Tội ác của người đàn bà muốn sinh con trai cho chồng: Tiết lộ từ chị dâu

Từ những thông tin mà người chị dâu cung cấp, cơ quan chức năng đã quyết định bắt giữ người phụ nữ được cho là vừa sinh con và chồng của cô.

Năm 1996, một tội ác gây chấn động thị trấn nhỏ ở bang Iowa, Mỹ khi một người phụ nữ giả vờ mang thai đã bắt cóc, sát hại người mẹ mới sinh để đánh cắp đứa con mới chào đời. Những sự thật được tiết lộ sau đó đã khiến ngay cả người thân thiết nhất của cô ta cũng không thể ngờ.

Vụ án có liên quan đến Kimmi Hardy nhận được sự quan tâm của dư luận suốt thời gian dài

Vụ án có liên quan đến Kimmi Hardy nhận được sự quan tâm của dư luận suốt thời gian dài

Đứa trẻ sơ sinh đáng ngờ

Trong khi vẫn chưa thể xác định được vị trí của Theresa Lund và con trai Paul mới được 6 tuần tuổi, cảnh sát bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ giấu danh tính. Người này gợi ý cảnh sát cần điều tra Kimmi Hardy và chồng cô ta là Robert “Bob” Hardy.

Theo người này, Kimmi và Robert đang tổ chức lễ kỷ niệm cho sự ra đời của con trai mới sinh của họ. Đứa bé chào đời vào ngày 28/8/1996, cùng ngày mà Theresa và con của cô mất tích.

Tuy nhiên theo người này, dù cặp vợ chồng nói rằng họ vừa mới sinh con nhưng đứa bé đã khá lớn. Đây không phải là một đứa trẻ vừa được sinh ra. Người phụ nữ cho biết cô cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Vào ngày 17/9, các sĩ quan đã đến thăm nhà Hardy. Kimmi Hardy, 36 tuổi, đồng ý cho cảnh sát gặp đứa bé. Ngay lập tức, các sĩ quan cũng thấy nghi ngờ khi nhận ra con của Kimmi có vẻ lớn hơn nhiều so với một đứa trẻ mới sinh. Dù vậy, họ cần có thêm bằng chứng để xin lệnh khám xét.

Cảnh sát sau đó đã tìm cách nói chuyện với chị dâu của Kimmi Hardy là Theresa Maness. Theo Theresa, Kimmi rất hạnh phúc khoe với mọi người rằng mình sắp sinh con. Cô còn đi mua quần áo trẻ em, chuẩn bị sẵn sàng chào đón đứa con này.

Phát hiện bất ngờ

Theresa nói với cảnh sát rằng Kimmi có ba người con trong cuộc hôn nhân trước, ngoài ra có một đứa con không may chết lưu với người chồng thứ ba trước khi chia tay. Sau khi kết hôn với Robert Hardy vào năm 1996, Kimmi sớm thông báo mình có thai.

Theresa gặp đứa bé vào ngày Kimmi nói rằng cô đã sinh con. Người phụ nữ cho biết được Kimmi nhờ bế và thay tã cho con. Nhưng cô rất bất ngờ khi nhận thấy đứa bé không có dây rốn và có vẻ khá lớn so với một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời.

Ngoài ra, cậu bé cũng đã được cắt bao quy đầu và được chữa lành sau thủ thuật đó, mặc dù Kimmi khẳng định vừa sinh ra cùng ngày. Kimmi đã nhờ chị dâu ký vào giấy khai sinh với tư cách là nhân chứng, mặc dù thực tế Theresa không hề chứng kiến ca sinh nở. Theresa sau đó từ chối ký tên.

Với lời khai của Theresa, cảnh sát nhận được lệnh và quay trở lại nhà Hardy để đưa đứa bé tới bệnh viện kiểm tra. Nhưng khi họ đến nơi, vợ chồng Kimmi, Robert và đứa bé đã biến mất.

Theo thông tin từ một người hàng xóm đã nói chuyện với những đứa con lớn của Kimmi, cùng với việc kiểm tra các cuộc gọi đến ngôi nhà, cảnh sát đã lần ra được vị trí của cặp vợ chồng.

Khi đối mặt với cảnh sát, Robert đã vò nát lệnh bắt giữ và nhất quyết không cho cảnh sát mang đứa bé đi. Sau khi bị bắt, Kimmi đồng ý đến bệnh viện, nơi các nhân viên lấy dấu chân của đứa trẻ rồi đến đồn cảnh sát. Tại đồn cảnh sát, Kimmi Hardy ngay lập tức đầu thú.

(Còn nữa)

---------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 26/12 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của người đàn bà muốn sinh con trai cho chồng: Cuộc gọi bí ẩn

Khi chưa tìm được manh mối về sự mất tích của người phụ nữ và đứa con trai mới sinh của cô, cảnh sát bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một nhân chứng bí ẩn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Tội ác của người đàn bà muốn sinh con trai cho chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN