Nam bác sĩ ngoại tình với nữ y tá xinh đẹp: Thi thể trong bồn tắm

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi xem xét các khía cạnh của vụ án, cảnh sát cho rằng cái chết nàng hậu chỉ là tai nạn do biến chứng bệnh lâu năm. Tuy nhiên, con gái nạn nhân lại cho rằng, chính bố cô đã giết mẹ mình…

Sở hữu nhan sắc nổi bật hơn người, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Michele Macneill đã sớm trở thành hoa hậu nổi tiếng toàn thành phố Pleasant Grove, bang Utah (Mỹ). Tưởng rằng với vẻ ngoài xinh đẹp ấy, kiều nữ dễ dàng có được hạnh phúc bên người chồng bác sĩ nổi tiếng. Không ai có thể ngờ rằng, hàng ngày cô đều bị chồng hắt hủi, phản bội sau lưng để gian díu với y tá cùng bệnh viện. 

Cái chết của hoa hậu

Michele Macneill cùng chồng Martin Macneill

Michele Macneill cùng chồng Martin Macneill

Vào ngày 11 tháng 4 năm 2007, trung tâm cứu trợ 911 bang Utah tiếp tục một ngày làm việc bận rộn của mình với cuộc gọi báo án đến từ thành phố Pleasant Grove, bang Utah (Mỹ).

Qua giọng nói khẩn thiết bên kia đầu dây, họ được bác sĩ Martin Macneill (61 tuổi) thông báo rằng ông vừa phát hiện vợ mình là Michele Macneill (50 tuổi) đang nằm bất động trong bồn tắm. Quan trọng hơn, có vẻ cô ấy không còn thở nữa. 

Sau khi tiếp nhận cuộc gọi trên, trung tâm cứu trợ liền liên lạc đến đội ngũ nhân viên y tế và xe cứu thương để kịp thời có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, bất chấp sự nỗ lực của họ, trên đường di chuyển nạn nhân đang hôn mê sâu đi cấp cứu, cô đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng trước khi được đưa tới bệnh viện. 

Bên cạnh việc thương xót cho nạn nhân xấu số, những nhân viên y tế còn ngỡ ngàng khi nhận ra thân phận của nạn nhân. Cô ấy không phải là ai xa lạ. Cô ấy là Michele Macneill, hoa hậu kiêm siêu mẫu nổi tiếng một thời tại thành phố Pleasant Grove, bang Utah (Mỹ). 

Trở về quá khứ những năm 90, Michele Macneill nổi lên như một hiện tượng với hình ảnh của một cô hoa hậu ngọt ngào, thân thiện. Thế nhưng, khi đang ở trong thời kỳ đỉnh cao danh vọng, cô bỗng dưng trở nên kín tiếng, không còn xuất hiện trên những phương tiện truyền thông nữa.

Nguyên nhân về sự biến mất của Michele có thể nói rằng bắt nguồn từ người chồng của cô - bác sĩ Martin Macneill. Sau khi gặp được bác sĩ Martin tại một bữa tiệc dành cho những người độc thân, Michele gần như rơi vào lưới tình ngay lập tức và quyết định rời khỏi ánh hào quang danh vọng và yên bề gia thất.

Vào năm 1977, Michele chính thức kết hôn với bác sĩ Martin khi cô mới bước qua tuổi đầu 20. Vì cả hai vợ chồng đều yêu thích trẻ con nên họ đã có 4 đứa con chỉ trong vòng 5 năm sau khi kết hôn. Sau đó, họ nhận thêm 4 đứa trẻ làm con nuôi, với 3 trong số chúng đến từ Ukraine.

Sau khi các nhân viên y tế xác định Michele qua đời, vụ án được bàn giao lại cho các nhà điều tra. Bước đầu, họ tìm đến gia đình nạn nhân, cũng là những người đầu tiên phát hiện ra Michele chết trong bồn tắm.

Sự nghi ngờ của cô con gái

Ada Macneill (bên trái) và cô chị cả Alexis Somers

Ada Macneill (bên trái) và cô chị cả Alexis Somers

Đau lòng trước sự ra đi bất ngờ của người vợ, bác sĩ Martin gần như suy sụp khi đối diện với những câu hỏi của cảnh sát. Gạt đi nước mắt, ông bắt đầu thuật lại những gì đã xảy ra trước khi nhân viên y tế và cảnh sát ập đến. 

Martin nói rằng hôm nay ông đã ra khỏi nhà từ rất sớm để đưa các cô con gái của mình đi học. Hiện tại, họ có một cô con gái lớn tên là Alexis Somers (15 tuổi) đang đi học xa nhà ở trường Y, còn những cô con gái nhỏ còn lại thì đang sống cùng bố mẹ.

Vào khoảng 11h30, sau khi tan làm, Martin đến trường đón con và lái xe về nhà. Tuy nhiên, khi về đến nhà, mặc dù ông cùng các con gọi tên Michele liên tục, cô cũng không hề lên tiếng hồi đáp. Nghĩ rằng Michele đã quá mệt và ngủ say sau khi trải qua ca phẫu thuật thẩm mỹ gần đây, ông nói các con hãy đi vòng quanh nhà để tìm kiếm mẹ. 

Trong lúc những chị gái đang nghịch ngợm, nô đùa không nghe lời bố nói, bỗng một tiếng hét thất thanh vọng ra từ phòng tắm đánh động họ. Tiếng hét đó là của bé Ada Macneill (6 tuổi), cũng là cô con gái nhỏ tuổi nhất nhà. 

Nghe tiếng con la hét, Martin khai rằng ông liền chạy vào phòng tắm để kiểm tra. Tại đây, ông phát hiện ra vợ mình đã bất tỉnh trong bồn tắm. Gương mặt của cô ngửa cao kê vào thành bồn, trong khi cơ thể còn mặc sẵn quần áo chìm trong dòng nước lạnh.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Martin yêu cầu các con chạy sang nhà hàng xóm để tìm kiếm sự giúp đỡ trong khi ông ở lại hô hấp và sơ cứu cho vợ. Tuy nhiên, khi nhận ra tình hình có vẻ càng lúc càng nguy kịch, ông liền gọi cho 911 để nhờ cứu trợ.

Bên cạnh những lời khai của Martin, cảnh sát cũng thu thập thêm thông tin của những người hàng xóm xung quanh. Hàng xóm khai rằng, sau khi những đứa trẻ nhà Martin qua nhà họ tìm kiếm sự trợ giúp, họ đã vội vàng chạy qua nhà Martin thì thấy ông đang hô hấp nhân tạo cho vợ. Họ thậm chí còn nghe được tiếng nước “ục ục” phát ra từ cổ họng cô ấy. 

Ngoài ra, theo kết quả khám nghiệm tử thi, Michele qua đời do biến chứng bệnh tim mạch lâu năm của cô ấy. Vì xác định cái chết của nạn nhân không có gì bất thường nên cảnh sát đã cho gia đình đưa thi thể về mai táng và khép lại vụ việc. 

Thế nhưng, trong lúc tưởng chừng cái chết của Michele sẽ kết thúc như vậy, cô con gái lớn nhất của gia đình Martin - Alexis Somers - đã chủ động liên lạc đến cảnh sát, cung cấp một chi tiết bất ngờ.

Cô cho rằng, mẹ của mình không tự nhiên mà chết. Chính bố cô là kẻ thủ ác đã dàn dựng vụ án, qua mặt cảnh sát...  

(Còn nữa)

--------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch nam bác sĩ ngoại tình với nữ y tá xinh đẹp vào 13h ngày... trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí mật gây sốc về ông chủ nhà hàng giàu có

Một vụ cướp của giết người sau 19 năm đã được phá giải nhờ lần cảnh sát vô tình tới ăn tại một nhà hàng và thấy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN