Cái chết của người đàn ông vào nhà nghỉ cùng vợ cũ: Chuyến đi định mệnh

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Người phụ nữ cho biết sau khi đưa con đi chơi, cô và chồng cũ vào nhà nghỉ. Tại đây, cô suýt bị cưỡng hiếp và đã phải chống trả quyết liệt.

Lần đầu tiên được gặp con trai kể từ khi ly hôn vào 2 năm trước đó, người đàn ông rất vui mừng mà không biết rằng điều khủng khiếp đang chờ mình ở ngay phía trước. 

Mất tích bí ẩn

Ngày 27/5/2019, cảnh sát Hàn Quốc nhận được tin báo từ một người đàn ông nói rằng anh trai mình tên là Kang đã mất tích. Người này cho biết hai anh em hẹn gặp nhau từ trước nhưng  Kang không tới điểm hẹn, không thể liên lạc được và cũng chẳng có ở nhà hay nơi làm việc.

Koh Yu-jeong bị bắt tại bãi đậu xe trong khu căn hộ nơi cô sống.

Koh Yu-jeong bị bắt tại bãi đậu xe trong khu căn hộ nơi cô sống.

Kang được cho là mất liên lạc sau khi đi gặp con trai mình vào ngày 25/5. Hôm đó, Kang cùng vợ cũ đưa con đi chơi đảo Jeju. Thời điểm này, Kang đã nhắn tin cho em trai nói rằng mọi chuyện đều tốt đẹp và anh sắp về nhà. Kể từ đó, không ai biết tin tức gì về Kang.

Ngày 28/5/2019, cảnh sát đến tìm vợ cũ của Kang là Koh Yu-jeong (36 tuổi) để hỏi tung tích. Koh được xác định là người cuối cùng gặp Kang.

Koh cho biết ngày hôm đó, sau khi đưa con đi chơi, cô và con cùng chồng cũ vào nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Tại đây, Kang định cưỡng hiếp vợ cũ. Koh nói rằng đã chống cự quyết liệt khiến Kang phải từ bỏ ý định.

Để chứng thực câu chuyện của mình, Koh cho cảnh sát xem những vết thương mà cô nói rằng là kết quả của màn giằng co. Ngoài ra, Koh cũng đưa ra tin nhắn Kang gửi vào điện thoại của mình với nội dung xin lỗi và mong cô không nói cho ai biết chuyện này. Koh khẳng định sau đó không biết chồng cũ đi đâu, làm gì.

Án mạng sau khi vào nhà nghỉ

Em trai của Kang sau đó đã đến nhà nghỉ ở Jocheon-eup, một thị trấn hẻo lánh trên đảo Jeju tìm hiểu. Camera giám sát tại nhà nghỉ này vào ngày 25/5 ghi lại hình ảnh Kang dắt theo con cùng vợ cũ bước vào nhà nghỉ nhưng không hề thấy Kang đi ra. Trong khi đó, Koh lại khai rằng chồng cũ sau khi không thể thực hiện hành vi cưỡng hiếp đã bỏ trốn.

Ôtô của Kang được tìm thấy đậu trước một cửa hàng tiện lợi. Nhân viên bán hàng cho biết chiếc xe này đã ở đây ba ngày. Thêm vào đó, định vị điện thoại di động của Kang cho thấy nó ở nơi cách rất xa nhà nghỉ.

Kiểm tra căn phòng nơi Kang đã thuê, cảnh sát phát hiện vết máu có ở nhiều nơi. Kiểm tra xe của Koh, họ tìm thấy một con dao. Kết quả giám định sau đó cho thấy có mẫu ADN của Kang trên con dao đó. Đặc biệt, chuyên gia đã tìm thấy thành phần thuốc ngủ có trong mẫu máu của Kang.

Ngày 1/6, Koh bị bắt tại bãi đậu xe trong khu căn hộ của cô ở thành phố Cheongju, thủ phủ của tỉnh Chungcheongbuk-do. Cô bị buộc tội giết chồng cũ trong nhà nghỉ ở Jocheon-eup.

Vào ngày 5/6, bốn ngày sau khi Koh bị tạm giữ, cảnh sát đã tìm thấy các bộ phận xương được cho là của Kang tại một nhà máy tái chế chất thải ở Incheon, nằm ở đầu bên kia đất nước so với nơi xảy ra án mạng.

(Còn nữa)

-----------------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài Cái chết của người đàn ông vào nhà nghỉ cùng vợ cũ vào lúc 4h00 ngày 19/9 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch cuối đời của người đàn ông lấy vợ kém 24 tuổi: Tội ác từ lòng tham

Trong quá trình điều tra, các nhà chức trách đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra tội ác trong quá khứ của người phụ nữ này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Koreaherald, Asianews) ([Tên nguồn])
Cái chết của người đàn ông vào nhà nghỉ cùng vợ cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN