Ngoại tình với sếp, vợ lẳng lơ gây thảm án: Người chồng si tình

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong lúc điều tra nơi làm việc của vợ nạn nhân, cảnh sát đã phát hiện một lượng lớn thuốc độc bị biến mất. Trùng hợp thay, kẻ giữ chìa khóa tủ thuốc độc ấy lại chính là nhân tình của cô...

Trong mắt người thân và bạn bè, Kristin Rossum và Greg De Villers dường như là một cặp vợ chồng son ngọt ngào bước ra từ thế giới cổ tích. Thế nhưng, chẳng ai ngờ được rằng, cuộc hôn nhân của họ lại sớm lụi tàn với cái kết đầy bi thảm.

Quá khứ đen tối

Người chồng Greg đã phải vượt qua sự can ngăn của gia đình để kết hôn với Kristin

Người chồng Greg đã phải vượt qua sự can ngăn của gia đình để kết hôn với Kristin

Sau khi dồn hết sự nghi ngờ lên cô vợ Kristin Rossum, cảnh sát bắt đầu đi tìm những bằng chứng để ủng hộ cho luận điểm của mình.

Đầu tiên, họ thực hiện một cuộc phỏng vấn với các thành viên gia đình người chồng Greg, bởi gia đình nhà Greg cho rằng con trai mình đã bị sát hại chứ không phải tự tử. Dù không nói thẳng ra, nhưng cảnh sát có thể nhận ra ẩn ý của gia đình Greg ám chỉ, kẻ ra tay với con mình chính là cô vợ có quá khứ “dơ bẩn” Kristin Rossum.

Theo lời khai của gia đình nhà Greg, trước khi trở thành một chuyên gia nghiên cứu độc dược tại văn phòng giám định Y khoa San Diego, Kristin Rossum đã có một quá khứ vô cùng đen tối tại miền quê nghèo Tijuana, Mexico.

Cụ thể, khi còn trẻ, Kristin vốn là một cô gái ngỗ nghịch, luôn sống bằng men rượu và ma túy đá. Trong một lần bỏ nhà, vượt biên từ thị trấn Tijuana, Mexico sang California mua ma túy, Kristin đã tình cờ gặp Greg. 

Trái ngược với hoàn cảnh của Kristin, Greg là con trai của một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng có văn phòng ở California và Monaco. Anh đẹp trai, sáng sủa, được ví như một “thiên thần” trong mắt nhiều cô gái. Thế nhưng, ngay từ lần đầu gặp nhau, Greg dường như đã trúng tiếng sét ái tình với Kristin ngay lập tức. Thậm chí, anh còn nhiệt tình mời Kristin về sống chung với mình tại căn hộ cùng các anh trai.

Hành động trên của Greg đã khiến những người anh không hài lòng, bởi vì trong mắt họ, Kristin là một con nghiện ma túy nguy hiểm. Chưa kể, từ ngày Kristin dọn vào, nhiều đồ đạc trong nhà bỗng dưng “không cánh mà bay.”

Mặc cho các anh luôn tìm cách khuyên ngăn chia tay, Greg vẫn cương quyết nói rằng anh yêu Kristin và thề sẽ giúp cô xóa bỏ cơn nghiện của mình.

Đến tháng 5 năm 1995, Greg đã giữ được lời thề của mình. Anh ấy đã làm mọi cách để giúp Kristin Rossum cai nghiện thành công, giúp cô học lên Đại học Summa chuyên ngành Hóa Sinh và có sự nghiệp bền vững như ngày hôm nay. 

Tiếp nối sự nghi ngờ từ phía gia đình Greg, vào ngày 8 tháng 11, một trong những đồng nghiệp của Kristin tên là Russ Lowe đã gọi cho cảnh sát và thông báo sự nghi ngờ của anh ta.

Cụ thể, anh ấy thông báo với cảnh sát rằng, từ ngày Greg chết, Kristin không những không tỏ ra đau xót mà càng lúc càng ngoại tình táo bạo với sếp của họ là ông Michael Robertson hơn. Cô dùng sức ảnh hưởng của mình với sếp để có được những đặc quyền nổi trội hơn người khác. Thậm chí, cô còn thuyết phục những đồng nghiệp đang khám nghiệp thi thể chồng cô hãy kết luận rằng anh ấy ra đi vì uống thuốc cảm quá liều.

Những lời cáo buộc

Kristin Rossum khóc nức nở tại tòa án khi nhận bản án chung thân cho mình

Kristin Rossum khóc nức nở tại tòa án khi nhận bản án chung thân cho mình

Dựa vào sự nghi ngờ từ gia đình của đồng nghiệp của Kristin, cảnh sát tiếp tục tiến hành điều tra nơi cô làm việc và phát hiện ra bằng chứng đanh thép.

Tại văn phòng giám định Y khoa San Diego, cảnh sát phát hiện một lượng lớn thuốc độc Fentanyl đã biến mất. Trùng hợp thay, đây cũng chính là loại ma túy tổng hợp đã giết chết Greg nhiều ngày trước đó. 

Đối diện với câu hỏi ai là người giữ chìa khóa tủ thuốc Fentanyl, thì người đang quản lý số thuốc ấy lại chính là người sếp Michael Robertson mà cô vợ Kristin đang ngoại tình. Tuy nhiên, Michael nói rằng mình không biết loại thuốc độc ấy đã biến mất khi nào và riêng về phần Kristin, cô nói rằng mình đã không hề lấy nó.

Không dừng lại ở đó, cảnh sát còn chỉ ra một bằng chứng khiến Kristin phải nín lặng. 

Đó là một tờ hóa đơn từ một cửa hàng bán hoa mà Kristin đã mua vào ngày Greg chết. Cụ thể, số cánh hoa hồng rải trên ngực áo Greg tại hiện trường hôm đó là những cánh hoa được Kristin mua cùng ngày, chứ không phải từ bó bông Greg tặng cô ngày sinh nhật như cô đã khai trước đó.

Ngoài ra, bác sĩ Brian Blackbourne, Giám định viên Y tế Quận San Diego, người đã thực hiện khám nghiệm tử thi của Greg, đã làm chứng rằng Greg đã chết ít nhất một giờ trước khi các nhân viên y tế đến. 

Theo ông, vì bàng quang của Greg có một lượng nước tiểu đáng kể, nên nếu anh ta còn tỉnh táo chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy, theo tính toán của ông, Greg đã không thở bình thường và bất tỉnh trong khoảng 6-12 giờ trước khi chết. Chứng tỏ, lời khai của Kristin hoàn toàn bất hợp lý khi cô nói rằng tối hôm đó chồng mình vẫn còn có thể đi lại loạng choạng và nói chuyện với cô.

Ngoài ra, theo một nguồn tin thân cận của Greg tiết lộ với cảnh sát, bốn ngày trước khi Greg chết, Greg đã yêu cầu Kristin nghỉ việc tại chỗ làm. Nếu không, anh sẽ tìm đến nơi cô làm việc, vạch trần chuyện ngoại tình của cô với sếp, cũng như tiết lộ với người tình của cô về chuyện cô đã và đang sử dụng ma túy.

Đi từ những phát hiện trên, tòa án quận San Diego đã kết luận rằng vì lo sợ chuyện ngoại tình và sử dụng ma túy của mình bị bại lộ, Kristin đã ra tay đầu độc chồng. Cụ thể, bên cạnh việc đưa cho Greg thuốc cảm và thuốc giảm đau, cô đã trộn thêm thuốc độc Fentanyl vào đó và lừa chồng uống. Mãi đến khi xác nhận chồng thực sự đã chết, cô mới sắp xếp hiện trường giống với bộ phim “American Beauty” và gọi điện thông báo đến trung tâm cứu trợ 911.

Đứng trước lời cáo buộc trên của tòa án, cô vợ Kristin Rossum vẫn một mực kêu oan và không nhận tội. Tuy nhiên, trong phiên tòa tháng 10 năm 2002 tại San Diego, bang California (Mỹ), Kristin đã bị buộc tội giết người cấp độ một với mức án tù chung thân không ân xá.

Hiện tại, gia đình Kristin Rossum vẫn cố gắng kháng cáo cho cô, nhưng tất cả chỉ là niềm hy vọng mong manh của họ.

(Hết)

--------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 22/7/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngoại tình với sếp, vợ lẳng lơ gây thảm án: Buổi tối định mệnh

Trò chuyện cùng cảnh sát, người vợ đau khổ chia sẻ rằng có thể chồng mình đã chết vì uống quá liều thuốc cảm. Tuy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (CBSNews/ MurDerpedia) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN