Tội ác của người chồng đa tình sau khi “mây mưa” với vợ: Cuộc hôn nhân ngắn ngủi

5 tuần sau khi kết hôn, cô gái trẻ đã phải khăn gói trở về nhà với bố mẹ mình.

Nhanh chóng kết hôn sau 3 tháng quen nhau nhưng chỉ 5 tuần sau đó, cô gái trẻ đã trở về nhà với bố mẹ mình khi không thể chịu nổi người chồng trăng hoa và tệ bạc. Nhưng rồi, bi kịch cuộc đời cô vẫn không dừng lại ở đó.

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi

Anibal Almodovar sinh ra ở Puerto Rico, bỏ học khi mới hết lớp 4 và đến New York năm 1938. Tại đây, Anibal sống với anh trai một thời gian và sau đó chuyển đến sống với Maria Nunez, người mà anh ta gọi là người vợ không được thừa nhận của mình.

Anibal được mô tả là "mảnh mai, tóc lúc nào cũng bóng mượt và khuôn mặt vênh váo". Chàng thanh niên gặp Louise Almodovar vào tháng 3/1942. Hai người nhanh chóng cảm mến nhau và quyết định kết hôn chỉ ba tháng sau đó. Tuy nhiên, thời gian hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ chỉ kéo dài trong vài tuần. Tới lúc chung sống, Louise mới nhận ra người đàn ông mà cô yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ có nhiều tính xấu và 5 tuần sau khi kết hôn, Louise đã khăn gói trở về nhà với bố mẹ.

Dù vậy, cha của Louise nói với cảnh sát rằng con gái ông không thể trốn thoát khỏi người chồng tệ bạc. Bất cứ khi nào Anibal gọi, Louise đều phải nhanh chóng có mặt. Những cuộc gặp gỡ của họ thường đi kèm với những trận tranh cãi nảy lửa. Louise phải quen với việc chồng của mình lúc nào cũng quấn quýt bên những cô gái khác.

"Cô ấy rất hay ghen tuông, thậm chí đã đánh một số bạn gái của tôi. Một lần, khi gặp tôi trên phố với Maria Nunez, người vợ không hôn thú của tôi, Louise đã kéo tóc và cào cô ấy", Anibal khai với cảnh sát.

Cha của Louise cho biết con gái và chàng rể của mình đã có một cuộc cãi vã dữ dội trước nhà vài ngày trước khi vụ giết người xảy ra. Nó kết thúc bằng việc Anibal xé toạc chiếc cà vạt của mình, giậm chân tại chỗ và hét lên.

Nhưng khi cảnh sát thẩm vấn Anibal, anh ta khẳng định: “Tôi không thể giết cô ấy. Thời điểm đó tôi đang khiêu vũ".

Dù đã có vợ, Anibal Almodovar vẫn qua lại với nhiều phụ nữ khác.

Dù đã có vợ, Anibal Almodovar vẫn qua lại với nhiều phụ nữ khác.

Sự thật sáng tỏ

Anibal luôn nhắc tới câu chuyện đó cho đến tháng 12, khi các thám tử chỉ ra điểm yếu trong chứng cứ ngoại phạm của anh ta. Lúc này, Anibal  mới cúi đầu thú nhận. Anh ta đổ lỗi nguồn cơn của những rắc rối mình vướng phải cho những người ngưỡng mộ anh ta và sự ghen tuông của Louise. “Louise luôn can thiệp vào các cuộc tình của tôi”, Anibal  nói.

Anibal  khai rằng vào đêm xảy ra vụ án mạng, hai vợ chồng đã vào công viên để nói chuyện. Tại đây, cả hai đã quan hệ tình dục nhưng sau đó lại tếp tục cãi vã. Louise tát vào mặt Louise khiến anh ta phát điên, bóp cổ cô và bỏ thi thể xuống mương.

Nhưng tại thời điểm phiên tòa bắt đầu vào tháng 2/1943, Anibal  lại thay đổi câu chuyện của mình. Anh ta cho biết mình đã bị lừa để nhận tội.

Dù vậy lúc này, các công tố viên đã có một số bằng chứng mới. Điều tra viên tìm thấy bộ đồ màu xanh lá cây mà bị cáo đã mặc có nhiều hạt cỏ dính trong túi và cổ tay áo.

Chuyên gia thực vật học đã xem xét các hạt giống từ bộ quần áo này và xác định chúng đến từ một loại cỏ hiếm ở New York. Giống cây này chỉ có ở một vài điểm ở quận Westchester, Long Island và ba nơi trong khu vực Công viên Trung tâm, bao gồm cả con mương nơi thi thể của Louise được tìm thấy.

Bồi thẩm đoàn cuối cùng tuyên Anibal mức án tử hình. Khi nghe thấy bản án của mình, Anibal đã nổi cơn thịnh nộ hú hét, khua khoắng và xé quần áo phản đối. Tuy nhiên, những nỗ lực này cũng không thể thay đổi được kết quả. 6 tháng sau, Anibal phải ngồi trên chiếc ghế điện để trả giá cho tội ác của mình.

(Hết)

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Tội ác của người chồng đa tình sau khi “mây mưa” với vợ vào 4h ngày 8/7/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của người chồng đa tình sau khi “mây mưa” với vợ: Xác chết trong công viên

Người phụ nữ trẻ chết trong tình trạng váy bị kéo lên để lộ chân và quần lót, một ống tay áo đã bị xé toạc ra...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo New York Daily News) ([Tên nguồn])
Tội ác của người chồng đa tình sau khi “mây mưa” với vợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN