Hẹn hò với bạn gái quen qua mạng, người đàn ông gặp ác mộng kinh hoàng

Sự kiện: Tin nóng

Trước hành vi của người phụ nữ này, thẩm phán cho biết trong 20 năm làm nghề, ông chưa gặp trường hợp nào kỳ quái như thế.

Buổi hẹn khủng khiếp

Mới đây, tòa án Australia đã tiến hành phiên tòa xét xử một người phụ nữ 23 tuổi tên là Sarah Stanford.

Sự việc xảy ra từ cuối tháng 9/2019. Theo hồ sơ tòa án, nạn nhân quen Sarah thông qua một ứng dụng hẹn hò. Sau môt thời gian nhắn tin qua lại, nạn nhân thấy rất “tâm đầu ý hợp” khi nói chuyện với Sarah. Anh quyết định hẹn gặp mặt trực tiếp cô gái này. Nạn nhân tỏ ra vui mừng khi được Sarah đồng ý.

Sarah Stanford.

Sarah Stanford.

Tuy nhiên, Sarah lại ra điều kiện cho bạn trai mới quen rằng phải mang một số thứ bao gồm đồ ăn nhanh và cả chất kích thích. Dù cảm thấy kỳ lạ nhưng người đàn ông vẫn chấp nhận thỏa thuận với Sarah. Hai người sau đó hẹn gặp nhau vào ngày 27/9/2019.

Nhưng rồi, khi đến điểm hẹn, nạn nhân lại không mang những thứ như Sarah yêu cầu. Ngay lập tức, người phụ nữ trở nên tức giận, vớ lấy một con dao làm bếp và nói rằng cô ta sẽ chém anh nếu anh ta không làm như cô ấy nói. Và rồi, người đàn ông đã phải chịu nỗi kinh hoàng tột độ sau đó.

Vụ án kỳ quái

Nạn nhân bị Sarah trói vào ghế bằng dây thừng, dây cáp và băng keo. Người phụ nữ này sau đó lấy ví, thẻ ngân hàng và tiền của anh.

Cô ta đã chiếm đoạt khoảng 8.000 bảng Anh (244 triệu đồng) từ tài khoản ngân hàng trực tuyến của nạn nhân và yêu cầu anh giao nộp tiền cho cô ta hàng tuần khi có lương.

Kinh khủng hơn, nạn nhân còn bị Sarah tiêm một chất bí ẩn nhằm khiến anh cảm thấy “thư giãn và thoải mái”. Sau đó, cô ta còn buộc nạn nhân phải bắt chước tiếng động vật như chó, mèo... và đe dọa bắn chết. Vụ việc diễn ra trong khoảng 90 phút tại một địa điểm mà Sarah đã sắp xếp trước.

Nạn nhân sau đó may mắn thoát ra được và vội đi trình báo cảnh sát.

Thẩm phán Geoffrey Chettle nói trong phiên tòa xét xử tại Tòa án Thành phố Geelong, bang Victoria rằng: “Trong 20 năm làm nghề của tôi, tôi chưa gặp trường hợp nào kỳ quái như thế này”.

Sarah và người tình đồng giới cũ của cô ta, người được cho là có tham gia vào vụ việc, đều đã bị bắt giữ vào ngày 16/1. Sarah bị buộc tội tống tiền, cướp của, tấn công thông thường. Cô ta đã nhận tội và bị kết án. Trong khi đó, người tình của cô ta phải nộp một khoản tiền phạt và không phải ngồi tù.

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết của giám đốc có nhân tình quyến rũ: Buổi hẹn hò chết chóc

Người phụ nữ đến gặp nhân tình mà không biết rằng mọi hành động của mình đều bị chồng theo dõi bằng thiết bị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN