NK141: Bị bắt vì sợ vã mồ hôi khi gặp 141

Sự kiện: Nhật ký 141

Khi Tổ công tác yêu cầu đưa xe vào trong chốt, nam thanh niên run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm, hai bàn tay nắm chặt lại và đứng yên một chỗ.

Thượng úy Phạm Ngọc Thành - Đội CSGT số 7, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y14/141 Công an TP Hà Nội cho biết: Khoảng 22h20 ngày 6/9, Tổ công tác Y14/141 làm nhiệm vụ tại Ngã ba Phạm Ngọc Thạch - Lương Định Của, phát hiện một thanh niên điều khiển môtô BKS 29H1 - 294.48 lưu thông hướng Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn có biểu hiện bất thường.

Tổ công tác đã yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra. Khi Tổ công tác yêu cầu đưa xe vào trong chốt, nam thanh niên này tiếp tục run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm, hai bàn tay nắm chặt lại và đứng yên một chỗ. 

Tổ công tác nghi ngờ và kiểm tra trong lòng bàn tay phải của nam thanh niên, phát hiện 1 gói nilông chứa tinh thể trắng nghi là ma túy đá.

Tại chốt kiểm tra, đối tượng trên được làm rõ là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1980, hiện tại đang trú tại 505 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng). Qua khai thác, Cường cho biết đã có một tiền án về tội buôn bán ma túy. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về Công an phường Kim Liên bàn giao để tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Huế (Giao Thông Vận Tải)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN