Tội ác của người đàn bà muốn sinh con trai cho chồng: Đứa trẻ bị đánh cắp

Người phụ nữ khai rằng mua đứa bé từ một người quen cũ nhưng không thể cung cấp địa chỉ hay số điện thoại của những kẻ đã bán em bé cho cô ta.

Năm 1996, một tội ác gây chấn động thị trấn nhỏ ở bang Iowa, Mỹ khi một người phụ nữ giả vờ mang thai đã bắt cóc, sát hại người mẹ mới sinh để đánh cắp đứa con mới chào đời. Những sự thật được tiết lộ sau đó đã khiến ngay cả người thân thiết nhất của cô ta cũng không thể ngờ.

Kimmi Hardy

Kimmi Hardy

Đứa trẻ bị đánh cắp

Tại đồn cảnh sát, Kimmi Hardy ngay lập tức đầu thú. Người phụ nữ này nhìn điều tra viên và nói: “Tôi sẽ nói thẳng với anh, đứa bé không phải của tôi”.

Kimmi khai rằng mua đứa bé từ một người quen cũ với giá 3.000 USD. Vào ngày 28/8/1996, hai người đàn ông lạ mặt đã đến trước cửa nhà cô ta cùng với đứa bé. Kimmi không thể cung cấp địa chỉ hoặc số điện thoại của những người đàn ông mà cô ta cho rằng đã bán đứa bé cho mình. Kimmi cũng khẳng định không quen biết nạn nhân Theresa Lund. 

Khi kết quả phân tích dấu chân xác nhận đây chính là cậu bé Paul Bell đang mất tích, cảnh sát đã trả Paul về cho người thân. Đồng thời, họ cũng truy tìm nhân chứng giấu mặt trước đó đã gọi tới báo tin cho cơ quan chức năng. Cuối cùng, cảnh sát xác định đó chính là hàng xóm của Kimmi.

Người hàng xóm cho biết chỉ vài tuần trước khi Theresa Lund mất tích, cô đã đi cùng Kimmi tớ cửa hàng bán súng và nghe thấy Kimmi hỏi nhân viên bán hàng rằng phải ở gần đến mức nào để khẩu súng này có thể giết chết một người và liệu nó có khiến họ chết ngay lập tức. Nghe được những thắc mắc này, người bán hàng cảm thấy lo lắng đến mức không dám bán súng cho Kimmi nữa.

Cảnh sát xác nhận Kimmi sau đó đã mua súng ở một tiệm cầm đồ khác.

Xác chết dưới tầng hầm

Robert “Bob” Hardy – chồng của Kimmi cũng lập tức bị bắt giữ. Người đàn ông này cuối cùng chấp nhận thỏa thuận nhận tội, khai rằng Theresa Lund đã chết. Anh ta đồng ý cho cảnh sát biết vị trí thi thể của Theresa.

Theo chỉ dẫn của Robert, cảnh sát tìm thấy thi thể người mẹ 34 tuổi đang phân hủy trong một con mương cạnh đường ray xe lửa, cách nhà Kimmi chưa đầy 16km. Nạn nhân đã bị bắn vào đầu.

Tammie Korschgen, một bà mẹ 4 con sống đối diện với nhà Kimmi cho biết dù nghe tin Kimmi mang thai nhưng thấy cô ta khá gầy. Khi nhìn thấy Kimmi ở ngoài sân vào tháng thứ 7 của thai kỳ, Tammie thấy hàng xóm của mình mặc quần đùi và áo dây, không có vẻ gì là đang mang thai.

Trong khi đó, Robert khai với cảnh sát rằng trước đây anh ta hoàn toàn tin rằng vợ mình đang mang thai. Giải thích cho điều này, Robert khai với nhà chức trách rằng anh ta "không được học hành và chưa từng có con”.

Theo Robert, khi đang ở nơi làm việc thì nhận được tin vợ đã sinh con trai tại nhà, anh ta vội vã trở về. Kimmi nói với chồng rằng sinh đứa bé trong bồn tắm. Đó cũng là ngày mẹ của Theresa thông báo con gái và cháu trai bà mất tích.

Robert cho biết lúc về nhà, anh ta nhận thấy có mùi hôi. Cuối cùng, Kimmi thú nhận với chồng rằng “có một thi thể ở tầng hầm”. “Tôi không tin điều đó. Tôi đi xuống cầu thang và chắc chắn đúng là có một thi thể. Tôi đã phát điên lên”, Robert khai.

Robert cho biết Kimmi cũng thừa nhận cô ta đã mua đứa bé từ một người bạn và việc phi tang thi thể của Kimmi là tùy thuộc vào họ. Robert cuối cùng đồng ý cùng vợ vứt thi thể và khẩu súng.

(Còn nữa)

---------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 27/12 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của người đàn bà muốn sinh con trai cho chồng: Tiết lộ từ chị dâu

Từ những thông tin mà người chị dâu cung cấp, cơ quan chức năng đã quyết định bắt giữ người phụ nữ được cho là vừa sinh con và chồng của cô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen, Seattletimes) ([Tên nguồn])
Tội ác của người đàn bà muốn sinh con trai cho chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN