Muốn thử cảm giác sex với gái mại dâm, người đàn ông nhận cái kết sốc

Tại đồn cảnh sát, người đàn ông với khuôn mặt đẫm nước mắt kể lại cái đêm mà cuộc sống của anh ta bị đảo lộn, khoảnh khắc mà anh nghĩ sẽ là những phút giây đầy hưng phấn nhưng lại trở thành bi kịch.

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Nạn nhân Favor Edoh và khách mua dâm Augustine Ohimai.

Nạn nhân Favor Edoh và khách mua dâm Augustine Ohimai.

Thi thể trong khách sạn

Vào ngày 20/8/2019, thi thể trần truồng của một phụ nữ trẻ đã cứng đờ được tìm thấy bên trong một căn phòng khách sạn tại thành phố Maraba, bang Nasarawa, Nigeria.

Theo Emmanuel Paul Agbocheni - Quản lý khách sạn, khoảng 23h đêm hôm trước, một người đàn ông trẻ tuổi đã tới một mình và thuê phòng C4 – căn phòng rẻ nhất tại khách sạn. Một lúc sau, vị khách ra ngoài và quay lại với một cô gái trẻ.

Người quản lý cho biết có một trận mưa lớn từ lúc 4h đến 9h sáng hôm sau khiến việc dọn phòng muộn hơn mọi ngày. Khi nhân viên khách sạn tới, căn phòng C4 vẫn khóa. Cho rằng khách vẫn chưa trả phòng nên cô rời đi.

Tuy nhiên, vào 12h30 hôm đó, đã quá giờ trả phòng rất lâu nhưng vẫn không thấy khách thuê có động tĩnh gì, lễ tân khách sạn liền tới gõ cửa. Rất lâu không được đáp lại, cô đã lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. Tại đây, cô kinh hoàng khi phát hiện ra thi thể trần truồng của một phụ nữ trên giường. Ban quản lý khách sạn lập tức có mặt và báo cảnh sát.

Danh tính người chết được xác định là Favor Edoh, 22 tuổi, một gái mại dâm còn vị khách thuê phòng tên là Augustine Ohimai, 27 tuổi. Người đàn ông này đã bị bắt vào ngày 17/1/2020 ở thành phố Benin.

Hối hận muộn màng

Tại đồn cảnh sát, Augustine Ohimai với khuôn mặt đẫm nước mắt đầy vẻ hối hận kể lại cái đêm mà cuộc sống của anh ta bị đảo lộn, khoảnh khắc mà anh nghĩ sẽ là những giờ phút tận hưởng nhưng lại trở thành một bi kịch.

Cho đến buổi tối định mệnh đó, cuộc sống của Augustine vẫn rất tốt. Anh ta là một chàng trai đến từ thành phố Benin, đã hoàn thành xuất sắc việc học tập của mình tại Đại học Bách khoa Auchi, chuyên ngành Khoa học Máy tính.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, Augustine đang trên đường đến Bauchi để làm việc.

“Lúc đó tôi dừng chân ở Maraba, bang Nasarawa vì chặng đường rất xa. Tôi đã nhờ người lái xe ôm tìm cho mình một khách sạn bình dân và anh ấy đưa tôi đến đây”, Augustine cho biết.

“Sau khi nhận phòng, tôi đi ra ngoài để mua nước và đồ ăn. Một số gái mại dâm đến gần tôi và hỏi tôi có muốn nhận được sự phục vụ của họ không. Trong khi phần lớn họ đều yêu cầu N5.000 (khoảng 300.000 đồng) nhưng một cô gái, người sau này cho tôi biết tên cô ấy là Favor, đã đồng ý mức N2.000 (khoảng 120.000 đồng) cho một đêm. Cô ấy nói rằng không có khách hàng và một ngày đã sắp kết thúc".

Sau khi nhận được tiền, cô gái bán dâm này theo Augustine về phòng khách sạn.

“Tôi đã đi tắm và chúng tôi bắt đầu làm tình. Nhưng được một lúc, tôi phát hiện ra rằng cơ thể cô ấy không còn cử động”, Augustine kể lại.

"Tôi đã rất hoảng sợ. Tôi gọi và lay cô ấy nhiều lần nhưng đều không có kết quả. Tôi quyết định bỏ trốn vì nghĩ rằng sẽ không ai tin vào câu chuyện của mình”.

6h30 sáng, Augustine lén lút rời khách sạn và bắt chuyến xe đầu tiên ra khỏi thành phố.

Augustine nói rằng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Người đàn ông này khẳng định cả anh ta và nạn nhân đều không dùng thuốc kích dục, không dùng ma túy hay rượu.

Về lý do mua dâm, Augustine cho biết: “Tôi chưa từng quan hệ với gái mại dâm. Mặc dù tôi có một vị hôn thê và dự định sắp kết nhưng tôi muốn biết sự khác biệt. Tôi cầu xin gia đình cô ấy tha thứ cho tôi. Ma quỷ đã lợi dụng điểm yếu của tôi để đưa tôi vào rắc rối”.

Hiện tại, cảnh sát hiện vẫn đang cũng cố hồ sơ còn Augustine phải đối mặt với cơn ác mộng bởi dù thế nào, sự trừng phạt là điều không thể tránh khỏi.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 16/9/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

”Đi khách” lúc nửa đêm, cô gái bị khách trói tay, giở trò đồi bại suốt 2 tiếng 

Cuộc hẹn lúc nửa đêm với "khách làng chơi" khiến cho "cô gái bán hoa" tưởng như không còn giữ được mạng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Sunnewsonline, Warridigest) ([Tên nguồn])
Những cô gái "bay đêm" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN