Người phụ nữ chết lõa thể trong phòng tắm: Cái chết kinh hoàng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Vị bác sĩ cho biết trở về nhà sau ca phẫu thuật, anh đã chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp.

Vào đúng ngày lễ tình nhân năm 2001, người phụ nữ được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, khuôn mặt và phần đầu biến dạng, gần như không thể nhận ra. Cái chết kinh hoàng ấy đã khiến người thân, bạn bè và những người quen biết cô vô cùng sốc. Và họ càng bất ngờ hơn khi cảnh sát công bố tên nghi phạm sau đó.

Cảnh tượng khủng khiếp

Sáng ngày lễ tình nhân 14/2/2001, lực lượng cấp cứu thành phố Oklahoma (bang Oklahoma, Mỹ) nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông có tên là John Baxter Hamilton (52 tuổi). John cho biết đã phát hiện vợ mình là Susan (55 tuổi) trong tình trạng khỏa thân, nằm dài trên vũng máu trên sàn nhà tắm. Hai chiếc cà vạt của anh quấn chặt quanh cổ vợ. Khuôn mặt và phần đầu của nạn nhân biến dạng, gần như không thể nhận ra.

 “Vợ tôi, vợ tôi, vợ tôi, tôi nghĩ vợ tôi đã chết”, John nói với nhân viên tổng đài 911 với giọng hoảng loạn. “Máu chảy khắp nơi". Trước khi cúp máy, John cho biết trong lúc đợi cấp cứu, anh sẽ cố gắng cứu vợ bằng phương pháp hô hấp nhân tạo.

Hai vợ chồng bác sĩ John Baxter Hamilton

Hai vợ chồng bác sĩ John Baxter Hamilton

Cảnh sát và các nhân viên y tế có mặt tại hiện trường không lâu sau đó. Tại đây, họ nhìn thấy John đang cuống cuồng với chiếc áo sơ mi dính máu. Nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó bởi những vết thương vô cùng nghiêm trọng.

John là một bác sĩ sản khoa. Anh cho biết đã trở về nhà sau cuộc phẫu thuật từ lúc 7 giờ sáng để tặng quà cho người vợ 14 năm của mình nhân ngày lễ tình nhân. Lúc 9 giờ, anh quay trở lại bệnh viện để thực hiện một ca phẫu thuật khác. Khi John về nhà vài giờ sau đó, anh nói rằng thấy cửa sau nhà bị mở ra và bên trong phòng tắm là một cảnh tượng khủng khiếp.

Hiện trường vụ án không có dấu hiệu cho thấy nạn nhân bị xâm hại tình dục, đồ đạc trong ngôi nhà cũng không bị đánh cắp và không có dấu chân dính máu.

Cặp vợ chồng hạnh phúc

Bạn bè và hàng xóm nói với cảnh sát rằng John và Susan là cặp vợ chồng hạnh phúc. Hai người gặp nhau vào năm 1985 tại bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Thời điểm đó, Susan 39 tuổi còn John 37 tuổi. Cả hai đều đã trải qua một cuộc hôn nhân và mỗi người đều có hai con.

Bạn bè nói rằng khi gặp nhau, họ ngay lập tức bị thu hút bởi đối phương. Susan xinh đẹp, hoạt bát, thông minh trong khi John là bác sĩ giỏi giang, hiền lành. "Tôi ước rằng có ai đó nhìn tôi như cách mà John nhìn Susan. Tôi cảm thấy họ thật sự rất hạnh phúc”, một người bạn của cặp đôi cho biết.

Hai năm sau buổi hẹn hò đầu tiên, họ kết hôn. Cặp đôi tưởng chừng như không thể tách rời này lại càng trở nên khăng khít hơn sau khi kết hôn.

Họ có một cuộc sống đáng mơ ước với ngôi nhà khang trang, tiện nghi nằm trong khu phố giàu có, với những bữa tiệc xa hoa, những kỳ nghỉ sang trọng. Susan giúp chồng quản lý phòng khám của anh, tới làm việc ở đó hai ngày một tuần.

Nhưng rồi, tại nhà của gia đình Hamilton, các nhà điều tra nhận thấy một chi tiết làm dấy lên nghi ngờ về tình trạng hôn nhân của họ. Đó là lời nhắn trên tấm thiệp mừng ngày lễ tình nhân của Susan: "Em đã mua thiệp từ hai tuần trước, vì vậy em đoán có lẽ bây giờ chúng có vẻ không còn phù hợp. Nhưng em yêu anh. Chúc anh ngày mới tốt lành".

Tìm hiểu sâu hơn, cảnh sát phát hiện ra nhiều dấu hiệu rắc rối trong cuộc hôn nhân của vợ chồng bác sĩ.

(Còn nữa)

________________________

Mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Người phụ nữ chết lõa thể trong phòng tắm vào lúc 4h00 ngày 15/1 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác gây tranh cãi của người chồng giết vợ khi “mộng du”: Tiếng la hét trong đêm

Trước thông tin rằng vợ đã bị giết chết và mình chính là hung thủ theo lời khai của nhân chứng, người đàn ông tỏ ra...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh - New York Daily News, NBC News ([Tên nguồn])
Người phụ nữ chết lõa thể trong phòng tắm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN