NK 141: "Siêu trộm" bất ngờ lọt lưới 141

Sự kiện: Nhật ký 141

Khi dừng xe kiểm tra, các CSHS đã tìm thấy trong người lái xe 3 múi vam phá khóa. Đối tượng ngồi sau lái xe còn “găm” thêm một con dao gấp trong người cùng 3 múi vam phá khóa và một tay công.

Tại ngã tư Nguyễn Thái Học - Hùng Vương, vào khoảng 21h tối 23/12, tổ công tác Y7/141 đã ra lệnh dừng xe kiểm tra 2 đối tượng đi xe máy BKS 29H1 – 103.18 có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Khi dừng xe kiểm tra, các CSHS đã tìm thấy trong người lái xe Nguyễn Thanh Đức (SN 1968 – trú tại 17 Trại Cá – Trương Định – Hà Nội) 3 múi vam phá khóa để trong túi quần. Đối tượng ngồi sau xe của Đức còn “găm” thêm một con dao gấp trong người cùng 3 múi vam phá khóa và một tay công.

NK 141: "Siêu trộm" bất ngờ lọt lưới 141 - 1

Hai đối tượng Đức, Toàn

NK 141: "Siêu trộm" bất ngờ lọt lưới 141 - 2

...và vam phá khoá để trộm xe.

Lý giải về việc mang một con dao gấp trong người, đối tượng ngồi sau xe của Đức là Lê Minh Toàn (trú tại Lê Chân - Hải Phòng) cho biết: “Em mang dao đi để… phòng thân”.

Nhưng khi CSHS hỏi 6 múi vam phá khóa dùng để làm gì, thì hai đối tượng Đức và Toàn cúi mặt không lý giải được.

Hai đối tượng Đức và Toàn cũng được bàn giao cho công an phường Điện Biên làm rõ.

Cũng trong khi lập chốt tại ngã tư này, tổ công tác đã "nhặt" được chiếc xe Mio BKS 33M2 – 2791để dưới lòng đường còn để nguyên cả chìa trong ổ khóa.

Sau 4 tiếng làm việc, chiếc xe vẫn không có người đến nhận, tổ công tác đã tiến hành bàn giao cho công an phường Điện Biên. Qua bản tin 141, tổ công tác đề nghị ai là chủ sở hữu chiếc xe nói trên liên hệ với công an phường Điện Biên để giải quyết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Trần (Vietnamnet)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN