tại County Donegal, Ireland. Năm 1984, cô gặp Gary McCrea tại một buổi khiêu vũ. Hai người đều bị thu hút bởi đối phương và nhanh chóng hẹn hò. Không lâu sau, hai người dọn về sống cùng nhau và 4 đứa con lần lượt ra đời nhưng phải đến năm 1989, Dolores và Gary mới chính thức làm đám cưới, trở thành vợ chồng hợp pháp.

Tuy nhiên, đây không phải cuộc hôn nhân hạnh phúc. Gary McCrea là một người chồng thích kiểm soát, người đã khiến cuộc sống của Dolores và các con trở nên khốn khổ.

Gary luôn tỏ ra ghen tuông thái quá, tra hỏi vợ mỗi khi cô ở ngoài trở về. Anh ta cũng thường xuyên theo dõi nhất cử nhất động của cô, lúc nào cũng cho rằng cô vừa đi với những người đàn ông khác. Các con của cặp đôi cho biết thường nghe thấy cha mình gọi mẹ bằng các từ ngữ xúc phạm.

Không chỉ tra tấn về mặt tinh thần, Gary còn đày đọa vợ về thể xác. Trên người Dolores hầu như lúc nào cũng có những vết bầm tím do người chồng bạo lực gây nên. Các con gái của cô cũng phải chịu chung số phận với mẹ khi thường bị cha bạo hành. “Chúng tôi luôn sợ làm sai vì những hình phạt rất nghiêm khắc của bố. Ông ấy đánh, tát và bạo hành chúng tôi”, Sharon – con gái lớn của cặp đôi nhớ lại.

Cuộc sống của 5 mẹ con Dolores chẳng khác nào địa ngục nhưng người phụ nữ này chẳng biết làm gì hơn ngoài chịu đựng năm này qua năm khác.

Biến mất bí ẩn

Nhưng rồi, Dolores cuối cùng cũng lấy hết can đảm để rời khỏi người chồng đáng sợ của mình vào tháng 8/2003. Cô đưa theo 4 con gái đến ngôi nhà mới của họ là một căn hộ ở thị trấn Ballintra. Cuộc sống của 5 mẹ con từ đó bước sang một trang mới tươi sáng hơn rất nhiều.

Vào một buổi tối lạnh giá ngày 20/1/2004, Dolores McCrea tạm biệt các con gái của mình trước khi rời khỏi nhà. Hôm đó, Dolores nói với các con rằng cô đi tập ném phi tiêu để chuẩn bị cho một giải đấu của phụ nữ địa phương. Nhưng cũng kể từ đó, người mẹ của bốn đứa trẻ này đã không bao giờ quay trở lại.

Khi Dolores không trở về vào ngày hôm sau, các con của cô đã vô cùng lo lắng. Sharon đã gọi điện, nhắn tin cho mẹ nhiều lần nhưng không có hồi âm. Sau khi tìm kiếm mẹ khắp nơi mà không có kết quả, các con của Dolores cảm thấy có điều gì đó bất ổn.

Cô con gái lớn cuối cùng tới chỗ cha mình để hỏi tung tích về mẹ. Tại đây, cô bé nhìn thấy xe của mẹ mình. Gary liền nói với con rằng mẹ của chúng đã bỏ đi với người đàn ông khác.

Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bị thẩm vấn, Gary McCrea nói rằng Dolores đã bán chiếc xe của cô cho anh ta vào đêm cô biến mất. Người đàn ông này còn khai rằng sau khi giao xe, Dolores đã rời đi trên một chiếc xe hơi màu bạc hoặc màu trắng gì đó mà anh ta không nhìn rõ.

Trong vài ngày sau đó, cảnh sát tiến hành khám xét xung quanh ngôi nhà của Gary McCrea và các con đường gần đó. Tại đây, họ đã phát hiện bằng chứng quan trọng.

(Còn nữa)

------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 18/4 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Nỗi oan của người đàn ông mang án sát hại cô bé hàng xóm: Sự thật đáng kinh ngạc

Khi cảnh sát thông báo đã tìm được tên sát nhân thực sự, người thân của nạn nhân đã vô cùng kinh ngạc bởi đây chính là người khá thân thiết với gia đình họ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Entertainmentdaily) ([Tên nguồn])
Âm mưu của gã chồng nói vợ bỏ đi với người khác Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN