Tội ác của người phụ nữ với vợ cũ của chồng: Cái chết tàn khốc

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Thời điểm vừa có mặt tại hiện trường, cảnh sát không biết chính xác nạn nhân bị đâm bao nhiêu nhát. Nhưng dựa vào những gì nhìn thấy được, họ biết rằng cái chết ấy rất tàn khốc.

Sau khi thi thể với 44 nhát dao đâm của Angila Wilder được tìm thấy ở phòng ngủ trong ngôi nhà của cô, cảnh sát đã phát hiện ra một âm mưu khủng khiếp được tính toán trước đó nhiều năm.

Vụ án mạng đẫm máu

Angila Shannon Wilder sinh vào tháng 9/1985 tại San Diego, California, Mỹ. Ở tuổi 30, cô là một bà mẹ 3 con bận rộn và có một tương lai tươi sáng phía trước. Thời điểm này, Angila đang theo học ngành điều dưỡng tại Đại học Bang Minot, sống cùng chồng chưa cưới Chris Jackson và các con. Ngoài hai con riêng từ cuộc hôn nhân trước, Angila đã có một con chung với Chris. Cô cũng vừa biết mình đang mang thai đứa con thứ tư.

Nhưng rồi vào ngày 13/11/2015, Angila được tìm thấy đã bị sát hại tại nhà riêng ở thành phố Minot, bang North Dakota. Người đầu tiên phát hiện sự việc là Chris.

Chris đã gọi 911 ngay khi từ chỗ làm việc trở về nhà và thấy cửa sau bị phá tung. Khi vào bên trong, anh vô cùng bàng hoàng, đau đớn khi tìm thấy Angila đã bị đâm chết trong phòng ngủ của họ. Cậu con trai hai tuổi của cặp đôi đang nằm trong cũi, không hề hấn gì.

Nạn nhân Angila Shannon Wilder

Nạn nhân Angila Shannon Wilder

Vào thời điểm có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát không biết chính xác nạn nhân bị đâm bao nhiêu nhát. Nhưng dựa vào những gì nhìn thấy được, họ biết rằng cái chết ấy rất tàn khốc. Kết quả khám nghiệm sau đó cho thấy Angila đã phải hứng chịu 44 nhát dao.

Tiếng động kỳ lạ

Cảnh sát loại trừ đây là vụ cướp của giết người bởi hung thủ không lấy đi thứ gì trong nhà.

Chris cho biết vào 23h ngày 12/11, Angila chở anh đi làm ca đêm tại siêu thị rồi trở về nhà. Chris nói rằng Angila đã rất lo lắng về việc phải ở nhà một mình mà không có Chris. Lý do là bởi Angila nói đêm hôm trước đã nghe thấy tiếng động kỳ lạ mà dường như là do ai đó gây ra ở ngay cửa trước ngôi nhà. Cô cảm thấy mình đang bị theo dõi.

Để Angila bớt sợ hãi, Chris giữ liên lạc với vợ chưa cưới bằng cách nhắn tin trong ca làm việc của mình. Cứ như vậy cho đến khoảng 2h sáng ngày 13/11, Angila ngừng trả lời. Chris cho rằng Angila đã ngủ quên. Nhưng cô đã không đến đón Chris khi anh hết ca làm vào buổi sáng hôm đó như thường lệ. Khi trở về nhà và phát hiện cửa sau bị phá tung, Chris biết rằng đã có điều không hay xảy ra.

Trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, Chris không mất nhiều thời gian để đưa ra cái tên khiến anh nghi ngờ. Chris tin rằng người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Angila là chồng cũ của cô - Richie Wilder. Giữa hai người đang có những mâu thuẫn khá gay gắt.

(Còn nữa)

----------------------------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Tội ác của người phụ nữ với vợ cũ của chồng vào 4h ngày 19/11 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Âm mưu tàn độc của gã đàn ông có 5 đời vợ: Cú điện thoại lật tẩy tội ác

Khi bị buộc tội giết vợ cũ, gã đàn ông ngay lập tức đổ lỗi cho người vợ hiện tại cũng là em gái của nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Tội ác của người phụ nữ với vợ cũ của chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN