NK141: Dao chọc tiết lợn và lý do "hài hước”

Sự kiện: Nhật ký 141

Một CSHS là cán bộ chiến sỹ lực lượng 141 cho biết: “Hầu hết những đối tượng mang theo “hàng”, khi bị bắt đều khai gian dối, thậm chí nhiều khi phải bật cười vì lời khai hài hước của họ...”.

Mua dao chọc tiết lợn về cắt bánh mì

Tháng 12/2012, tổ công tác Y3/141, lúc bấy giờ Trung tá CSGT Phạm Quang Minh làm tổ trưởng, được phân công làm nhiệm vụ tại ngã tư Cầu Trắng - Trần Phú, quận Hà Đông phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy SH, treo một túi nilon to màu đen trên xe, không đội mũ bảo hiểm.

Tổ Y3 đã yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện trong túi nilon treo trên xe có cả một “bộ sưu tập” dao chọc tiết lợn gồm 4 con, cùng với 2 con dao phay còn mới chưa sử dụng.

NK141: Dao chọc tiết lợn và lý do "hài hước” - 1

Anh và Dương (đều đội mũ lưỡi trai) chủ nhân của "bộ sưu tập" dao chọc tiết lợn

Hai thanh niên khai tên Nguyễn Quốc Anh, (SN 1992, trú tại 460 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) và Nguyễn Xuân Dương, (SN 1991, trú tại tập thể H26, Bộ công an, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội). Dương khai, gia đình mình bán bánh mỳ kẹp thịt, nên mua "bộ sưu tập" dao chọc tiết lợn...về để cắt bánh mỳ...(?!).

NK141: Dao chọc tiết lợn và lý do "hài hước” - 2

Số dao này dùng để cắt bánh mỳ ?!

Làm thịt chó và dùng tết…

Đầu tháng 2/2013, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực quận Ba Đình, Hà Nội, tổ công tác Y12/141 đã yêu cầu kiểm tra Nguyễn Anh Sơn, SN 1977, HKTT tại Nam Đàn, Nghệ An, hiện đang ở 51 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, người ngồi sau là Nguyễn Tuấn Ngọc, SN 1974, HKTT tại 543 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội và phát hiện hai con dao bầu (còn gọi là dao phóng lợn) mới cứng trong cốp xe.

NK141: Dao chọc tiết lợn và lý do "hài hước” - 3

Chủ nhân 2 con dao này khai mua về để tết dùng...

Sơn khai: "Hai anh em mua về để tết dùng thôi ạ...”. Được biết Sơn đã từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản còn Ngọc đã từng có tiền án cố ý gây thương tích.

NK141: Dao chọc tiết lợn và lý do "hài hước” - 4

Long và Thìn bị còng tay tại chốt

Trước đó, tổ công tác Y4/141 đóng chốt làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, kiểm tra hai thanh niên điều khiển xe máy BKS 29 H1:270.04, không đội mũ bảo hiểm. Hai đối tượng là Hà Văn Long, SN 1976, HKTT: tổ 31, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội và Trần Ngọc Thìn, SN 1988, HKTT: Dương Xuân, Thái Hưng, Hưng Hà, Thái Bình.

NK141: Dao chọc tiết lợn và lý do "hài hước” - 5

Hai con dao này cũng được dùng... cắt thịt chó

Long nói rằng: "Nhà em bán thịt chó, nên mua dao về làm hàng...". Riêng Hà Văn Long đã từng có 3 tiền án về tội trộm cắp, đánh bạc, và ra tù năm 2008. Dao chọc tiết lợn là một loại hung khí nguy hiểm, độ sát thương cao, các đối tượng tàng trữ loại hung khí này theo người đều có “mục đích” không đơn thuần là mua dao về sử dụng trong sinh hoạt gia đình. Tất cả các vụ việc trên đều được các tổ công tác bàn giao về CQĐT xử lý theo pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Chi (Pháp Luật Xã Hội)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN