Gã nhân tình trả thù người đàn bà trăng hoa: Người đàn ông bí ẩn

Càng ngày, điều tra viên càng nghi ngờ rằng hung thủ gây ra cái chết của  người phụ nữ xinh đẹp này đã cố tình đánh lạc hướng cảnh sát bằng cách sắp xếp cho vụ án mạng có chủ đích giống như một vụ cướp của giết người.

Khi nghe cảnh sát thông báo về cái chết của vợ, người chồng dù rất buồn nhưng hầu như không ngạc nhiên. Điều này ban đầu là nguyên nhân khiến cảnh sát nghi ngờ anh. Nhưng rồi, câu chuyện mà người đàn ông cung cấp sau đó đã hé lộ đời sống tình cảm đầy phức tạp của người đàn bà xinh đẹp này.

James Mallon tỏ ra khá sốc khi biết bạn gái đã có chồng và ba con.

James Mallon tỏ ra khá sốc khi biết bạn gái đã có chồng và ba con.

Người đàn ông bí ẩn

Tại quán rượu gần sân nhà thờ, một nhóm điều tra viên đã đến kiểm tra và họ bắt đầu vén màn bí ẩn về những giây phút cuối cùng của người phụ nữ xinh đẹp Carol Dugan Tuttle.

Cô đã đến quán này vào buổi tối hôm xảy ra án mạng và uống rượu với một người đàn ông mà người pha chế chỉ biết là tên "Jim". Người pha chế cũng nhớ rằng Carol mang theo hộp bánh nướng nhỏ. Hai người ngồi cùng nhau rất lâu và đến nửa đêm, họ lảo đảo rời đi. Carol tuy có chút loạng choạng nhưng vẫn nhớ xách theo hộp bánh nướng của cô ấy.

"Jim có phải là thủy thủ không?", điều tra viên hỏi người pha chế. "Không, tôi thấy anh ấy chỉ là một người dân bình thường".

Trong khi đó, theo thông tin được Harry – chồng của  Carol cung cấp, vài tuần trước khi vụ án xảy ra, Carol đã về nhà với những vết cắt và vết bầm tím trên mặt mà cô thừa nhận do người tình gây nên. Carol nói với chồng rằng gã nhân tình tên là Wright, Joe hoặc John Wright gì đó và là một thủy thủ.

Từ đây, cảnh sát đặt ra nghi vấn vậy thì liệu Carol đang có nhân tình mới sau khi chia tay Wright hay cô ngoại tình với hai người đàn ông cùng lúc.

Để tìm kiếm thêm manh mối, đại uý Henry  Flattery tìm đến nơi Carol làm việc. Tại đây, anh hỏi các nhân viên ở đó có biết ai tên Jim hay không. Một đồng nghiệp Carol cho biết không lạ gì Jim, đó là tên gọi khác của một người đàn ông có tên là James Mallon. Anh ta là người phụ trách pha chế tại đây nhưng đã nghỉ việc vài tuần trước.

Mọi người ở đây đều biết Carol đã gắn bó nhiều năm với người đàn ông này. Hai người luôn đối xử với nhau rất ngọt ngào, tình cảm. Còn người thủy thủ tên là John hay Joe Wright gì đó thì không có ai từng nghe Carol nhắc đến.

Thông tin gây sốc

Càng ngày, điều tra viên càng nghi ngờ rằng hung thủ gây ra cái chết của  Carol đã cố tình tìm cách đánh lạc hướng cảnh sát bằng cách sắp xếp cho vụ án mạng có chủ đích giống như một vụ cướp của giết người thông thường.

Có được chút manh mối, điều tra viên lập tức tới gặp James Mallon, 32 tuổi.

Ngôi nhà mà James sống gần nhà thờ nơi xảy ra vụ án mạng. Anh ta sống cùng người mẹ góa bụa của mình. Khi điều tra viên hỏi về nơi ở của James vào đêm xảy ra vụ án, người đàn ông này khá thoải mái khi thừa nhận rằng đã gặp Carol và ở bên cô cho đến nửa đêm. Sau đó, họ tạm biệt nhau và ai trở về nhà của người nấy. Kể từ đó, anh không nghe thấy bất cứ tin tức gì của bạn gái cho tới khi cảnh sát tới tìm.

Nhưng James lại có vẻ rất sốc khi Henry  thông báo rằng người phụ nữ này đã có chồng và ba đứa con, hai trong số đó là từ cuộc hôn nhân thứ nhất. James khẳng định không biết gì về việc cô đã kết hôn thậm chí tới hai lần và họ đang lên kế hoạch cho đám cưới sẽ diễn ra trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, nhanh chóng sau đó điều tra viên đã nhận thấy điểm bất thường trong lời khai này.

(Còn nữa)

-------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Gã nhân tình trả thù người đàn bà trăng hoa vào 4h ngày 5/7/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Gã nhân tình trả thù người đàn bà trăng hoa: Thái độ kỳ lạ của người chồng

Khi tới nhà nạn nhân, cảnh sát ban đầu nghi ngờ trước thái độ của người chồng. Anh tuy buồn nhưng hầu như không tỏ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo New York Daily News, Historical Crime Detective) ([Tên nguồn])
Gã nhân tình trả thù người đàn bà trăng hoa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN