Nữ người mẫu xinh đẹp bị sát hại trong khách sạn sau khi "đi khách" giá 900 nghìn

Từ một người mẫu, diễn viên đầy hoài bão, cuộc đời cô gái xinh đẹp này lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, gắn liền với mại dâm, ma túy để rồi phải bỏ mạng trong đau đớn.

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Hung thủ Clarence Dean và nạn nhân Kristine Yitref.

Hung thủ Clarence Dean và nạn nhân Kristine Yitref.

Cái chết đau đớn

Ngày 28/8/2007, nhân viên khách sạn Carter ở Manhattan, New York (Mỹ) trong khi đi dọn phòng đã phát hiện thi thể người phụ nữ bên trong một túi rác nhét dưới gầm giường. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có nhiều vết thương trên cơ thể, bị gãy nhiều xương sườn, vỡ xương ức, vỡ hộp sọ và bị siết cổ.

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định. Đó là Kristine Yitref, 33 tuổi, là một gái mại dâm tại địa phương.

Chị gái của nạn nhân cho biết, Yitref rời quê hương Yakima, Washington vào năm 1994 để đến New York với khao khát lập nghiệp trong lĩnh vực thời trang. Tại đây, Yitref trở thành một người mẫu, diễn viên đầy hoài bão và đăng ký học ngành thiết kế thời trang. Tuy nhiên, cuộc đời “lạc lối” tại chốn phồn hoa lại đưa Yitref rẽ sang hướng khác, gắn liền với mại dâm, ma túy.

Một ngày sau vụ án mạng, cảnh sát đã xác định được nghi phạm. Đó là Clarence Dean, 45 tuổi - khách hàng của Yitref. Người đàn ông lập tức bị bắt giữ.

Tại đồn cảnh sát, Clarence Dean đã thú nhận đấm và bóp cổ Yitref nhưng khẳng định hành động của mình là để tự vệ.

Theo lời khai của Dean, hai người đã gặp nhau trên một con phố ở Quảng trường Thời Đại. Sau khi thống nhất giá tiền 40 USD (hơn 900 nghìn) cho một lần quan hệ tình dục, cả hai cùng tới khách sạn Carter gần đó.  

Tuy nhiên, khi Dean vừa bước vào phòng, hai tên bảo kê của Yitref cũng xông vào, cùng cô tấn công anh ta, sau đó cố lấy cắp ví của Dean rồi bỏ trốn. Một cuộc chiến đã xảy ra khi còn lại Dean và Yitref ở trong phòng. Dean đã đánh đập Yitref, dẫm lên người và bóp cổ cô. Một lúc sau, nhận thấy Yitref đã chết, Dean liền cho thi thể cô gái xấu số vào túi rác rồi nhét dưới gầm giường trước khi lặng lẽ bỏ đi.  

Dean vừa đến New York được vài tuần trước khi xảy ra vụ án mạng. Thời điểm đó, người đàn ông này đang bị truy nã về tội ăn cắp xe và lừa hết tài khoản ngân hàng của một người phụ nữ ở Tennessee. Dean cũng từng bị cáo buộc ấu dâm ở Florida và cưỡng hiếp phụ nữ ở Alabama.

Công lý sau gần 1 thập kỷ

Vụ án này được coi là một trong những vụ kéo dài nhất trong lịch sử thành phố New York, khi phải mất gần một thập kỷ mới được đưa ra tòa. Lý do là vì những tranh cãi xoay quanh vết cắn được tìm thấy trên cơ thể của Yitref.

Trong nhiều năm, cơ quan chức năng đã tìm cách so sánh pháp y giữa răng của Dean và vết cắn ấy. Các giám định y tế đã xác định mẫu ADN rất nhỏ trên đó khớp với Yitref và một người thứ hai không xác định. Trong khi nhiều ý kiến cho rằng nó không phù hợp với Dean thì những người khác lại cho rằng đơn giản là mẫu ADN mà Dean để lại không đủ để có thể đưa ra kết luận.

Luật sư của Dean cho biết, thân chủ của mình đã phải chiến đấu chống lại hai tên cướp dữ tợn trong phòng khách sạn hôm đó. Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng việc giết chết Kristine Yitref bằng cách làm gãy xương sườn, vỡ xương ức và vỡ hộp sọ không phải là hành động của người đang tự vệ.

Cuối cùng, sau 9 năm bị giam giữ, Dean đã chính thức bị buộc tội. Các công tố viên cho biết, họ không còn cần bằng chứng về vết cắn để chứng minh Dean có tội.

Tháng 1/2017, bồi thẩm đoàn chỉ mất 2 giờ để kết án Dean tội giết người và lĩnh án chung thân. “Tôi đã xử nhiều vụ giết người nhưng đây là một trong những vụ sát hại tàn bạo, bệnh hoạn nhất, cướp đi mạng sống của ai đó mà không cần chút lý do”, thẩm phán Wittner cho biết.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 29/7/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Rủ gái bán dâm cao cấp vào khách sạn, đại gia ngân hàng gây chuyện ”động trời”

Cô gái trẻ tuổi đã chết thảm trong cuộc gặp định mệnh với đại gia ngân hàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail, CBS News) ([Tên nguồn])
Những cô gái "bay đêm" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN