Tên sát nhân thích hành hạ thi thể gái mại dâm: Đứa trẻ không bình thường

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Ngay từ khi còn nhỏ, hành vi của tên sát nhân hàng loạt Arthur Shawcross đã bộc lộ nhiều điểm bất thường.

Genesee River Gorge ở ngoại ô Rochester, New York (Mỹ) là một khu nghỉ dưỡng lý tưởng dọc con sông Genesee với nhiều hoạt động dành cho những người đi bộ đường dài, picnic, câu cá hoặc săn bắn. Không ai nghĩ rằng nơi đây lại là hiện trường của hàng loạt vụ án mạng dã man mà nạn nhân hầu hết là gái mại dâm. Trong khoảng thời gian từ 1988 - 1990, tên sát nhân có biệt danh là "Kẻ giết người sông Genesee" này đã từng là nỗi khiếp sợ đối với người dân nơi đây

Tên sát nhân hàng loạt Arthur Shawcross.

Tên sát nhân hàng loạt Arthur Shawcross.

Tuổi thơ không êm đềm

Arthur Shawcross sinh ngày 6/6/1945 ở tháng thứ 7. Năm 8 tuổi, các vấn đề trong hành vi của Arthur bắt đầu xuất hiện. Arthur dường như ghét những đứa trẻ nhỏ hơn mình và thường tìm mọi cách khiến chúng khóc. Arthur luôn tưởng tượng ra những người bạn trước mặt và nói chuyện bằng giọng nói khác lạ. 

Những hành vi kỳ quặc khiến Arthur bị các bạn cùng lớp chế giễu. Điều này khiến Arthur thường xuyên nổi cơn thịnh nộ. Lúc nhỏ, Arthur luôn là đứa trẻ cô độc, khó hòa nhập và giao tiếp với người khác, thường được nhìn thấy ngồi một mình trong lớp học trong khi các bạn đều chơi bên ngoài.

Bước vào lớp 3, tình trạng của Arthur ngày càng xấu đi và phải thực hiện một loạt bài kiểm tra tâm lý. Những hành vi khác thường của Arthur được nhận định là do cảm giác không thỏa mãn và sự căm ghét ngày càng tăng mà Arthur cảm thấy đối với cha mẹ mình.

Khi Arthur 9 tuổi, bầu không khí trong gia đình trở nên ngột ngạt khi mẹ của Arthur phát hiện ra chồng mình bí mật lấy thêm vợ và có con riêng. Từ lúc đó, mẹ của Arthur dường như trở thành một con người khác, dễ nổi cơn thịnh nộ. Arthur thường tìm cách tránh xa mẹ mình bằng cách trốn sang nhà bà ngoại bất cứ khi nào có thể. Arthur phải học lại hai năm lớp 4.

Thời gian trôi qua, Arthur ngày càng trở nên bạo lực, nóng nảy và thường đánh đập những đứa trẻ hàng xóm. Arthur cũng bắt đầu đột nhập vào nhà người khác ăn cắp, phóng hỏa. Việc học hành của Arthur ngày càng thụt lùi và liên tục phải ở lại lớp.

Ở tuổi thiếu niên, Arthur vẫn mắc chứng đái dầm và gần như thu mình vào thế giới riêng. Arthur dành hàng giờ lang thang trong rừng để nói chuyện với chính mình, thường la hét vào những vật vô tri vô giác và đánh đập những người yếu thế hơn mình. Đặc biệt, ở lứa tuổi này, Arthur đã bị ám ảnh bởi các vấn đề về tình dục.

Arthur bỏ học vào năm lớp 9 và những năm tiếp theo của cuộc đời hắn chìm trong bạo lực cũng như tù tội.

Tội ác liên tiếp

Trong vài năm tiếp theo, Arthur đi làm, xen lẫn với những vụ trộm vặt và đôi khi bị bắt. Arthur lang thang vô định cho đến năm 19 tuổi thì kết hôn. Cuộc hôn nhân không kéo dài bao lâu và hai người có một cậu con trai.

Arthur cưới người vợ thứ 2 vào tháng 4/1967 và gia nhập quân đội. Nhưng khi trở về nhà vào năm 1969, hắn thay đổi hoàn toàn theo hướng tồi tệ hơn, dễ bị kích động và luôn cảm thấy khó thư giãn. Điều này khiến hắn phải tham khảo ý kiến bác sĩ tâm thần.

Vào tháng 4/1969, Arthur trút sự tức giận của mình bằng cách đốt cháy hai nhà máy ở địa phương, trong đó có nơi hắn đang làm việc. Arthur bị bắt và bị kết án 5 năm tù. Khi mới thụ án 6 tháng tại nhà tù Attica, Arthur bị 3 tù nhân cưỡng hiếp. Arthur sau đó trả thù bằng cách đánh đập và hãm hiếp từng kẻ tấn công mình và phải chuyển nhà tù. Năm 1971, Arthur được thả ra sớm sau khi cứu mạng một quản ngục và cưới người vợ thứ 3.

Theo hồ sơ của cảnh sát, vào tháng 5/1972, Arthur đã tấn công tình dục và sát hại cậu bé Jack Owen Blake 10 tuổi nhưng không bị kết tội. 4 tháng sau, thi thể của cô bé Karen Ann Hill được tìm thấy dưới một cây cầu cũng bị hãm hiếp và sát hại. Arthur Shawcross đã đi cùng Karen trước khi biến mất và hắn ngay lập tức bị bắt giữ.

Arthur cuối cùng thú nhận thực hiện vụ giết người. Hắn phải nhận án tù 25 năm và bị người vợ thứ 3 ly dị ngay sau đó.

Trong tám năm đầu tiên, Arthur dành phần lớn thời gian để bảo vệ bản thân khỏi những tù nhân khác, những người coi sát hại trẻ em là hành vi không thể tha thứ. Cuối cùng, Arthur bắt đầu ổn định cuộc sống trong tù và cả cách cư xử rồi dần dần được coi là một "tù nhân mẫu mực".

Trong thời gian bị giam giữ, Arthur đã cố gắng nói với các bác sĩ tâm thần của nhà tù những vấn đề của mình. Hầu hết các bác sĩ đều cho rằng trong những hoàn cảnh bình thường, Arthur Shawcross là một cá nhân thụ động, nhưng khi bị căng thẳng, hắn trở thành nô lệ cho những ham muốn tình dục bên trong và không thể kiểm soát chính mình.

Mặc dù có nhiều báo cáo tâm lý bất lợi, Arthur Shawcross vẫn đủ điều kiện tha bổng vào tháng 3/1987 với dòng nhận xét "phù hợp để tái hòa nhập xã hội".

Arthur đến Rochester, New York cùng với cô bạn gái mới. Tại đây, hắn làm các công việc chân tay và nhanh chóng trở lại việc giết người của mình không lâu sau đó.

Tháng 11/1990, Arthur Shawcross bị đưa ra tòa xét xử với cáo buộc 10 tội danh giết người ở hạt Monroe với 25 năm tù cho mỗi tội danh. Tổng cộng hắn phải chịu hình phạt 250 năm tù. Vài tháng sau, Arthur bị đưa đến hạt Wayne để xét xử về tội danh sát hại Elizabeth Gibson và bị kết án tù chung thân. Ngày 10/11/2008, Arthur qua đời vì suy tim.

(Hết)

-------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Kỳ án thế giới vào lúc 4h00 ngày 23/7/2020 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Nguồn: [Link nguồn]

Tên sát nhân thích hành hạ thi thể gái mại dâm: Những lời khai gây sốc

Bị bắt giữ, nghi phạm đã nhanh chóng thú nhận tội ác của mình. Lời khai của hắn dài gần 80 trang giấy với những tình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Tên sát nhân thích hành hạ thi thể gái mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN