Tội ác của người chồng đa tình sau khi “mây mưa” với vợ: Xác chết trong công viên

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Người phụ nữ trẻ chết trong tình trạng váy bị kéo lên để lộ chân và quần lót, một ống tay áo đã bị xé toạc ra và có bốn vết lằn xung quanh cổ họng.

Nhanh chóng kết hôn sau 3 tháng quen nhau nhưng chỉ 5 tuần sau đó, cô gái trẻ đã trở về nhà với bố mẹ mình khi không thể chịu nổi người chồng trăng hoa và tệ bạc. Nhưng rồi, bi kịch cuộc đời cô vẫn không dừng lại ở đó.

Nạn nhân Louise Almodovar.

Nạn nhân Louise Almodovar.

Xác chết trong công viên

Vào những năm 1940, góc đông bắc của Công viên Trung tâm ở Manhattan (thuộc thành phố New York, Mỹ) rất hoang vắng. Tuy gần đó cũng có các khu dân cư nhưng với sự thống trị của những cây cỏ dại rậm rạp và cao quá tầm mắt, nơi đây không phải là địa điểm thích hợp để cắm trại, vui chơi hay tản bộ.

Hầu hết người dân đều xa lánh nơi này. “Không một người phụ nữ đứng đắn nào bén mảng đến đây”, một nhân viên làm việc tại công viên cho biết.

Nhưng đối với Fridolph Trieman, đó lại là nơi hoàn hảo để anh rèn luyện cho những con chó to lớn, thông minh của mình. Vào sáng sớm ngày 2/11/1942, Fridolph dắt Hassa, chú chó chăn cừu Đức của mình và một chú chó của hàng xóm có tên là Butch, đi tập thể dục tại đây.

Khi đang đi dạo, Hassa đột nhiên quay lại, sủa và giật mạnh ống quần Fridolph. Chú chó cứ như vậy liên tục cho dù anh đã quát và kéo nó đi. Thấy lạ, Fridolph đi theo con chó. Nó dẫn anh đến một con mương. Tại đây, Fridolph vô cùng bàng hoàng khi phát hiện thi thể của một người phụ nữ trẻ.

Váy của cô bị kéo lên, để lộ chân và quần lót, một ống tay áo đã bị xé toạc ra. Bốn vết lằn xung quanh cổ họng của nạn nhân đã ám chỉ nguyên nhân dẫn đến cái chết. Fridolph ngay lập tức báo tin cho cảnh sát.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt thở. Cô đã bị bóp cổ tới chết. Tìm kiếm trên người nạn nhân và xung quanh hiện trường, cảnh sát không thấy ví hay bất kỳ loại giấy tờ tuỳ thân nào.

Cuộc điện thoại bí ẩn

Nhưng danh tính của nạn nhân không còn là bí ẩn vào buổi tối hôm đó, khi một người phụ nữ địa phương tên là Viola Petecca lo lắng thông báo cho cảnh sát rằng con gái mình - Louise Almodovar, 24 tuổi, đã mất tích từ tối hôm trước.

Qua những mô tả của bà Viola, các điều tra viên nhận thấy những điểm tương đồng giữa về người mất tích và xác chết tìm thấy trong công viên lúc này đã được đưa vào nhà xác thành phố.

Không lâu sau, ông Assunto Petecca, chồng của bà Viola và là một công nhân vệ sinh, có mặt tại nhà xác để nhận diện. Vừa nhìn thấy nạn nhân, ông Assunto đau đớn xác nhận: "Đó chính là con gái tôi, Louise".

Petecca sau đó đã cung cấp cho cảnh sát những thông tin về Louise trước khi cô biến mất. Ông cho biết khoảng 6h30 tối hôm trước, Louise được nhắn tới cửa hàng kẹo bên kia đường để trả lời một cuộc điện thoại. Sau đó, cô rời khỏi nhà để đi gặp một ai đó và biến mất từ lúc ấy. Tuy con gái không nói nhưng ông Petecca đoán rằng người đã gọi điện cho cô nhiều khả năng là "người chồng tồi tệ của con bé”.

Người con rể được ông Petecca nhắc tới là Anibal Almodovar, 21 tuổi. Louise đã bỏ về ở với bố mẹ mình được 5 tháng sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng đầy sóng gió với Anibal.

Điều tra viên sau đó đã tới gặp Anibal. Nhưng khi cảnh sát thẩm vấn, Anibal khẳng định mình không liên quan tới cái chết của vợ đồng thời đưa ra bằng chứng ngoại phạm rằng: "Tôi đang khiêu vũ vào thời gian đó".

Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian, điều tra viên đã nhận thấy điểm bất thường.

(Còn nữa)

-------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Tội ác của người chồng đa tình sau khi “mây mưa” với vợ vào 4h ngày 7/7/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Gã nhân tình trả thù người đàn bà trăng hoa: Người đàn ông bí ẩn

Càng ngày, điều tra viên càng nghi ngờ rằng hung thủ gây ra cái chết của  người phụ nữ xinh đẹp này đã cố tình đánh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo New York Daily News) ([Tên nguồn])
Tội ác của người chồng đa tình sau khi “mây mưa” với vợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN