Tội ác của cô vợ muốn sinh con với người khác: Chiếc điện thoại chứa ảnh và video “nóng”

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Kiểm tra điện thoại của người vợ, điều tra viên không chỉ phát hiện những tin nhắn giữa cô và người tình vào ngày xảy ra án mạng mà còn cả những bức ảnh cũng như video nhạy cảm của hai người. 

Trong quá trình điều tra cái chết của George Vela, cảnh sát đã phát hiện ra danh tính nghi phạm. Điều đáng nói, đằng sau cái chết ấy lại là một âm mưu của người mà nạn nhân hết lòng tin tưởng.

Yainerys Gil.

Yainerys Gil.

Sự nghi ngờ của người chồng

Khám xét nhà của nạn nhân George Vela, thám tử tìm thấy cần sa trong tủ. Họ phát hiện ngoài kinh doanh thời trang, George còn buôn bán ma túy nhỏ lẻ. Ban đầu, cảnh sát cho rằng ma túy có thể là động cơ của vụ giết người. Tuy nhiên cuộc điều tra sau đó giúp cơ quan chức năng loại bỏ giả thiết này.

Trong khi vụ án chưa có thêm manh mối mới, vợ của George - Yainerys Gil thường xuyên xuất hiện trên truyền thông kêu gọi công lý cho chồng.

Các thám tử sau đó tiếp tục phỏng vấn Yainerys. Khi hỏi cô có nghi ai là nghi phạm hay không, Yainerys đưa ra hai cái tên đều là bạn của George. Người thứ nhất là Jesus, bị cáo buộc đã đánh cắp tiền và dây chuyền của George. Người thứ hai là Jamal Miller, cũng từng có mâu thuẫn với nạn nhân.

Làm việc với cảnh sát, Jamal giải thích mâu thuẫn của họ chỉ là hiểu lầm. Vào thời điểm vụ án mạng xảy ra, Jamal có bằng chứng ngoại phạm khi đang ở nhà. Trong khi đó, Jesus đang rất tuyệt vọng trước cái chết của George. Anh khẳng định mình không lấy cắp thứ gì từ bạn. Ngoài ra, Jesus cung cấp cho cảnh sát thông tin rằng George trước khi chết đã nghi ngờ Yainerys lừa dối anh.

Sự nghi ngờ của George càng tăng lên sau một lần phát hiện Yainerys nói dối về việc cô đã ở đâu và đi cùng ai. Anh tìm thấy biên lai cho thấy cô tới một trường bắn nhưng nhất định không nói ở đó với ai.

Các nhà điều tra lúc này bắt đầu xem xét khả năng Yainerys có liên quan đến vụ giết người. Tìm hiểu về đời tư Yainerys từ mẹ của cô, cảnh sát biết rằng Yainerys có một quá khứ rắc rối và được mẹ mình nhận nuôi vào năm 15 tuổi.

Mối tình chết người

Tại trường bắn súng địa phương, các thám tử tìm ra tên của Yainerys trong cuốn sổ ghi chép khách hàng. Người phụ nữ chưa từng đề cập tới chi tiết này trong các cuộc phỏng vấn trước. Điều tra viên cũng tập trung vào hai người tới trường bắn cùng ngày và giờ với Yainerys là Zackary Franks và Christopher Gutierrez, đều 19 tuổi. Cả hai đều không có tiền án.

Nhưng khi kiểm tra điện thoại của Yainerys, thám tử không chỉ phát hiện cô đã nhắn tin cho Zackary vào ngày xảy ra án mạng về việc muốn chồng mình chết mà còn cả những bức ảnh và video nhạy cảm của hai người. 

Trong các tin nhắn, họ nói về dự định có con với nhau và về việc Yainerys muốn ai đó giết George. Dữ liệu di động cho thấy Zackary ở cách hiện trường khoảng 55m vào thời điểm diễn ra vụ nổ súng. Yainerys và Zackary sau đó bị bắt ở bãi đậu xe của một nhà hàng. Christopher bị bắt khi đang ở nhà.

Tại đồn cảnh sát, Yainerys thừa nhận mình đã dàn dựng vụ trộm hàng hóa của chồng. Người phụ nữ cho biết cô ta làm vậy vì muốn cho George thấy việc mua bán ma túy nguy hiểm như thế nào để từ bỏ nó. Yainerys khẳng định mình không muốn bất cứ ai bị sát hại và ám chỉ Christopher là chủ mưu của vụ giết người.

Trả lời thẩm vấn, Christopher xác nhận Yainerys và Zackary có quan hệ tình cảm và cô ta muốn giết chồng. Christopher khai rằng anh ta và Zackary đã thực hiện vụ trộm trong khi vợ chồng Yainerys xem tivi cùng các con

Christopher nói không hiểu tại sao sau đó họ quay lại hiện trường, chỉ biết rằng Zackary đã mang theo một khẩu súng. Khi George đến gần chiếc xe của họ, Zackary liền nổ súng. Khi George bỏ chạy, Zackary lao ra khỏi xe  và tiếp tục bắn nhiều phát về phía nạn nhân. Christopher sau đó điều khiển chiếc xe chạy trốn.

Điều tra viên xác nhận lời khai của Christopher phù hợp với bằng chứng tại hiện trường. Vụ nổ súng đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước.

Tại tòa, Yainerys bị buộc tội âm mưu giết người. Thông qua một thỏa thuận nhận tội, người phụ nữ này bị kết án 30 năm tù. Christopher bị kết tội ngộ sát với bản án 15 năm tù. Trong khi đó, Zackary phải nhận bản án tù chung thân không có khả năng được ân xá cho tội danh giết người.

(Hết)

--------------------

Mời độc giả đón đọc Kỳ án thế giới vào lúc 4h00 ngày 14/4 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của cô vợ muốn sinh con với người khác: Bi kịch lúc nửa đêm

Có mặt tại hiện trường vụ giết người, cảnh sát đã phát hiện ra chi tiết hết sức kỳ lạ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Tội ác của cô vợ muốn sinh con với người khác Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN