Si mê gái massage, khách "làng chơi" lên kế hoạch kinh hoàng sau lần rủ đến khách sạn

Người đàn ông ghen tuông và sợ bị bỏ rơi đã lên kế hoạch tàn độc với cô gái trẻ tuổi mà anh ta đã đem lòng yêu thương.

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Chân dung nghi phạm  

Chân dung nghi phạm  

Si mê gái bán dâm

Eustachio Gallese (sống ở Canada) là người đàn ông có dáng người gầy, nhìn qua chẳng ai nghĩ anh ta từng có tiền án nghiêm trọng. Năm 2006, người đàn ông này bị kết án tù chung thân và phải thụ án 15 năm mới được tha bổng. Nguyên nhân do Eustachio cầm búa đánh vào đầu vợ trước khi đâm vào người nạn nhân nhiều nhát. Hành động của anh ta khiến cho người vợ 32 tuổi tử vong tại chỗ. 

Tuy nhiên, khi được tha sau 15 năm thụ án, anh ta lại gây án mạng kinh hoàng khiến cho một cô gái mới hơn 20 tuổi thiệt mạng. 

Trong một lần đến tiệm massage để "vui vẻ" Eustachio đã gặp Levesque - nữ nhân viên của quán và là một gái mại dâm. Từ mối quen biết ở quán, 2 người gặp nhau nhiều lần ở khách sạn. Việc gặp gỡ Levesque ban đầu chỉ là để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Tuy nhiên, Eustachio nảy sinh tình cảm với cô gái hành nghề mại dâm.

Ngày 23/1/2020, cảnh sát tìm thấy thi thể của Levesque ở một khách sạn ở thành phố Quebec. Trước đó, đích thân nghi phạm Eustachio đã đến tòa án tự thú. 

Trước khi xảy ra án mạng kinh hoàng, Hai người bắt đầu mối quan hệ với nhau. Tuy nhiên, đến tháng 9/2019, mối quan hệ này trở nên xấu đi. Eustachio ngày càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và cô gái trẻ. Khi nhận thấy điều này, người đàn ông ngoài 50 tuổi cảm thấy đau khổ, lo lắng, ghen tuông. Anh ta sợ rằng chuyện tình cảm đổ bể và Levesque không còn ở bên cạnh mình.

Lên kế hoạch sát hại gái mại dâm

Eustachio Gallese thường xuyên nghĩ về tình trẻ đến mức ám ảnh. Điều này khiến cho nghi phạm nghĩ về kế hoạch sát hại cô gái, sau đó sẽ tự tử. Khi đã có kế hoạch, người đàn ông này mua một con dao làm hung khí sát hại nạn nhân.

Ngày 22/1/2020, sau khi uống rượu, hai người đã cùng vào khách sạn. Nạn nhân không ngờ rằng, Eustachio cầm con dao đã chuẩn bị sẵn sát hại mình. Chỉ 3 tiếng sau khi rời khỏi khách sạn, nghi phạm đến đồn cảnh sát khai nhận đã sát hại cô gái Levesque.

Ban đầu, tòa án kết tội giết người cấp độ 2, nhưng trong phiên tòa cuối, bị cáo bị kết tội giết người cấp độ 1.

Bị cáo thừa nhận đã đâm nạn nhân bằng dao 30 lần dẫn đến tử vong vì ghen tuông và sợ bị cô gái bỏ rơi. Luật sư của bị cáo cho biết thân chủ của ông cảm thấy hối hận về những gì đã gây ra cho nạn nhân và lên tiếng xin lỗi.

Phía gia đình nạn nhân bày tỏ nỗi đau đớn khôn nguôi. Cha dượng của Levesque cho biết, sự việc đã để lại hậu quả đáng sợ cho gia đình. Bản thân người cha dượng bị mất ngủ, gặp ác mộng và phải nghỉ làm kể từ khi nhận hung tin về Levesque.

Sau phiên tòa xét xử, bị cáo Eustachio Gallese lĩnh án tù chung thân và phải thụ án ít nhất 25 năm mới được tạm tha.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 30/7/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ người mẫu xinh đẹp bị sát hại trong khách sạn sau khi ”đi khách” giá 900 nghìn

Từ một người mẫu, diễn viên đầy hoài bão, cuộc đời cô gái xinh đẹp này lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, gắn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Huffingtonpost, CTV) ([Tên nguồn])
Những cô gái "bay đêm" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN