Đến phòng trọ tâm sự với vợ cũ, người đàn ông bị sát hại, phân xác

Sự kiện: Tin pháp luật

5 ngày sau khi gặp vợ cũ mà không thấy trở về, gia đình người đàn ông này đã báo cảnh sát. Từ đây, vụ án mạng kinh hoàng gây chấn động dư luận đã được hé lộ.

Koh Yoo-jung tại phiên tòa xét xử.

Koh Yoo-jung tại phiên tòa xét xử.

Biến mất bí ẩn

Koh Yoo-jung, 36 tuổi và chồng cũ họ Kang có với nhau 1 con trai. Sau khi ly hôn vào năm 2018, con trai ở với Koh còn Kang chuyển đến đảo Jeju (Hàn Quốc) sinh sống. 

Ngày 22/5/2019, Koh Yoo-jung lên tàu đi từ thành phố Cheongju đến đảo Jeju và thuê một nhà trọ. Tại đây, cô hẹn gặp chồng cũ tới nói chuyện, tâm sự. Trước khi rời đi, Kang có nói với người nhà rằng anh đi gặp vợ cũ. Và đó cũng là lần cuối cùng Kang được nhìn thấy còn sống.

5 ngày sau không thấy Kang trở về và cũng không thể liên lạc được, gia đình anh đã báo cảnh sát. Cơ quan chức năng không mất nhiều thời gian để xác định được nhà trọ hai người gặp nhau. Chủ nhà trọ cho biết trước đó 2 ngày, Koh Yoo-jung đã trả phòng và rời đi.

Thoạt nhìn, căn phòng không có điều gì bất thường. Tuy nhiên, tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng với chất hóa học luminol giúp phát hiện ra dấu máu, cơ quan chức năng đã xác định rất nhiều vết máu đã được lau sạch ở khu vực bếp, nơi tiếp khách và phòng tắm. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đó là máu của Kang. Koh Yoo-jung được coi là nghi phạm hàng đầu.

Tội ác kinh hoàng

Hình ảnh Koh Yoo-jung khi đang mua các vật dụng được cho là để sát hại chồng cũ.

Hình ảnh Koh Yoo-jung khi đang mua các vật dụng được cho là để sát hại chồng cũ.

Theo điều tra của cảnh sát, 3 ngày trước khi vụ án xảy ra, Koh đã đến siêu thị mua các vật dụng đáng ngờ, bao gồm dao, thuốc tẩy găng tay, bàn chải làm sạch, khoảng 30 túi đựng rác và 1 chiếc vali. Hình ảnh đó được ghi lại toàn bộ trong camera an ninh. Sau khi rời nhà trọ, Koh đã vứt một vài chiếc túi đen xuống biển

Koh sau đó đến nhà của một người họ hàng ở Gimpo, tỉnh Gyeonggi và được cho là đã vứt những chiếc túi đen khác. Theo dõi theo xe xử lý chất thải, cảnh sát tìm đến địa điểm tập kết rác và tìm thấy một số bộ phận thuộc về thi thể Kang.

Vào ngày 1/6/2019, cảnh sát đã bắt giữ Koh tại nhà riêng ở Cheongju, tỉnh Chungcheong và tìm thấy một số vật dụng được cho là dùng để sát hại Kang.

Do chiều cao của nạn nhân là 1m8, nặng 80kg trong khi nghi phạm chỉ cao 1m6, nặng 50kg. Cảnh sát ban đầu cho rằng nạn nhân bị đầu độc đến chết nhưng kết quả xét nghiệm máu lại không phát hiện ra chất độc mà cho thấy thành phần thuốc ngủ. Chính vì vậy, cảnh sát cho rằng Koh đã lừa cho nạn nhân uống thuốc ngủ rồi xiết cổ anh ta tới chết trước khi phân xác thành nhiều mảnh.

Tại phiên tòa xét xử, Koh thừa nhận hành vi giết chồng cũ nhưng khẳng định không hề lên kế hoạch trước và chỉ giết chồng cũ vì tự vệ khi bị người này tấn công với ý định cưỡng bức.

Tuy nhiên, công tố viên không tin điều này và cho rằng Koh đã cẩn thận lên kế hoạch giết Kang từ trước dựa vào bằng chứng từ đoạn clip trích xuất từ camera an ninh. Không chỉ vậy, khi kiểm tra điện thoại của Koh, cảnh sát phát hiện thấy cô ta đã tìm kiếm các từ khóa “vũ khí giết người”, “cách phân xác”, “cách vứt xác chết” và “lượng nicotine có thể gây chết người” trong phần lịch sử tìm kiếm trước khi gây án.

Vào ngày 20/2/2020, tòa án Jeju đã phán mức án tù chung thân dành cho Koh Yoo-jung. Vụ án mạng từng gây chấn động dư luận Hàn Quốc vì hành vi quá tàn độc và dã man của người đàn bà máu lạnh.

-----------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 10/3/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Đường dây diễn viên bán dâm cho khách VIP, đi máy bay đến nơi ”mây mưa” 

Đường dây này hội tụ rất nhiều khách VIP chịu chi và đáp máy bay đến nơi diễn ra cuộc "mây mưa".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Koreatimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN