Vợ xinh đẹp bị chồng hạ thuốc, ép "thác loạn" tập thể: Lời khai rúng động

Một nhân tình của người chồng đã khai rằng, hắn ta từng bỏ thuốc lắc vào nước của người vợ để ép cô làm tình tập thể...

Để thỏa mãn dục vọng lệch lạc của mình, David Pietz đã không ngần ngại chuốc thuốc vợ, khiến cô dần dần mất trí mỗi khi quan hệ. Thậm chí, hắn ta còn lập mưu, ép vợ cùng mình thác loạn tập thể với nhân tình khác.

Những lời cáo buộc

David ra tòa nhận tội sát hại vợ

David ra tòa nhận tội sát hại vợ

Vào tháng 3 năm 2012, khi lệnh bắt giữ David Pietz được thực hiện, David đã có một công việc mới, một người vợ mới và một đứa con. Dường như trong suốt quãng thời gian vụ sát hại vợ cũ chưa tìm được kết án, anh ta vẫn ung dung tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình.

Đối diện với lệnh bắt giữ và cáo buộc giết người, David phủ nhận mình không liên quan đến cái chết của Nicole và cương quyết không nhận tội. Thế nhưng, thám tử Mike Milles đã chỉ ra hàng loạt bằng chứng đanh thép vạch mặt hắn.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận vụ án của Nicole, Mike cùng các công tố viên đã nghe lại đoạn băng ghi âm cuộc gọi báo án mà David thực hiện vào ngày 28 tháng 1 năm 2006. Họ nhận ra giọng nói của David hoàn toàn không hề tỏ ra lo lắng, thậm chí là quá hời hợt so với một người chồng bỗng dưng phát hiện vợ mất tích.

Ngoài ra, kiểm tra DNA trong chiếc xe của Nicole cho thấy người cuối cùng sử dụng chiếc xe là David. DNA của anh được tìm thấy tại các vị trí như cần điều khiển của xe, núm gạt nước trên kính chắn gió, vô lăng và núm sang số.

Tiếp đến, một bằng chứng khác được các công tố viên trình lên tòa. Dựa vào cột sóng điện thoại từ điện thoại di động của Nicole cho thấy trong suốt buổi sáng ngày 28, điện thoại của cô luôn nằm trong văn phòng làm việc của David. Đáng ngờ hơn, cuộc gọi mà David gọi cho vợ vào buổi sáng hôm đó chỉ kéo dài vỏn vẹn 21 giây, quá ngắn so với một cuộc gọi bàn luận mà anh đã nêu trước đó. 

Theo camera an ninh ghi hình tại văn phòng của David, cảnh sát phát hiện David đã lén lút đi ra góc chết của camera để thực hiện “cuộc gọi 21 giây” với vợ. Thám tử Mike Milles khẳng định rằng, David giả vờ thực hiện cuộc gọi trên đến điện thoại Nicole chỉ để đánh lừa mọi người rằng vào sáng hôm đó Nicole vẫn còn sống, tuy nhiên sự thật là cô đã bị sát hại vào đêm hôm trước.

Đối diện với các cáo buộc, David vẫn không nhận tội vì cho rằng bản thân không có động cơ để giết vợ. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng các công tố viên đã mời đến tòa án những nhân chứng vô cùng gần gũi với hắn.

Thú vui bệnh hoạn

Renee Steward, Sabrina Strieck và Samantha Duffy (các ảnh bên trái, lần lượt từ trên xuống dưới)

Renee Steward, Sabrina Strieck và Samantha Duffy (các ảnh bên trái, lần lượt từ trên xuống dưới)

Cơ quan Công tố đã gọi đến bốn nhân chứng liên quan đến vụ việc của David. Bốn người phụ nữ, cũng là bốn nhân tình cũ của hắn, bao gồm Sabrina Strieck, Samantha Duffy, Julie Freeman và Renee Stewart. Cả bốn người họ đều làm chứng rằng họ từng có mối quan hệ tình cảm với David.

Đầu tiên là Sabrina Strieck, cô khai rằng mình quen biết David trước khi anh kết hôn với Nicole. Cả Sabrina, David và Nicole đều từng làm việc tại trung tâm chăm sóc sức khỏe địa phương. 

Trước khi Nicole chuyển đến trung tâm làm việc, Sabrina và David dường như đã là một cặp tình nhân. Sabrina thậm chí còn nghĩ rằng David sẽ cầu hôn mình vào một ngày không xa. Thế nhưng, một ngày nọ, David lại bất ngờ thông báo mình sẽ kết hôn với Nicole, khiến Sabrina vô cùng ngỡ ngàng. Vì tính David vốn phong lưu và đa tình, Sabrina đau khổ nghĩ rằng mình đã tự ảo tưởng tình cảm của David bao lâu nay.

Tuy nhiên câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi kết hôn cùng Nicole, David và Sabrina vẫn lén lút gặp nhau và nảy sinh quan hệ tình dục. Dù vậy, Sabrina không hề biết rằng ngoài mình ra, David vẫn còn nhiều nhân tình khác.

Theo lời khai của Samantha Duffy và Julie Freeman, họ đều là nhân tình của David mặc dù biết anh ta đã có vợ. Họ khai rằng David có sở thích quan hệ tình dục tập thể. Có lần, anh đã cùng họ làm tình với một cô gái khác nữa tên là Katie. Tuy nhiên, lời khai gây rúng động nhất đến từ Renee Stewart. 

Renee khai với tòa rằng David từng nói với mình rằng anh ấy hay bí mật bỏ thuốc lắc vào nước uống của vợ để cô trở nên “hoang dã” hơn khi họ làm tình. Thậm chí, David còn bàn với Renee rằng, lần tới anh sẽ bỏ thuốc và nước tăng lực để dụ dỗ vợ “làm tình tay ba”.

Đứng trước những lời khai của các nhân chứng, Cơ quan Công tố cho rằng David là một kẻ bị ám ảnh với tình dục. Anh ta khao khát được trải nghiệm những cảm giác quan hệ lệch lạc, do đó anh ta bắt đầu cảm thấy chán nản khi Nicole không biết “chiều chuộng” anh ta như cách anh ta muốn. 

Bên cạnh đó, bác sĩ Carol Waymack, người điều trị chấn thương lưng của Nicole trước khi cô mất tích khai rằng Nicole đã vô cùng tuyệt vọng khi nghĩ bản thân đang bị nghiện thuốc trở lại. Bác sĩ Carol chắc chắn rằng thuốc giảm đau mà mình kê đơn cho Nicole là an toàn, thế nhưng chứng nghiện thuốc của Nicole ngày một tệ hơn, khiến cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ. 

Trong phiên tòa tháng 10 năm 2013, thẩm phán Michael Hayden cũng bày tỏ sự bức xúc của mình với vụ án của Nicole. Chỉ vì sự ích kỷ, đam mê tình dục lệch lạc của bản thân, David đã nhẫn tâm chuốc thuốc vợ mình, biến cô trở thành con nghiện ma túy một lần nữa, khiến nạn nhân sống những tháng ngày đau khổ, dằn vặt và sợ hãi. 

Cuối cùng, trong phiên tòa năm ấy, David chính thức nhận tội danh giết người cấp độ hai, kết án 18 năm 4 tháng tù.

(Hết)

----------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 2/11/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ xinh đẹp bị chồng hạ thuốc, ép ”thác loạn” tập thể: Thi thể trong rừng

Bố mẹ nạn nhân cho rằng chàng rể của mình có thái độ hời hợt sau cái chết của vợ. Thậm chí, có người còn cho rằng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes/ Cbsnews) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN