Nói với người yêu mình mang thai, nữ sinh xinh đẹp gặp bi kịch

Sự kiện: Tin pháp luật

Không muốn chịu trách nhiệm khi bạn gái mang thai, nam sinh đã lên kế hoạch cho một tội ác.

Ally Kostial và gã banjtrai đã giết chết cô.

Ally Kostial và gã banjtrai đã giết chết cô.

Gã bạn trai đáng ngờ

Ngày 20/7/2019, một sĩ quan cảnh sát khi đi tuần tra tại khu vực gần hồ Sardis ở bang Mississippi, Mỹ đã phát hiện thi thể của một cô gái.

Nhanh chóng sau đó, danh tính nạn nhân đã được xác định. Đó là cô nữ sinh 21 tuổi của trường Đại học Mississippi - Ally Kostial. Ally bị giết chết bởi 8 phát đạn.

Điện thoại di động của nạn nhân đã biến mất nhưng cảnh sát đã tìm thấy một chiếc đồng hồ đeo tay có kết nối với điện thoại trong phòng ngủ tại ngăn hộ mà cô thuê cùng bạn.

Sau quá trình tìm kiếm, họ phát hiện ra một số tin nhắn văn bản cuối cùng của Ally là với nam sinh có tên Brandon Theesfeld. Theo các nhà điều tra, nội dung các tin nhắn cho thấy nạn nhân đã lên kế hoạch gặp Brandon vào đúng đêm cô qua đời.

Theo bạn bè của cô, Ally và Brandon có mối quan hệ tình cảm rắc rối. Họ gặp nhau khi cùng là sinh viên năm nhất và sau đó hẹn hò. Sang năm thứ hai, họ chia tay nhưng rồi một thời gian sau lại quay lại.

Ngay trước khi bị sát hại, hình ảnh Ally được camera bên ngoài một quán bar ghi lại. Bạn cùng nhà cho biết Ally về vào khoảng nửa đêm nhưng sau đó lại rời khỏi nhà.

Cô được nhìn thấy lần cuối cùng tại cửa hàng tạp hóa Lakeside Market ở Como, gần nơi thi thể cô được phát hiện. Lúc đó, Ally đi cùng Brandon.

Cuộc gặp định mệnh

Chỉ trong vòng 48 tiếng sau khi thi thể Ally được phát hiện, Brandon bị bắt tại một trạm xăng với vết máu trên người và một khẩu súng trong xe tải trùng khớp với mô tả về khẩu súng được sử dụng để giết chết Ally. Lúc này, nghi phạm đang có ý định bỏ trốn.

Khi tìm hiểu sâu hơn về tin nhắn qua lại giữa cặp đôi, các nhà chức trách biết được rằng vào tháng 4/2019, khoảng 3 tháng trước khi bị sát hại, Ally đã nói với Brandon rằng cô ấy nghĩ rằng mình đang mang thai. Cô còn gửi cho bạn trai một bức ảnh thử thai tại nhà.

Brandon ngay lập tức phản ứng và nói cả hai sẽ không giữ lại đứa bé. Suốt 3 tháng tiếp theo, Ally liên tục nhắn tin cho Brandon, yêu cầu được gặp mặt để nói chuyện trực tiếp về điều này. Cuối cùng anh ta đã đồng ý gặp cô vào đêm trước khi cô qua đời.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Ally không hề mang thai vào thời điểm cô qua đời.

Tại đồn cảnh sát, Brandon thừa nhận mình là người đã bắn chết Ally. Brandon cứ đinh ninh rằng bạn gái đang mang thai đứa con của mình nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm nên ra tay sát hại.

Tại tòa, Brandon tỏ ra hối hận và xin lỗi người thân của Ally. "Tôi thành thật xin lỗi về nỗi đau mà tôi đã gây ra khi cướp đi mạng sống của Ally", nam sinh nói.

Brandon ban đầu bị buộc tội giết người và phải đối mặt với án tử hình. Một tuần trước khi tuyên án, Brandon đã đồng ý một thỏa thuận nhận tội. Vào tháng 8/2021, nam sinh này cuối cùng bị kết án giết người cấp độ một với mức hình phạt tù chung thân.

Nguồn: [Link nguồn]

Gã trai chọc mù mắt bạn gái cũ để không thể nhìn người đàn ông khác

Cứ nghĩ rằng đã tìm được người bạn trai trong mơ sau những đổ vỡ, người phụ nữ không ngờ rằng chuỗi ngày kinh hoàng đang chờ mình ở phía trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo The Sun, CBS News) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN