Âm mưu của gã chồng dàn dựng cảnh vợ bị xâm hại: Thi thể khỏa thân

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Khi cảnh sát có mặt tại căn nhà bị đột nhập, họ thấy nữ chủ nhà đang nằm ở dưới chân cầu thang, đầu đầy máu, thi thể không mảnh vải che thân.

Hiện trường vụ sát hại Barbara Purcell được hung thủ dàn dựng như một vụ cướp của, cưỡng bức, giết người khiến cơ quan điều tra ban đầu gặp nhiều khó khăn. Những sự thật được làm sáng tỏ sau đó khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Nạn nhân Barbara Purcell.

Nạn nhân Barbara Purcell.

Thi thể khỏa thân

Barbara Purcell là một nhà vật lý trị liệu 42 tuổi. Ngày 6/6/2001, Barbara không xuất hiện tại nơi làm việc, cũng không thể liên lạc được. Lo lắng có điều không hay, đồng nghiệp của cô đã gọi cho cảnh sát nhờ giúp đỡ.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã tới nhà của Barbara tại thành phố Rockford, bang Illinois, Mỹ để kiểm tra. Sau một hồi gõ cửa mà không thấy ai đáp lại, họ nhìn qua cửa sổ và thấy một cái chân thò ra ở phía dưới cầu thang.

Họ cũng nhận thấy một cánh cửa bên ngoài dẫn đến tầng hầm bị mở và tấm kính ở cửa đã bị vỡ. Họ bước vào qua cánh cửa đang mở này và nhìn thấy Barbara đang nằm ở dưới chân cầu thang, đầu đầy máu, thi thể không mảnh vải che thân. Barbara được xác định đã chết từ trước đó.

Cảnh sát ngay sau đó lục soát ngôi nhà nhưng không tìm thấy ai. Họ cũng lấy dấu vân tay, thu hồi các mảnh kính vỡ và mẫu máu gần thi thể Barbara.

Kết quả khám nghiệm tử thi Barbara cho thấy nạn nhân mất mạng bởi 2-4 cú đánh mạnh vào đầu bằng vật cứng. Một ngón tay phải của cô bầm dập, tụ máu, và một vết trầy da xuất hiện trên bàn tay trái. Chuyên gia ước tính nạn nhân tử vong từ đêm trước đó, tức là trước khi cảnh sát phát hiện ít nhất 12 giờ.

Nhẫn cưới trên ngón tay của Barbara biến mất, các đồ nữ trang và bộ sưu tập tiền xu cổ cũng không còn. Đồ đạc trong các phòng bị lục lọi. Bạn bè nói cô luôn đeo nhẫn cưới dù đang ly thân.

Dựa vào những gì thu thập được, cảnh sát nhận định đây là một vụ án mạng.

Hiện trường bị dàn dựng

Debra Foss, người giúp việc theo giờ cho gia đình Purcell cho biết cô tới dọn dẹp nhà lần cuối vào ngày 1/6/2001. Debra vào nhà bằng cách bấm mật khẩu cửa ngoài và nó không thay đổi kể từ khi cô bắt đầu làm việc cho gia đình Purcell.

Tủ quần áo và hộp trang sức trong phòng ngủ của Barbara đã bị mở trong khi Debra chúng đang đóng cửa khi cô rời khỏi nhà vào ngày 1/6. Ngoài ra, tủ trưng bày trong nhà trống rỗng trong khi trước đây có chứa một bộ sưu tập tiền xu và tiền giấy cũ.

Ban đầu, cảnh sát phán đoán sự việc do một hoặc vài tên trộm gây ra. Nhóm điều tra phát hiện vết lốp xe hằn lên sân và bãi cỏ phía sau ngôi nhà. Chó nghiệp vụ cùng cảnh sát tìm xung quanh song không thấy manh mối nào giá trị.

Nhóm điều tra nhận định rất có thể hung thủ bất ngờ tấn công Barbara từ phía sau. Theo bản năng, cô đưa hai bàn tay ôm đầu khiến thương tích xuất hiện trên hai bàn tay. Vị trí hung thủ tấn công Barbara có thể là đầu cầu thang. Đặc biệt, chuyên gia pháp y không hề tìm thấy dấu hiệu của việc bị xâm hại tình dục.

Vậy tại sao nạn nhân không mặc quần áo khi chết? Rất có thể hung thủ cởi bỏ trang phục của nạn nhân, dàn dựng hiện trường để cảnh sát tin rằng đó là vụ cướp của, cưỡng bức, giết người.

(Còn nữa)

------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Âm mưu của gã chồng dàn dựng cảnh vợ bị xâm hại vào 4h ngày 3/11/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Người phụ nữ chết lõa thể trong sân trường: Gã thợ xây đáng ngờ

Hơn 1 năm sau vụ án mạng, cảnh sát bất ngờ nhận được thông tin về một công nhân xây dựng có hành vi đáng ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Mylifeofcrime, Caselaw) ([Tên nguồn])
Âm mưu của gã chồng dàn dựng cảnh vợ bị xâm hại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN