Tội ác của gã đàn ông phải lòng gái mại dâm: Chiếc đồng hồ gây ám ảnh

Kể từ khi bạn gái kể về chiếc đồng hồ từng được chồng cũ tặng, gã đàn ông không lúc nào không nghĩ tới nó.

Không có tiền nhưng muốn tặng bạn gái chiếc đồng hồ đắt đỏ, gã đàn ông đã lên một kế hoạch vô cùng lạnh lùng và tàn độc.

Jonaris Badlishah.

Jonaris Badlishah.

Tuổi thơ bất hạnh

Jonaris Badlishah bị bắt vào 3 ngày sau cái chết của Sally Poh. Gã đàn ông này chính là nghi can chính của vụ án giết người cướp của.

Điều tra sâu hơn về nghi phạm, cảnh sát đã phát hiện thêm nhiều thông tin.

Mẹ của Jonaris tên là người Singapore còn bố là người Malaysia. Bố mẹ ly hôn từ khi hai an hem Jonaris còn nhỏ. Sau đó, người mẹ tái hôn và có thêm 2 người con với chồng sau.

Jonaris nói rằng mình có một tuổi thơ bất hạnh khi mẹ và bố dượng chỉ quan tâm, chăm sóc 2 con sau trong khi với anh em hắn thì trái ngược.

Khi bé, Jonaris thường xuyên bị mẹ ruột và bố dượng bạo hành. Họ ép Jonaris quỳ gối hay đứng trước gương nhiều giờ, dùng kẹp quần áo kẹp lên tai, tay, lưỡi và môi, bắt Jonaris nhai ớt sống... Jonaris đã quá quen với việc bị mẹ dùng thắt lưng để xử phạt.

Thậm chí, theo lời Jonaris khai, người mẹ còn hay nói với mọi người khi ở nơi công cộng rằng Jonaris là cháu chứ không phải con trai bà. 

Sau này, người mẹ cũng thừa nhận việc thường xuyên phạt Jonaris, từ lúc mới chỉ 3 tuổi cho đến khoảng 14 - 15 tuổi.

Vì vậy, khi một phụ nữ tên là Saifon Ngammoo xuất hiện, Jonaris tin rằng đây chính là người duy nhất tốt với mình trên đời. 

Chiếc đồng hồ gây ám ảnh

Saifon Ngammoo là mẹ đơn thân, có con 3 tuổi sống ở Thái Lan còn mình sang Singapore hành nghề mại dâm. Hai người gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 10/1997 và nhanh chóng trở thành một cặp.

Saifon thường xuyên tâm sự về cuộc đời mình với Jonaris cũng như con đường nào khiến cô phải trở thành gái mại dâm để kiếm sống. Jonaris cho biết Saifon là một người thực sự đồng cảm và hiểu mình.

Saifon tốt với Jonaris đến mức sẵn sàng cho hắn vay 7.000 USD để giải quyết vấn đề tài chính nhưng sau đó cô cũng không nhắc tới hay yêu cầu Jonaris phải trả lại số tiền này. Saifon thậm chí còn trả tiền cho Jonaris để người đàn ông này ở bên cạnh cô.

Chính vì những điều đó, Jonaris càng yêu và quyết tâm rằng phải kiếm nhiều hơn để có thể chăm sóc cho mẹ con Saifon.

Trong một lần trò chuyện, Saifon kể cho bạn trai nghe câu chuyện về một chiếc đồng hồ hiệu Rolex được chồng cũ tặng. Đó là chiếc đồng hồ cô rất thích nhưng đã phải mang đi cầm cố để lấy tiền giúp bạn vào năm 1995. “Cô ấy nhớ chiếc đồng hồ và nó rất có ý nghĩa với cô ấy”, Jonaris sau này khai nhận.

Nhưng cũng kể từ đó, tâm trí của Jonaris lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh về chiếc đồng hồ Rolex. Nó thậm chí còn đi cả vào trong giấc mơ của gã đàn ông này.

Cuối cùng, vào ngày dịp sinh nhật lần thứ 31 của bạn gái, Jonaris đã tặng cho cô chiếc đồng hồ Rolex vàng đính kim cương trị giá 7.500 USD. Thời điểm đó, tuy Saifon nhận ra đó là một chiếc đồng hồ cũ nhưng có nằm mơ cô cũng không thể nghĩ được rằng chỉ cách đó vài tiếng, chiếc đồng hồ này vẫn còn ở trên tay chuyên viên trang điểm tên là Sally Poh.

(Còn nữa)

-----------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 4/5 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của gã đàn ông phải lòng gái mại dâm: Kẻ khoác lác

Tại hiện trường vụ án mạng, cảnh sát phát hiện trên tay nạn nhân không còn chiếc đồng hồ bằng vàng và nạm kim cương mà cô thường xuyên đeo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Straitstimes) ([Tên nguồn])
Tội ác của gã đàn ông phải lòng gái mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN