Tội ác của gã đàn ông phải lòng gái mại dâm: Kẻ khoác lác

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Tại hiện trường vụ án mạng, cảnh sát phát hiện trên tay nạn nhân không còn chiếc đồng hồ bằng vàng và nạm kim cương mà cô thường xuyên đeo.

Không có tiền nhưng muốn tặng bạn gái chiếc đồng hồ đắt đỏ, gã đàn ông đã lên một kế hoạch vô cùng lạnh lùng và tàn độc.

Cái chết bất ngờ

Ngày 20/4/1998, người qua đường tình cờ phát hiện thi thể của một phụ nữ trong lùm cây gần trạm dừng xe buýt thuộc khu dân cư Marina South (Singapore).

Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo và rất nhanh chóng đã xác định được danh tính nạn nhân. Cô là Sally Poh, một chuyên gia trang điểm 42 tuổi.

Nạn nhân Sally Poh

Nạn nhân Sally Poh

Quanh điểm dừng xe buýt, cảnh sát tìm thấy một số đồ đạc của nạn nhân. Tuy nhiên, họ cũng phát hiện những món đồ có giá trị đã biến mất, bao gồm đồng hồ Rolex bằng vàng và nạm kim cương trị giá 7.500 USD (khoảng 172 triệu đồng). Đây là chiếc đồng hồ mà Sally được chồng mua tặng 3 năm trước. Cô rất yêu thích nó và thường xuyên đeo trên tay.

Chồng của Sally cho biết cô rời nhà vào khoảng 6h30 sáng ngày 20/4. Tuy cô không nói đi đâu nhưng một ngày trước đó, anh tình cờ nghe được vợ nói chuyện qua điện thoại với một người đàn ông. Hai người hẹn gặp nhau vào sáng sớm hôm sau, cũng là thời điểm Sally được xác định bị sát hại.

Trong cuộc điện thoại này, chồng của Sally nghe thấy vợ gọi người đàn ông đó là "Lai Joe". Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát cuối cùng đã khoanh vùng và xác định được người này. Đó là người đàn ông 23 tuổi có biệt danh là Liar Joe, nghe gần giống với Lai Joe.

Chiếc đồng hồ của nạn nhân

Chiếc đồng hồ của nạn nhân

Gã đàn ông khoác lác

Liar Joe tên thật là Jonaris Badlishah, thường được các đồng nghiệp gọi với cái tên Joe. Jonaris là trợ lý quay phim tự do, sống cùng mẹ và bố dượng.

Anh ta có biệt danh là "Liar Joe" vì bản tính khoe khoang, khoác lác. Jonaris nói với bạn bè rằng đang hẹn hò với nữ giám đốc điều hành hãng hàng không có lương 10.000 USD/tháng (khoảng 230 triệu đồng) và sống trong căn hộ sang trọng. Nhưng sự thật là bạn gái của anh ta - Saifon Ngammoo, 31 tuổi là một gái mại dâm, kiếm tiền bằng cách quan hệ với khoảng 20 đàn ông mỗi ngày.

Anh ta nói chiếc bật lửa cũ bằng bạc mà bạn gái đưa cho có giá 2.000 USD (khoảng 46 triệu đồng), nhưng giá trị thật của nó chưa đến 1/3. Sống cùng mẹ và cha dượng trong căn nhà bình thường nhưng Jonaris lại luôn giả vờ rằng mình giàu có, sống trong bungalow có hồ bơi. Anh ta cũng thường xuyên vay tiền bạn nhưng chưa bao giờ trả mặc dù khi mượn luôn hứa sẽ sớm trả lại.

Mỗi tháng, Jonaris kiếm được 2.000 USD nhưng anh ta lại tiêu số tiền gấp đôi khả năng kiếm được, thăm bạn gái 4 lần/tuần. Gã đàn ông này luôn chìm trong nợ nần.

Tiếp tục điều tra, cảnh sát phát hiện vào ngày xảy ra án mạng, Jonaris đã tặng quà sinh nhật cho bạn gái là một chiếc đồng hồ Rolex. Chiếc đồng hồ này được người thân của nạn nhân xác nhận thuộc về cô.

Jonaris bị bắt vào ngày 23/4 tại nhà riêng, 3 ngày sau vụ giết người. Gã đàn ông này chính là nghi can chính của vụ án giết người cướp của.

Điều tra sâu hơn về nghi phạm, cảnh sát đã phát hiện thêm nhiều thông tin.

(Còn nữa)

---------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Tội ác của gã đàn ông phải lòng gái mại dâm vào lúc 4h00 ngày 3/5 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Gái mại dâm quay lén khi ”ân ái” với nam giám đốc và kế hoạch ”nuốt” 600 triệu

Cô gái bịa chuyện máy tính bị đánh cắp nhưng đó chỉ là một chi tiết trong kịch bản để uy hiếp nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh - Straitstimes ([Tên nguồn])
Tội ác của gã đàn ông phải lòng gái mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN