Tội ác của người đàn bà muốn sinh con trai cho chồng: Tiết lộ từ người chồng cũ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Khai quật ngôi mộ của đứa trẻ được cho là đã chết lưu trong bụng mẹ, cảnh sát rất bất ngờ với những gì tìm thấy bên trong. 

Năm 1996, một tội ác gây chấn động thị trấn nhỏ ở bang Iowa, Mỹ khi một người phụ nữ giả vờ mang thai đã bắt cóc, sát hại người mẹ mới sinh để đánh cắp đứa con mới chào đời. Những sự thật được tiết lộ sau đó đã khiến ngay cả người thân thiết nhất của cô ta cũng không thể ngờ.

Tiết lộ từ người chồng cũ

Tại đồn cảnh sát, Robert “Bob” Hardy thừa nhận giúp vợ là Kimmi Hardy vứt xác nạn nhân Theresa Lund cùng khẩu súng gây án. Người đàn ông này sau đó đã dẫn cảnh sát tới nơi vứt thi thể là một con mương cạnh đường ray xe lửa, cách nhà anh ta chưa đầy 16km.

Ngôi mộ mà Kimmi Hardy lừa mọi người rằng đã chôn đứa con chết lưu của mình.

Ngôi mộ mà Kimmi Hardy lừa mọi người rằng đã chôn đứa con chết lưu của mình.

Lúc này, Wendell Smith, một trong những người chồng cũ của Kimmi, liên hệ với cảnh sát và xác nhận những nghi ngờ của họ trước đây.  Theo Wendell, đây không phải là lần đầu tiên Kimmi nói dối về việc mang thai. Kimmi từng nói rằng có một đứa con đã chết lưu và được chôn cất tại nghĩa trang. Tuy nhiên Wendell tin rằng đây không phải sự thật.

Cảnh sát sau đó nhận được lệnh khai quật mộ của đứa trẻ. Tất cả những gì họ tìm thấy bên dưới chỉ là bọc nhựa và một con gấu bông. Đứa bé chưa bao giờ tồn tại.

Sự lừa dối này đã được làm sáng tỏ trong phiên tòa xét xử Kimmi Hardy, khi một trong những bác sĩ từng điều trị cho cô ta làm chứng rằng người phụ nữ này đã trải qua thủ tục triệt sản vào năm 1984 và không còn khả năng sinh con kể từ đó. Thế nhưng sau này Kimmi vẫn hai lần nói với mọi người rằng mình mang thai.

Kimmi đã có một cô con gái 18 tuổi cùng hai con trai 15 tuổi và 12 tuổi từ cuộc hôn nhân trước. Tuy nhiên cơ quan chức năng cáo buộc Kimmi có một số thay đổi về mặt tâm lý. Người phụ nữ này muốn có thêm một đứa con khác nhưng giờ đây cô ta không thể mang thai nên đã rất sốc. Cuối cùng Kimmi nghĩ cách lừa dối, thao túng và cuối cùng là giết ai đó.

Lời hứa chết người

Tại phiên tòa, công tố viên đã vẽ nên bức tranh về những gì đã xảy ra với nạn nhân Theresa Lund. Theo đó, Kimmi Hardy đã tìm cách làm quen và kết bạn với Theresa. Sau đó, cô ta dụ nạn nhân về nhà mình với lời hứa sẽ tặng quần áo cho đứa con mới sinh. Khi cả hai đang ở dưới tầng hầm để lấy đồ, Kimmi lấy súng bắn vào sau đầu Theresa.

Công tố viên cáo buộc Kimmi rất muốn sinh được một đứa con trai cho người chồng mới của mình. Cô ta bắt đầu kế hoạch  giả vờ đang mang thai, song song với việc tìm kiếm một đứa bé phù hợp. Và rồi cuối cùng cô ta tìm được Theresa.

Với những bằng chứng rõ ràng, Kimmi Hardy bị kết tội giết người cấp độ một, bắt cóc và trộm cắp một đứa trẻ. Người phụ nữ này phải nhận bản án tù chung thân mà không có khả năng được ân xá.

Trong khi đó, chồng của cô ta - Robert “Bob” Hardy nhận tội đồng phạm giúp vợ vứt xác và sở hữu súng của kẻ phạm trọng tội. Robert đã phải ngồi tù ba năm trước khi được trả tự do vào ngày 25/9/2002.

(Hết)

---------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của Kỳ án thế giới vào lúc 13h00 ngày 28/12 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của người đàn bà muốn sinh con trai cho chồng: Đứa trẻ bị đánh cắp

Người phụ nữ khai rằng mua đứa bé từ một người quen cũ nhưng không thể cung cấp địa chỉ hay số điện thoại của những kẻ đã bán em bé cho cô ta.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Tội ác của người đàn bà muốn sinh con trai cho chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN