Nghiện cờ bạc, gã đàn ông sát hại vợ vì không xin được tiền

Sự kiện: Tin ngắn

Sau khi con gái và đứa cháu còn chưa kịp chào đời bị sát hại, bố mẹ của nạn nhân mới biết rõ bộ mặt thật của con rể.

Yan Haojie

Yan Haojie

Gã chồng mê cờ bạc

Tháng 7/2021, Tòa án nhân dân Thượng Hải Số 1 (Trung Quốc) đã tuyên án tử hình với Yan Haojie với tội danh cố ý giết người và phóng hỏa. Nạn nhân chính là người vợ mới cưới và đứa con chưa kịp chào đời của Yan.

Liu Min là một giáo viên tiểu học. Cha mẹ của Liu cho biết cặp đôi gặp nhau trong một buổi hẹn hò giấu mặt vào tháng 1/2018. Hai người sau đó có mối quan hệ tình cảm. Họ đăng ký kết hôn vào tháng 8/2019 và tổ chức đám cưới vào tháng 1/2020.

Người thân của Liu nói rằng cuộc sống của hai vợ chồng mới cưới dường như khá yên bình, chưa bao giờ cãi vã. Một ngày trước khi bị sát hại, người thân mới biết tin Liu mang thai. Không ai có thể ngờ được rằng chỉ sau 3 tháng kết hôn, tai họa đã ập đến.

Cuộc điều tra cho thấy Yan ham mê cờ bạc và đã vay nợ một số tiền khá lớn. Sáng ngày 20/3, gã đàn ông này lái xe đến nhà bố mẹ vợ gặp Liu. Lúc đó, bố mẹ vợ đều đã đi làm, chỉ còn Liu ở nhà.

Tại đây, hắn nói khoản nợ của mình và bảo vợ đưa tiền nhưng Liu từ chối. Yan đã tức giận lấy một con dao gọt hoa quả trong bếp và đâm nhiều nhát vào cổ khiến vợ tử vong.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi gây án, Yan đã phóng hỏa đốt nhà để phi tang mọi chứng cứ phạm tội của mình rồi nhanh chóng rời đi. Vụ hỏa hoạn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngôi nhà và các vật dụng bên trong.

Án tử cho kẻ giết vợ mang thai

Khi hàng xóm phát hiện khói từ phía nhà của Liu, họ đã báo lực lượng cứu hỏa và cha mẹ nạn nhân. Sau khi đám cháy được kiểm soát, dựa vào những vết thương trên cơ thể và chứng cứ còn sót lại tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định đây là một vụ án mạng. Liu bị sát hại, nghi phạm sau đó phóng hỏa đốt nhà.

Tới lúc này, cha mẹ của Lin mới biết rằng con rể đã nói dối về quá khứ của mình.

Yan nói tốt nghiệp một trường đại học ở Anh và có một công việc ổn định trong ngành sản xuất phụ tùng ô tô. Tuy nhiên, Yan không hoàn thành chương trình học và cũng chưa lấy được bất kỳ bằng cấp nào ở Anh. Một tháng sau khi đăng ký kết hôn, anh ta cũng đã bỏ việc nhưng giấu vợ và tất cả mọi người. Yan giả vờ đi làm hằng ngày nhưng thực chất là dành thời gian để đánh bạc trực tuyến.

Trước đây cha mẹ nuôi của Yan từng phải trả gần 7 tỷ đồng cho các khoản nợ cờ bạc cho con trước khi anh ta kết hôn với Liu.

“Con bé đã vô cùng vui vẻ thông báo với tôi rằng nó đã mang thai. Lúc ấy, Yan Haojie còn mua dâu tây về chúc mừng vợ. Anh ta tận tay rửa từng quả dâu rồi đút cho con gái tôi ăn với nụ cười hạnh phúc. Vậy mà tại sao anh ta lại nhẫn tâm giết vợ và con mình như vậy?”, mẹ của Liu khóc.

Với những tội ác của mình, Yan đã bị tuyên phạt án tử. Tòa án mô tả tội ác mà Yan thực hiện "đặc biệt nghiêm trọng và tàn nhẫn", đe dọa an ninh công cộng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chồng sát hại vợ mới cưới vì bị từ chối ân ái

Những mâu thuẫn tích tụ khiến người đàn ông quyết định loại bỏ vợ mình dù hai người mới kết hôn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Chinadaily) ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN