Tội ác của người đàn bà muốn sinh con trai cho chồng: Cuộc gọi bí ẩn

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Khi chưa tìm được manh mối về sự mất tích của người phụ nữ và đứa con trai mới sinh của cô, cảnh sát bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một nhân chứng bí ẩn.

Năm 1996, một tội ác gây chấn động thị trấn nhỏ ở bang Iowa, Mỹ khi một người phụ nữ giả vờ mang thai đã bắt cóc, sát hại người mẹ mới sinh để đánh cắp đứa con mới chào đời. Những sự thật được tiết lộ sau đó đã khiến ngay cả người thân thiết nhất của cô ta cũng không thể ngờ.

Mất tích bí ẩn

Một người bạn đã gọi 911 vào sáng ngày 29/8/1996 vì lo lắng cho Theresa Lund, 34 tuổi và đứa con trai mới sinh của cô. Ngày hôm trước, Theresa đã không tới đón những đứa con lớn của mình từ trường học ở thành phố Keokuk, bang Iowa, Mỹ.

Kimmi Hardy.

Kimmi Hardy.

Heather McVeigh, bạn của Theresa cho biết cô rất yêu thương và chăm lo chu đáo cho các con nên việc bỏ mặc chúng như vậy không giống với tính cách của cô. Liên lạc với Theresa, Heather mới biết bạn mình và con trai 6 tuần tuổi tên là Paul đã biến mất. Heather lập tức biết rằng có điều gì không ổn đã xảy ra.

Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Theresa là khi cô đưa con đến trường vào sáng ngày 28/8/1996. Mẹ của Theresa nói với cảnh sát rằng bà đã đi tìm con gái khắp nơi và cuối cùng phát hiện xe ô tô của cô đậu gần một khu chợ. Ví và những tấm séc vẫn ở hàng ghế trước. Trong khi đó, ghế ngồi ô tô của cậu bé Paul đã biến mất.

Theresa có hai con từ mối quan hệ trước. Năm 1990, cô kết hôn với Terry Bell, có với anh một con gái. Vào ngày 16/7/1996, hai người chào đón cậu con trai Paul chào đời. 

Công việc của Terry buộc anh phải chuyển đến thành phố Gary, bang Indiana nên phần nhiều thời gian phải xa gia đình. Vào thời điểm trước khi mất tích, Theresa và các con dự định chuyển đến nơi ở mới sống cùng chồng. Nhưng trước khi gia đình kịp đoàn tụ với nhau thì Theresa và Paul biến mất.

Cuộc gọi bất ngờ

Bạn thân cho biết bốn đứa con khiến cô rất bận rộn và nhiều khi mệt mỏi nhưng Theresa luôn tỏ ra hạnh phúc và tự hào về những đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu của mình.

Đồ đạc trong ngôi nhà của họ vẫn còn nguyên vẹn, không có xáo trộn. Tất cả các tài khoản ngân hàng của Theresa cũng không có bất kỳ hoạt động giao dịch nào. 

Thời điểm đó, Terry đang làm việc ở thành phố Gary, bang Indiana và được loại trừ là nghi phạm trong vụ mất tích của vợ con.

Những ngày tiếp theo, mọi nỗ lực tìm kiếm đều không mang lại manh mối. Hai mẹ con Theresa dường như đã bốc hơi. Cho tới hai tuần sau, cảnh sát vẫn chưa thể xác định được vị trí của hai mẹ con. 

Nhưng rồi vào ngày 14/9/1996, cảnh sát bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ giấu tên. Người này nói rằng họ cần điều tra Kimmi Hardy và Robert "Bob" Hardy - một cặp vợ chồng cũng sống ở Keokuk, Iowa. 

Theo người này, Kimmi và Robert đang tổ chức lễ kỷ niệm cho sự ra đời của con trai mới sinh của họ. Đứa bé này chào đời vào ngày 28/8, cùng ngày mà Theresa Lund và con của cô mất tích.

(Còn nữa)

---------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 25/12 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác sau dấu nước bọt trên ngực nữ sinh xinh đẹp: Phát hiện sốc trong phòng ngủ

Trong lần làm việc thứ hai với cảnh sát, nam sinh này đã thay đổi lời khai, nói rằng mình và nạn nhân có quan hệ tình dục đồng thuận. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không tin vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Tội ác của người đàn bà muốn sinh con trai cho chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN