Tội ác của gã đàn ông phải lòng gái mại dâm: Kế hoạch tàn độc

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Thấy nạn nhân tỉnh lại và cố gắng đứng dậy, gã đàn ông liền dùng búa đập liên tiếp vào đầu cô cho đến khi cô gục ngã một lần nữa.

Không có tiền nhưng muốn tặng bạn gái chiếc đồng hồ đắt đỏ, gã đàn ông đã lên một kế hoạch vô cùng lạnh lùng và tàn độc.

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Vụ án mạng lúc sáng sớm

Vào ngày dịp sinh nhật lần thứ 31 của bạn gái, Jonaris Badlishah đã tặng cho cô chiếc đồng hồ Rolex vàng đính kim cương trị giá 7.500 USD. Thời điểm đó, tuy Saifon nhận ra đó là một chiếc đồng hồ cũ nhưng có nằm mơ cô cũng không thể nghĩ được rằng chỉ cách đó vài tiếng, chiếc đồng hồ này vẫn còn ở trên tay chuyên viên trang điểm tên là Sally Poh.

Vài tuần trước đó, Jonaris theo dõi một phụ nữ khác, định cướp chiếc Rolex của người này nhưng lại không thể thực hiện vì không đủ can đảm.

2 ngày trước khi gặp nạn, Sally Poh gặp Jonaris. Khi thấy Sally, Jonaris đã đặc biệt chú ý đến cô bởi trên tay Sally là chiếc đồng hồ Rolex. Ngay lúc đó, Jonaris nghĩ rằng mình phải lấy bằng được nó.

Ngày 19/4/1998, Jonaris gọi điện thoại cho Sally Poh, dùng tên giả và nói rằng sẽ trả 1.000 USD để cô đến trang điểm cho một buổi chụp ảnh của hắn. Đây là cái giá gấp đôi so với thù lao bình thường của Sally nên cô lập tức đồng ý. Jonaris yêu cầu Sally có mặt tại trạm xe buýt vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng.

Sáng ngày 20/4, Sally lái xe đến điểm hẹn. Jonaris sau đó đã xuất hiện và nói rằng những người còn lại trong nhóm sẽ đến sau.

Sally sau đó đỗ xe và ngồi đợi ở trạm xe buýt cùng hắn ta. Nhân lúc cô không để ý, Jonaris liền lấy ra chiếc búa đã chuẩn bị sẵn rồi đập vào đầu Sally. Khi Sally bất tỉnh, gã đàn ông vội kéo cô vào bụi cây gần đó.

Lúc này, Sally tỉnh lại và cố gắng đứng dậy. Thấy vậy, Jonaris tấn công vào phía sau đầu cô hơn 10 lần cho đến khi cô gục ngã một lần nữa. Trước khi bỏ đi cùng với chiếc đồng hồ của nạn nhân, hắn cắt cổ tay cô. Gây án xong, Jonaris quay về nhà ngủ

Cuối ngày hôm đó, hắn ta mua một bó hồng đỏ, bánh và rượu đến nhà thổ nơi bạn gái hành nghề để mừng sinh nhật bạn gái.

Trả giá

Tại tòa, luật sư bào chữa cho Jonaris đã đưa ra lý do hắn gặp vấn đề tâm thần vào lúc sát hại Sally. Vị luật sư khẳng định Jonaris đã sử dụng cần sa liều cao, bị trầm cảm và ám ảnh về chiếc đồng hồ Rolex. Mẹ của Jonaris cũng thừa nhận việc hắn bị bạo hành từ khi còn bé và cho rằng đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến tâm thần của Jonaris.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra của các bác sĩ tâm thần cho thấy Jonaris không mắc chứng rối loạn tâm thần. Jonaris có thể mô tả chi tiết diễn biến sự việc, dùng tên giả khi gọi cho nạn nhân và có ý định sát hại Sally sau khi cướp đồng hồ bởi không muốn nạn nhân báo với cảnh sát. Đó là lý do vì sao Jonaris phải cắt cổ tay nạn nhân bằng dao rọc giấy để nạn nhân bị chảy máu đến chết.

Công tố viên cho biết kế hoạch phạm tội đã được vạch ra một cách cẩn thận, chi tiết. Thêm vào đó, sau khi gây án, Jonaris đến chỗ làm lúc 14h30 và vẫn rất bình tĩnh. Các đồng nghiệp cho biết những hành động của hắn hoàn toàn bình thường.

Cuối cùng, thẩm phán kết luận Jonaris không hề mất trí vào thời điểm giết người. Tất cả những hành vi phạm tội được tính toán, suy nghĩ một cách kỹ lưỡng, cho thấy Jonaris kiểm soát được bản thân mình vào thời điểm gây án.

Ngày 8/12/1998, sau phiên tòa kéo dài 19 ngày, Jonaris bị kết tội giết người, cướp của và nhận án treo cổ.

(Hết)

------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 5/5 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của gã đàn ông phải lòng gái mại dâm: Chiếc đồng hồ gây ám ảnh

Kể từ khi bạn gái kể về chiếc đồng hồ từng được chồng cũ tặng, gã đàn ông không lúc nào không nghĩ tới nó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Straitstimes) ([Tên nguồn])
Tội ác của gã đàn ông phải lòng gái mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN