"Nghiện" mạng xã hội bỏ bê chồng con, cô vợ gặp đại nạn khi đang ngủ say

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày càng nghiện điện thoại và không quan tâm đến gia đình, người vợ đã khiến chồng mình vô cùng tức giận.

Luxmi nghiện điện thoại tới mức bỏ bê gia đình, chồng con. (Ảnh minh họa)

Luxmi nghiện điện thoại tới mức bỏ bê gia đình, chồng con. (Ảnh minh họa)

Bi kịch từ chiếc điện thoại

Cảnh sát ở Ấn Độ đã bắt giữa người đàn ông 35 tuổi có tên Hariom với cáo buộc sát hại vợ là Luxmi, 32 tuổi tại căn hộ của họ ở Gurgaon, Delhi.

Theo hồ sơ của cảnh sát, Hariom và Luxmi kết hôn từ năm 2006 và có với nhau 2 con. Cuộc sống của họ khá ổn trong vài năm đầu. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi sau khi Hariom mua  cho vợ một chiếc điện thoại thông minh.

"Trong hai năm qua, điện thoại dần thay đổi cô ấy. Vợ tôi đã phớt lờ tôi và các con. Dường như chúng tôi không còn tồn tại đối với cô ấy", Hariom khai với cảnh sát.

Hariom cho biết vợ mình không nấu cơm hay làm việc nhà nữa. Cô cũng không đưa con đến trường hoặc giúp chúng làm bài tập về nhà. Luxmi dành cả ngày lẫn đêm trên mạng xã hội.

"Ban đầu tôi phớt lờ mọi chuyện vì nghĩ rằng cô ấy sẽ nhanh chán điện thoại nhưng mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Chúng tôi cãi nhau mỗi ngày và các con tôi đều sợ hãi, căng thẳng", Hariom khai nhận.

Án mạng đau lòng

Hariom khai rằng vì Luxmi ngày càng nghiện điện thoại và không quan tâm đến gia đình nên anh buộc phải gửi các con của mình - bé gái 8 tuổi và bé trai 10 tuổi - đến một trường nội trú ở thành phố khác. Tuy nhiên, Luxmi vẫn không bị ảnh hưởng gì bởi sự vắng mặt của các con mà thay vào đó là dành nhiều thời gian hơn cho điện thoại.

Hariom cũng cho biết vợ không bao giờ để anh xem điện thoại. Hariom nghi ngờ cô đang ngoại tình qua mạng.

Cuộc sống vợ chồng ngày càng trở nên căng thẳng. Vào tối ngày 12/4/2018, trước khi đi ngủ, giữa hai người lại xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng mà nguyên nhân vẫn xuất phát từ thói quen của Luxmi. Hariom quyết định phải làm gì đó để vợ "mãi mãi không thể sờ vào cái điện thoại". Khi Luxmi đang ngủ say, Hariom trói chân tay và siết cổ vợ đến khi không còn cựa quậy.

Xong xuôi, người chồng này kéo chăn phủ kín xác vợ rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Balwant Singh, cha của Luxmi đến nhà tìm con gái thì phát hiện thi thể cô trên giường trong khi con rể đang ngồi gần đó. Balwant lập tức thông báo cho cảnh sát. Hariom bị bắt giữ ngay sau đó.

Làm việc với cảnh sát, Hariom đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Người đàn ông 35 tuổi đã bị buộc tội giết người.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngoại tình với tù nhân, nữ điều dưỡng ra tay độc ác với chồng

Sau khi đám cháy được dập tắt, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể người đàn ông trong phòng ngủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN