Tội ác của người phụ nữ với vợ cũ của chồng: Chi tiết bị bỏ sót

Khi lục soát xe, cảnh sát phát hiện nó đã được lau chùi sạch sẽ, nhưng vẫn bỏ sót một chi tiết quan trọng.

Sau khi thi thể với 44 nhát dao đâm của Angila Wilder được tìm thấy ở phòng ngủ trong ngôi nhà của cô, cảnh sát đã phát hiện ra một âm mưu khủng khiếp được tính toán trước đó nhiều năm.

Cuộc chiến gay gắt

Trong phòng thẩm vấn của cảnh sát sau cái chết của vợ chưa cưới Angila Shannon Wilder, Chris Jackson không mất nhiều thời gian để đưa ra cái tên khiến anh nghi ngờ. Chris tin rằng người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Angila Wilder là chồng cũ của cô - Richie Wilder.

Richie Wilder

Richie Wilder

Richie và Angila gặp nhau lần đầu khi cả hai cùng tới nhà thờ. Họ đã có một mối tình đẹp như bao cặp đôi khác. Nhưng sau đó, cuộc hôn nhân của hai người kết thúc đầy sóng gió. Richie bị kết tội bạo lực gia đình và buộc phải rời quân ngũ sau khi có hành vi bạo lực thể xác với Angila.

Vào thời điểm Angila bị sát hại, hai người từng là vợ chồng này đã coi nhau như kẻ thù khi bị kéo vào cuộc chiến gay gắt để giành quyền nuôi con trai 6 tuổi và con gái 12 tuổi.

Mặc dù tòa ra phán quyết hai đứa trẻ sống với Angila và sẽ thường xuyên đến ở với bố nhưng Richie vẫn không hài lòng. Ngay cả khi đã kết hôn với người phụ nữ khác, những cuộc tranh cãi giữa Richie và vợ cũ vẫn tiếp tục.

Crystal Morton - em gái của Angila kể từng nhận được điện thoại từ chị gái vào một buổi sáng, Angila như phát điên. “Bình tĩnh nào, có chuyện gì đang xảy ra vậy?”, Crystal hỏi chị. “Đó là Richie. Chị vừa thức dậy, ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng khách và thấy anh ta đang ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn chị và nói: “Thấy chưa, tôi đã nói với cô là tôi có thể đến gặp cô nếu tôi muốn”.

Bằng chứng quan trọng

Vào ngày 13/11/2015, ngày Angila bị sát hại, hai đứa con của Richie đang ở với anh ta. Sau khi Angila chết, Richie lập tức đề nghị hỗ trợ và tiếp tục chăm sóc con trong khi án mạng được điều tra.

Khi các điều tra viên liên hệ với Richie, anh ta khai rằng đã về nhà ngay sau khi tan ca và ở nhà cả đêm với người vợ mới tên là Cynthia Wilder, một giáo viên mầm non.

Cynthia xác nhận bằng chứng ngoại phạm của Richie, khẳng định từng thức dậy nhiều lần giữa đêm để chăm con gái và luôn thấy Richie nằm ngủ trên giường.

Tuy nhiên bất chấp bằng chứng ngoại phạm ấy, bằng chứng vật lý được phát hiện trong quá trình điều tra đã cho thấy một câu chuyện hoàn toàn khác với lời kể của Richie và hướng về phía anh ta.

Khi lục soát xe của Richie, họ thấy nó đã được lau chùi sạch sẽ, nhưng vẫn bỏ sót một chi tiết quan trọng. Đó là giọt máu nhỏ của Angila trên cửa. ADN của Richie được tìm thấy dưới móng tay của Angila và Richie có một vết xước dọc xương gò má sau vụ án.

Richie lập tức bị bắt và bị buộc tội giết người.

(Còn nữa)

----------------------------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Tội ác của người phụ nữ với vợ cũ của chồng vào 4h ngày 20/11 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của người phụ nữ với vợ cũ của chồng: Cái chết tàn khốc

Thời điểm vừa có mặt tại hiện trường, cảnh sát không biết chính xác nạn nhân bị đâm bao nhiêu nhát. Nhưng dựa vào những gì nhìn thấy được, họ biết rằng cái chết ấy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Tội ác của người phụ nữ với vợ cũ của chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN