Tội ác của luật sư có 5 đời vợ: Người đàn ông lăng nhăng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Sau một thời gian lén lút ngoại tình, đôi tình nhân đã quyết định cùng ly hôn để có thể chung sống cùng nhau.

Cô gái 19 tuổi đã phải bỏ mạng khi vừa mới kết hôn được 27 ngày. Nguyên nhân được xác định là do một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc. Tuy nhiên, tới 4 thập kỷ sau, sự thật mới thực sự được phơi bày. Cùng với đó, cảnh sát cũng phát hiện ra nhiều điều gây sốc có liên quan tới người chồng giỏi giang của cô.

Người đàn ông lăng nhăng

Năm 1971, Donnie Rudd có một cuộc sống mà nhiều người ngưỡng mộ. Anh là một luật sư thành công và là thành viên hội đồng trường. Donnie sống cùng vợ, bốn đứa con tại một ngôi nhà khang trang ở ngoại ô Chicago (Mỹ).

Nhưng rồi, Donnie bắt đầu ngoại tình với chủ tịch hội đồng trường - Dianne Marks. Dianne bị thu hút bởi sự quyến rũ và tính cách phóng khoáng của Donnie. Trước đó, 2 gia đình Rudd và Marks vốn rất thân thiết.

Donnie Rudd và Noreen Kumeta trong ngày cưới.

Donnie Rudd và Noreen Kumeta trong ngày cưới.

Sau một thời gian quan hệ lén lút, đôi tình nhân quyết định sẽ ly hôn để có thể ở bên nhau. Cả hai cùng hoàn tất thủ tục vào tháng 8/1972.

Nhưng rồi 1 năm sau đó, khi hai người chưa kịp kết hôn, Donnie lại rời xa Dianne vì cô gái 19 tuổi Noreen Kumeta.

Donnie và Noreen gặp nhau khi cả hai cùng làm việc tại một trung tâm phát triển Quaker Oats ở Barrington, Illinois. Thời điểm này, Donnie làm việc trong bộ phận pháp lý của công ty.

Anh ta say mê đồng nghiệp kém 12 tuổi đến mức bỏ rơi bạn gái Dianne Marks. Trong khi đó, Noreen bị quyến rũ bởi người đàn ông trưởng thành, đầy tham vọng, thông minh và lôi cuốn. Vì vậy, dù Donnie từng ly hôn nhưng Noreen vẫn quyết định gắn bó cuộc đời mình với anh.

Vụ tai nạn thảm khốc

Nhưng rồi, chỉ 27 ngày sau cuộc hôn nhân của họ vào năm 1973, bi kịch đã ập đến. Họ gặp tai nạn xe hơi thảm khốc trên đường trở về sau chuyến thăm mẹ của Noreen.

Đó là lúc nửa đêm ngày 14/9/1973, một sĩ quan cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ đã phát hiện chiếc ô tô bên Pinto Wagon đời 1972 lao khỏi đường và đâm xuống một cánh đồng.

Bên trong, viên sĩ quan tìm thấy Donnie Rudd, 31 tuổi, ôm người vợ 19 tuổi đang bất tỉnh và bị thương nặng. Noreen lúc này nằm trên ghế, đầu đặt trên đùi Donnie và không còn thở. Viên sĩ quan đã cố gắng cấp cứu cho cô nhưng sau mọi nỗ lực, Noreen đã không thể qua khỏi.

Donnie nói rằng họ đang chạy trên đường thì bị đâm từ phía sau dẫn đến mất lái, lao xuống đường. Noreen bị văng khỏi xe khi cửa bật mở và đập đầu vào tảng đá.

Nguyên nhân cái chết sau đó được xác định là gãy xương sống và được coi là một vụ tai nạn nên cơ quan chức năng không tiến khám nghiệm tử thi.

Dù điều này có vẻ không bình thường vì bằng chứng và vết thương của Noreen không khớp với lời khai của Donnie nhưng Donnie vốn là một luật sư được kính trọng và là thành viên của hội đồng trường nên không ai nghi ngờ hành vi của người đàn ông này.

Donnie cho rằng vụ tai nạn có thể do sự trả thù của kẻ nào đó liên quan đến một vụ án anh ta từng tham gia, nhưng cảnh sát chưa bao giờ tìm thấy manh mối nào cho giả thuyết này.

Noreen được chôn cất trong chiếc váy cưới còn Donnie nhận được sự cảm thông sâu sắc từ những người xung quanh. Ai cũng tiếc thương cho cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu này. Donnie sau đó nhận được tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ trị giá 120.000 USD, một số tiền khổng lồ vào thời điểm đó.

(Còn nữa)

---------------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài Tội ác của gã luật sư có 5 đời vợ vào lúc 4h00 ngày 23/11 trên mục Pháp luật. 

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của người phụ nữ với vợ cũ của chồng: Lời thú nhận đáng kinh ngạc

Nói chuyện với tình cũ, người phụ nữ đã tiết lộ một chi tiết bất ngờ liên quan tới tội ác của chồng mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Mirror, Oxygen) ([Tên nguồn])
Tội ác của luật sư có 5 đời vợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN