Thi thể bị kéo lê trên đường và tội ác kinh hoàng của nam cảnh sát tài năng

Một cảnh sát từng được được đánh giá là một điển hình gương mẫu đã ra tay sát hại hai người một cách tàn nhẫn. Vụ việc đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng.

Cảnh sát là những người bảo vệ cuộc sống của người dân, truy lùng tội phạm. Thế nhưng, có những người chỉ vì một phút không làm chủ được mình hoặc những mâu thuẫn, cám dỗ trong cuộc sống đã gây nên những hành động khó chấp nhận. Tuyến bài Những cảnh sát vướng vòng lao lý sẽ cung cấp cho quý độc giả những câu chuyện đáng lên án về những viên cảnh sát thoái hóa, biến chất, tự biến mình thành tội phạm.

Iskandar Rahmat từng được coi là nhân viên mẫu mực trên website của cảnh sát Singapore

Iskandar Rahmat từng được coi là nhân viên mẫu mực trên website của cảnh sát Singapore

Vụ thảm sát đẫm máu

Ngày 10/7/2013, những người đang lưu thông trên con đường Upper Serangoon (Singapore) đã chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp khi một chiếc xe Toyota Camry phóng bạt mạng kéo lê một người đàn ông ở phía dưới. Việc kéo xác đã để lại một vệt máu dài trên đường, khiến không ít người kinh hãi.

Vết máu này xuất phát từ một ngôi nhà ở Hillside Drive, nơi cách đó khoảng 1km, thi thể của ông Tan Boon Sin (67 tuổi), chủ một cửa hàng sửa xe được tìm thấy trên sân thượng với nhiều vết thương do dao đâm. Thi thể bị kéo lê trên đường là con trai ông, tên là Tan Chee Heong (42 tuổi).

Danh tính của hung thủ nhanh chóng được xác định và đã khiến nhiều người bất ngờ bởi đó là một cảnh sát tại địa phương – Iskandar Rahmat (34 tuổi).

Cơ quan điều tra cho biết Iskandar đã buộc thi thể của Tan Chee Heong vào chiếc xe của gia đình nạn nhân rồi lái đi. Sau khi gây án, Iskandar đã bỏ chiếc xe và trốn sang Malaysia trên một chiếc xe máy. Sau cuộc săn lùng kéo dài 54 giờ, Iskandar đã bị bắt tại Johor Baru, Malaysia và bị dẫn độ về Singapore ngay sau đó.

Cảnh sát Iskandar Rahmat (ngồi giữa) bị áp giải tới tòa

Cảnh sát Iskandar Rahmat (ngồi giữa) bị áp giải tới tòa

Cảnh sát gương mẫu

Iskandar từng được xem là một hình mẫu của lực lượng cảnh sát nước này. Tuy nhiên một số nguồn tin cho thấy viên cảnh sát có 14 năm trong nghề, đã lập gia đình, hiện đã rơi vào tình trạng phá sản và bị điều tra vì tội không báo cáo tình hình tài chính cá nhân cho cấp trên.

Iskandar từng bị gia đình Tan khiếu nại hồi tháng 11/2012. Sau đó, Iskandar đã bị điều chuyển sang một vị trí khác trong lực lượng cảnh sát Singapore.

Quá trình điều tra cho thấy Iskandar đã ấp ủ âm mưu cướp tiền của gia đình Tan mà hắn biết rằng nó được giữ trong một hộp ký gửi an toàn tại Certis Cisco.

Kế hoạch này được thực hiện chỉ một ngày trước hạn chót mà Iskandar phải thanh khoản một khoản nợ 50.000 đôla Singapore.

Vụ án kinh hoàng này đã làm chấn động Singapore, một quốc đảo nhỏ bé vốn luôn tự hào với tỉ lệ tội phạm rất thấp của mình. Trong tuyên bố của mình, Chỉ huy Cảnh sát Singapore Ng Joo Hee cho biết: “Lực lượng cảnh sát Singapore cảm thấy xấu mặt với hành động của viên cảnh sát này.

Xuất hiện trong các phiên tòa, Iskandar luôn tỏ ra bình tĩnh và vô cảm. Với tội ác không thể dung thứ, viên cảnh sát từng nổi tiếng gương mẫu đã bị tuyên án tử hình.

Năm 2015, Iskandar gửi đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao bào chữa cho hành vi của mình rằng chỉ có ý định cướp tiền nhưng bị Tan Boon Sin phát hiện và cầm dao lao đến. Trong lúc nguy cấp, Iskandar buộc phải tự vệ trước Tan Boon Sin.

Tuy nhiên, tháng 2/2017, Tòa án tối cao đã bác bỏ điều này và tuyên y án tử hình vì cho rằng Iskandar không chỉ có kế hoạch giết người từ trước đó mà còn ra tay hết sức dã man.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cảnh sát vướng vòng lao lý vào 13h00 ngày 16/2/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Đi tìm bạn gái vì nghĩ bị lừa dối, nam cảnh sát lạnh lùng gây thảm án ở quán bar

Nam cảnh sát thừa nhận bản thân bị chấn động tâm lý sau khi chứng kiến các đồng nghiệp bị các tên cướp bắn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Foxnews, Todayonline) ([Tên nguồn])
Cảnh sát vướng vòng lao lý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN