Bị bố của bạn gái bắt gặp đang “mây mưa”, thanh niên 19 tuổi gây tội ác "động trời"

Sự kiện: Tin pháp luật

Không muốn có bất kỳ nhân chứng nào, nam thanh niên 19 tuổi lạnh lùng giết chết bạn gái sau khi đã sát hại bố mẹ cô.

Mauricio Johnson đã sát hại 3 người trong gia đình bạn gái.

Mauricio Johnson đã sát hại 3 người trong gia đình bạn gái.

Bữa tiệc đẫm máu

Vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra vào 9/2/2021 khi Mauricio Johnson (19 tuổi) đến dự một bữa tiệc tại nhà bạn gái 16 tuổi Shelly Autumn May Moon ở quận Humboldt, Bắc California, Mỹ.

Đến nửa đêm, khi bữa tiệc đã kết thúc, các khách mời rời đi còn các thành viên trong gia đình Shelly cũng bắt đầu về phòng. Lúc này, bố dượng của Shelly là Nikki Metcalf (40 tuổi) đi một vòng quanh nhà để kiểm tra trước khi đi ngủ.

Thời điểm đó, Mauricio vẫn chưa rời đi mà đang ở trong phòng bạn gái. Và khi Nikki vô tình mở cửa phòng con, người đàn ông này đã vô cùng sốc khi chứng kiến cảnh nhạy cảm của Mauricio với cô con gái 16 tuổi của mình trên giường.

Nikki liền lập tức nổi giận và xông tới đấm Mauricio một nhát khiến thanh niên này hoảng sợ. Nikki sau đó yêu cầu Mauricio đi ra phòng khách nói chuyện trong tình trạng quần áo xộc xệch.

Không ngờ rằng, hành động này của bố bạn gái đã khiến nam thanh niên 19 tuổi nổi cơn thịnh nộ. Mauricio vớ lấy balo của mình và rút từ trong đó ra một khẩu súng rồi đưa lên nhắm bắn thẳng vào đầu Nikki ở cự ly gần khiến anh gục chết tại chỗ.

Gã bạn trai máu lạnh

Nạn nhân 16 tuổi Shelly Autumn May Moon.

Nạn nhân 16 tuổi Shelly Autumn May Moon.

Sau khi nghe thấy tiếng động lớn cùng tiếng súng, mẹ của Shelly là Margarett Moon (40 tuổi) thức giấc và vội chạy ra phòng khách kiểm tra. Lúc này, gã thiếu niên tiếp tục dùng súng đoạt mạng Margarett.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, Shelly đã vô cùng kinh hãi trước tội ác của bạn trai. Thấy vậy, Mauricio cũng không bỏ qua cho bạn gái. Hắn lạnh lùng chĩa súng bắn chết Shelly rồi mới nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cô em gái 13 tuổi của Shelly may mắn thoát chết do kịp thời lẩn trốn. Cô bé sau đó đã gọi cho cảnh sát nhờ giúp đỡ.

Sau khi gây án, Mauricio vội bỏ trốn bằng ô tô của mẹ hắn nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ vào hai ngày sau đó.

Tại phiên tòa xét xử diễn ra vào ngày 26/1/2021, Mauricio đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Gã thanh niên này cho biết động cơ khiến hắn ra tay tàn độc là vì không muốn bất kỳ ai nhìn thấy cảnh ân ái của mình với Shelly. Vì vậy khi bị bố dượng của bạn gái bắt gặp, hắn đã không kiềm chế được hành động của bản thân. Khi được hỏi tại sao lại giết bạn gái, Mauricio cho biết vì hắn ta không muốn có bất kỳ nhân chứng nào.

Với tội danh giết chết 3 người, gã thiếu niên 19 tuổi bị tuyên án 150 năm tù giam.

------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 7/11/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ giám đốc xinh đẹp chết lõa thể trong bụi rậm: Hung thủ gây án vì nghĩ bị coi thường

Thấy người yêu lạnh nhạt với mình ngay buổi hẹn đầu tiên, gã trai tức giận hãm hại cô rồi cướp của... 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN