Sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của nữ nghệ sĩ xinh đẹp: Lời tố cáo của người vợ 

Sự kiện: Tin pháp luật

Hơn hai mươi năm kể từ ngày Natalie bị sát hại, sở cảnh sát thủ phủ Austin bỗng nhận được một cuộc gọi nặc danh, tố cáo hung thủ thực sự đã giết Natalie chính là chồng mình...

Sở hữu gương mặt khả ái và nụ cười tỏa nắng, Natalie Antonetti từng ở thời kỳ đỉnh cao, được nhiều người yêu quý không chỉ bởi ngoại hình nổi trội, mà còn bởi tài năng và chất nghệ sĩ hiếm có trong người. Thế nhưng, giờ đây khi nhắc đến Natalie, không ai còn nhắc đến cô như một nghệ sĩ tài năng nữa. Họ chỉ nhớ đến cô như một người phụ nữ xấu số, ra đi thảm thương trong một vụ án mạng kinh hoàng.

Giải mã vụ án cũ

Dennis Davis bị vợ tố cáo là hung thủ

Dennis Davis bị vợ tố cáo là hung thủ

Hơn hai mươi năm sau cái chết của Natalie, người thân của cô cũng đã dần nguôi ngoai nỗi mất mát, chỉ có mỗi cậu con trai Johnny Goudie là vẫn nhớ thương về mẹ và nụ hôn cuối. Thế nhưng, vết thương trong lòng của gia đình Natalie một lần nữa bị xé toạc khi vào năm 2007, sở cảnh sát Austin bỗng nhận được một cuộc gọi nặc danh từ một người phụ nữ. Qua trao đổi, người phụ nữ nói rằng nghi phạm mà cảnh sát nghi ngờ bao lâu nay không phải là hung thủ, và hung thủ thực sự chính là chồng cũ mình.  

Sau khi trò chuyện hồi lâu, người phụ nữ nói rằng tên mình là Rebecca Davis, và chồng cũ của mình là Dennis Davis. Trước khi cả hai kết hôn, Dennis đã từng là bạn trai của Natalie và là một chủ sở hữu phòng thu kiêm kỹ sư nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh âm nhạc. Anh thậm chí đã có cơ hội hợp tác với những ngôi sao lớn trong thị trấn Nashville như Tim McGraw và Faith Hill.

Hai mươi năm trước, sau khi Natalie bị sát hại, Dennis Davis cũng được cảnh sát gọi tới thẩm vấn với tư cách là bạn trai cũ và là sếp của người bạn cùng nhà Susan. Tuy nhiên, với lý lịch công việc tốt và chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, Dennis đã được thả và không nằm trong danh sách tình nghi.

Mãi đến năm 2006, Dennis và Rebecca đã ra tòa ly hôn sau nhiều năm mâu thuẫn. Sau khi dọn ra ngoài sống cùng với con gái, Rebecca có nhiều thời gian thoải mái để suy nghĩ về những vấn đề cũ. Trong đó, có một vấn đề mà cô canh cánh trong long. Đó là những giấc mơ của chồng.

Theo lời Rebbeca, Dennis ngủ rất hay nói mớ. Nhiều lần, anh còn bật khóc trong giấc mơ và xưng tội với Chúa trời. Những lần đó Rebecca đều đánh thức chồng dậy và an ủi. Tuy nhiên, bây giờ xâu chuỗi lại nhưng lời nói mớ ấy, cô cho rằng chồng mình đã gây ra tội ác gì đó rất kinh hoàng. 

Một trong số những người nghe câu chuyện của Rebecca là Tom Walsh, một sĩ quan cảnh sát của sở cảnh sát Austin. Thay vì cho rằng lời tố cáo của Rebecca là vô căn cứ, ông đã tiến hành điều tra và phát hiện ra những góc khuất không ngờ. 

Uẩn khúc hai mươi năm

Dennis Davis tham gia thẩm vấn với cảnh sát Tom Walsh

Dennis Davis tham gia thẩm vấn với cảnh sát Tom Walsh

Trong hồ sơ cảnh sát cho thấy, hai mươi năm trước vào ngày xảy ra vụ án, Dennis khai rằng anh ta đã ở cùng bạn gái mình là Amparo Garcia-Crow. Do đó, anh ta được tuyên bố là có bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên, quy trình xác nhận chứng cứ ngoại phạm dường như không được thực hiện đúng quy cách. Vì vậy, Tom Walsh đã tiến hành tìm kiếm cô gái Amparo Garcia-Crow để đối chứng ngọn ngành. May mắn thay, hiện tại Amparo Garcia-Crow là một nhạc sĩ kiêm nhà văn khá có tiếng nên không khó khăn gì để tìm thấy địa chỉ nhà cô ấy. 

Tom đã đến gặp Amparo để hỏi chuyện trong đêm 12 tháng 10 năm 1985. Ban đầu, vì thời gian trôi qua đã quá lâu, Amparo không thể nhớ gì về đêm đó. Tuy nhiên, trong lúc lật lại những cuốn nhật ký cũ, Amparo phát hiện vào ngày hôm đó cô đã không gặp Dennis như lời anh ta đã khai với cảnh sát để làm chứng cứ ngoại phạm.

Tiếp tục điều tra, Tom biết rằng sau Amparo, Dennis đã yêu một góa phụ tên là Gelinda Mudgett. Gelinda đã chuyển nhà rất nhiều nơi vì thế không dễ dàng để gặp được cô ấy. Mãi đến năm 2008, Tom đã có thể tìm thấy địa chỉ nơi Gelinda sống.

Khi nhắc lại vụ án Natalie và Dennis Davis, Gelinda đã vô cùng hoảng sợ và không muốn nói chuyện. Tuy nhiên, sau khi được Tom trấn an và thuyết phục, Gelinda mới nói ra những gì mình biết. 

Gelinda kể lại khoảng năm 1987 - 1989 sau khi yêu Dennis được vài tháng, trong một đêm cả hai uống rượu Dennis đã ôm lấy cô vừa khóc vừa nói: “Tôi không cố ý làm điều đó. Tôi không cố ý làm tổn thương cô ấy. Tôi không cố ý giết Natalie.” 

Lúc đó Gelinda rất sợ hãi vì cô biết vụ án của Natalie là một vụ án đẫm máu rúng động. Dennis được cho là biết rõ về thói quen hay quên đóng cửa nhà của Natalie, nên anh đã lợi dụng sơ hở đó để đột nhập vào nhà nạn nhân xấu số. Vì vậy về sau, Gelinda đã cố gắng lảng tránh Dennis, dọn đi nhiều nơi vì lo sợ mình có thể bị thủ tiêu. Cô cũng tiết lộ anh ta đã lạm dụng tình dục với cô khi họ còn đang yêu đương.

Với những chứng cứ đanh thép trên, Tom Walsh đã đệ đơn lên tòa án tối cao thủ phủ Austin, đề nghị mở lại vụ án và ra lệnh bắt giữ Dennis Davis. Vào năm 2012, bồi thẩm đoàn kết luận Dennis phạm tội giết người và anh ta bị kết án 36 năm tù.

Tuy hiện, đến năm 2018, Dennis được trả tự do vì Cơ quan Công tố đệ đơn kháng cáo, yêu cầu xét xử lại vụ án do luật mới sửa đổi của bang Texas. Hiện tại, cuộc truy tố và kháng cáo vẫn đang được Tòa án Hình sự Texas xét xử.

(Hết)

--------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 22/9/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của nữ nghệ sĩ xinh đẹp: Kẻ rình mò ngoài cửa sổ

Một người hàng xóm sống gần nhà nạn nhân khai rằng vào ngày xảy ra thảm án, anh trông thấy một người đàn ông cao to...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN