Mới cưới 4 tháng, người đàn ông gặp họa vì vợ nợ nần chồng chất

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện nhiều điều bất ngờ về chính người vợ của nạn nhân.

Cái chết sau 4 tháng kết hôn

William Walker (45 tuổi) là nhân viên cứu hỏa ở thành phố Cleveland, bang Ohio (Mỹ). Anh đã ly hôn và có 2 con với vợ cũ. Năm 2021, William hẹn hò với người phụ nữ tên là Uloma Curry-Walker.

Hai năm sau, Uloma nói với William rằng cô phát hiện mắc ung thư vú nhưng không đủ khả năng chi trả cho các phương pháp điều trị. William quyết định kết hôn với bạn gái để cô có thể được hưởng các quyền lợi y tế. Bạn bè cho biết hai người dường như rất hạnh phúc.

Nạn nhân William Walker

Nạn nhân William Walker

Tuy nhiên, bi kịch đã sớm ập đến. 4 tháng sau khi kết hôn, William bị bắn chết ngay bên ngoài ngôi nhà của họ vào tối ngày 3/11/2013. Thời điểm đó, William ra ngoài mua đồ cho vợ. Khi trở về, anh vừa mở cửa thì lập tức hứng trọn cả loạt đạn. Vài phút sau, Uloma gọi 911 kêu cứu. William chết trên đường tới bệnh viện.

Nạn nhân được xác định đã bị bắn 4 phát vào ngực. Tại hiện trường vụ án mạng, cảnh sát cũng thu được 4 đầu đạn.

Sau khi kiểm tra, họ loại trừ khả năng đây là một vụ cướp của giết người. Và rồi quá trình điều tra đã đưa họ đến một loạt những phát hiện đầy bất ngờ về chính người vợ của nạn nhân.

Sự thật bất ngờ

Khi các nhà chức trách đến hiện trường vụ án, họ nhận thấy hành vi của Uloma khá đáng ngờ. Cô không có máu trên người, không hề chạy tới hay tỏ ra cố gắng giúp chồng mình sau khi anh ấy gục xuống.

Uloma Curry-Walker

Uloma Curry-Walker

Từ đây, cảnh sát tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của Uloma thì biết được người phụ nữ này đang mang món nợ lớn thẻ tín dụng và các khoản vay, một trong số các khoản nợ ấy đứng tên William. Ngoài ra, cô ta cũng tiêu hết số tiền thẻ tín dụng của William mà anh không hề hay biết. Cảnh sát còn phát hiện Uloma không hề mắc ung thư như những gì đã nói với chồng.

Sau khi Walker bị giết, một người đàn ông tên là Enrique Ramos đã đến trình báo với cảnh sát rằng bạn của anh ta là Isaiha Solomon đã được Chad Padgett tiếp cận đề nghị đưa tiền để thực hiện vụ giết Walker. Solomon đã xác nhận câu chuyện với cảnh sát và khai thêm việc Padgett tiết lộ kẻ chủ mưu đứng sau là mẹ của cô bạn gái Jacqueline Hines (17 tuổi, con gái của Uloma Curry-Walker).

Kiểm tra điện thoại di động của Padgett, cảnh sát phát hiện ra rằng, gần như ngay lập tức sau khi vụ giết người được thực hiện, anh ta đã gửi một tin nhắn có nội dung: “Chúng tôi có một thi thể”. Cảnh sát cũng tìm thấy ADN của Chad trên vỏ đạn tại hiện trường và anh ta lập tức bị bắt.

Tại đồn cảnh sát, Chad ban đầu phủ nhận mọi cáo buộc từ phía cơ quan điều tra nhưng sau đó đã phải khai nhận toàn bộ sự thật. Theo đó, kẻ chủ mưu đằng sau tất cả, không ai khác chính là Uloma Curry-Walker. Động cơ gây án là số tài sản và khoản tiền bảo hiểm trị giá 100.000 USD được thừa kế nếu William qua đời.

Uloma đã nói về âm mưu này cho con gái mình và bạn trai Chad Padgett. Người phụ nữ cũng hứa trả tiền cho Chad sau khi xong việc. Chad chấp nhận lời đề nghị và liên lạc với Christopher Hein. Tuy nhiên, vào phút chót, kế hoạch thất bại bởi Christopher cảm thấy sợ hãi và không thể bóp cò.

Sau lần thất bại đầu tiên vào tháng 10/2013, Christopher lại nhờ bạn mình là Ryan Dorty thực hiện âm mưu giết William Walker vào ngày 3/11. Thời điểm đó, Uloma lấy cớ để chồng ra ngoài rồi gọi Chad và Ryan tới phục kích. Khi William Walker trở về thì bị Ryan bắn 4 phát chí mạng.  

Uloma lên kế hoạch giết chồng nhằm chiếm đoạt tài sản và tiền bảo hiểm. Tuy nhiên thời điểm đó người phụ nữ này không biết rằng William Walker chưa hoàn tất việc chuyển tên người được thừa hưởng là Uloma mà vẫn để tên vợ cũ.

Tại phiên tòa xét xử, Uloma Curry-Walker bị kết tội âm mưu giết người, tấn công và giết người nghiêm trọng, phải nhận bản án chung thân không có khả năng ân xá. Chad Padgett bị kết án 28 năm tù. Ryan Dorty bị kết án 23 năm còn Christopher Hein nhận bản án 18 năm tù. Trong khi đó, cô con gái 17 tuổi của Uloma được đưa tới viện cải huấn dành cho thanh thiếu niên.

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của người phụ nữ với vợ cũ của chồng: Cái chết tàn khốc

Thời điểm vừa có mặt tại hiện trường, cảnh sát không biết chính xác nạn nhân bị đâm bao nhiêu nhát. Nhưng dựa vào những gì nhìn thấy được, họ biết rằng cái chết ấy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN