Màn tẩu thoát khỏi trại giam khó tin trong 34 giây của nghi phạm trộm cắp

Sự kiện: Tin nóng

Màn tẩu thoát chỉ diễn ra trong 34 giây nhờ lượng thuốc mỡ bôi lên người của nam nghi phạm.

Trốn khỏi phòng giam

Choi Gap-bok tập luyện yoga hơn 20 năm ở Hàn Quốc và được xem là bậc thầy có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên ngày 12/9/20212, Choi bị bắt giữ do bị tình nghi liên quan đến một vụ trộm cướp. Sau khi bị bắt, Choi được đưa về tạm giam tại cơ sở của đồn cảnh sát ở Daegu, Hàn Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta vào trại giam vì từng phạm tội nhiều lần trước đó. 

Sau 5 ngày tạm giam, sáng 17/9/2012, Choi Gap-bok đã bôi thuốc mỡ lên phần trên cơ thể rồi tẩu thoát ra ngoài bằng cách chui qua một cái ô thường ngày vẫn dùng để chuyển đồ ăn vào. Toàn bộ quá trình này chỉ mất 34 giây. 

Nghi phạm Choi lúc bị bắt

Nghi phạm Choi lúc bị bắt

Người đàn ông này trốn thoát trong khi 3 người quản giáo đang ngủ. Điều đáng nói là nơi Choi chui qua rất hẹp, chỉ rộng 45cm và cao 15cm, nhưng lớp thuốc mỡ đã giúp việc trườn qua trở nên dễ dàng, thêm nữa, Choi tập yoga nên thân hình dẻo dai hơn người bình thường. 

Sau khi thoát được, anh ta đã trèo qua cửa sổ rồi tẩu thoát. Choi đã tìm nơi để trú tránh bị cảnh sát phát hiện. Lúc ra ngoài, Choi không đi giày dép mà chạy bằng chân trần. Anh ta đến một nhà dân gần đồn cảnh sát và gây ra một vụ trộm thẻ tín dụng và chìa khóa xe hơi. Cảnh sát đã lập các chốt chặn để có thể sớm bắt được Choi nhưng bất thành do Choi đã bỏ lại ô tô rồi đi vào núi gần đó để tránh phải qua các chốt chặn. 

Băng núi trốn cảnh sát

Trong 2 ngày tiếp theo, cảnh sát đã huy động lực lượng cán bộ cùng 8 chó nghiệp vụ, điều thêm máy bay trực thăng để tìm tung tích của đối tượng nhưng không thu được kết quả. Thay vì đi đường bộ, Choi đã băng qua những dãy núi rồi đến Miryang. Đối tượng này ở trên núi ban ngày và di chuyển vào ban đêm để tránh bị cảnh sát phát hiện.

Khi Choi đang ở trên xe buýt tại Miryang, một người có mặt trên xe nhận ra đối tượng đang bỏ trốn. Người này báo cho cảnh sát ngay lập tức khi xuống xe.

Tuy nhiên, Choi nói với tài xế là cảm thấy say xe nên muốn dừng lại và tẩu thoát vào trong núi. Cảnh sát truy quét địa bàn núi non và tìm thấy dấu vết của Choi.

Theo đó, một người dân phát hiện mặt sau một tờ lịch trong nhà có nội dung "tôi xin lỗi", "kẻ trộm Choi Gap-bok"..., nhưng chỉ nghĩ đó là dòng chữ viết vu vơ, đùa vui của ai đó. Tuy nhiên, sau đó, người này phát hiện một số món đồ trong bếp đã bị trộm nên quyết định báo cho cảnh sát.

Phía cảnh sát rà soát và thực hiện cuộc truy tìm trên địa bàn rộng hơn cùng sự hỗ trợ của trực thăng. Hơn 400 cảnh sát được huy động và cuối cùng Choi bị bắt khi trốn trong thùng nước.

Tránh để nghi phạm bỏ trốn lần nữa, cảnh sát đưa Choi vào một phòng giam khác. 

Nguồn: [Link nguồn]

Tiếng chó sủa trong đêm mưa và điều kinh hoàng trên chiếc taxi: Kẻ có biệt tài vượt ngục

Gã đàn ông có danh sách dài những lần vào tù ra tội do đột nhập, trộm xe hay viết chi phiếu khống. Hắn còn được biệt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Joongang, Huff) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN