Tiếng chó sủa trong đêm mưa và điều kinh hoàng trên chiếc taxi: Kẻ có biệt tài vượt ngục

Gã đàn ông có danh sách dài những lần vào tù ra tội do đột nhập, trộm xe hay viết chi phiếu khống. Hắn còn được biệt đến với biệt tài vượt ngục, từng vượt qua được bức tường cao tới 7,6 m và trốn khỏi nhà tù an ninh cấp độ cao.

Năm 1952, một vụ án mạng kinh hoàng đã gây chấn động dư luận quận Southport (Australia). Cảnh sát đã nhận được vô số lời đề nghị giúp đỡ từ phía người dân. Nghi phạm sau đó bị bắt giữ nhưng việc kết án không hề dễ dàng khi thiếu bằng chứng và không có các kỹ thuật phá án hiện đại ở thời điểm đó. Cuối cùng, cảnh sát đã phải thực hiện một phương pháp độc nhất vô nhị để có thể buộc tội tên sát nhân.

Truyền thông liên tục đưa tin về vụ án mạng.

Truyền thông liên tục đưa tin về vụ án mạng.

Nghi phạm xuất hiện

Thi thể Athol McCowan đã được tìm thấy sau 1 tuần mất tích. Nhiệm vụ cấp bách tiếp theo của lực lượng chức năng là truy tìm nghi phạm đã sát hại dã man chàng trai 24 tuổi này.

Vì động cơ gây án được xác định là cướp tài sản, cảnh sát tập trung vào nhóm người vô gia cư và nhóm có tiền án tiền sự tại địa phương. Tìm hiểu theo hướng này, cảnh sát được nhân chứng cho biết một người tên Fred Dale có hành động khả nghi trong thời gian phát hiện án mạng.

Theo lời người này, Dale có mặt tại bãi đỗ dành cho xe RV ở quận Southport vào khoảng thời gian được cho là xảy ra vụ án mạng. Hôm sau, anh ta xuất hiện ở thành phố Brisbane là nơi sinh sống của gia đình trong một bộ quần áo mới với dáng vẻ khá lo lắng.

Qua xác minh, cảnh sát được biết Fred Dale chỉ một bí danh. Tên thật của người này là Arthur Ernest Halliday, một trong những tên tội phạm khét tiếng.

Kể từ khi rời trại trẻ mồ côi năm 15 tuổi, Arthur làm đủ các công việc như chăn cừu, trồng trọt, thợ sửa ống nước và nằm trong danh sách đen của cảnh sát. Từ năm 1936, Arthur liên tục vào tù ra tội vì những lần đột nhập, trộm xe và viết chi phiếu khống. Hắn ta còn được biệt đến với biệt tài vượt ngục, từng vượt qua được bức tường cao tới 7,6 m và trốn khỏi nhà tù an ninh cấp độ cao.

Khi ra tù vào ngày 1/6/1949, Arthur đã cố gắng hoàn lương với công việc sửa chữa mái nhà. Năm 1951, ở tuổi 40, Arthur kết hôn với Irene Kathleen Close, từng là một gái bán hoa. Tuy nhiên mối quan hệ vợ chồng của họ không êm đẹp. Hai ngày trước khi nạn nhân Athol McCowan biến mất, vợ của Arthur bỏ đi vì không chịu nổi cuộc sống lưu lạc và không đủ ăn.

Con chó trung thành

Trong lúc tìm hiểu, cảnh sát được biết Arthur có nuôi một con chó lai với bộ lông đen xám có tên Peter. Lúc này, các nhà điều tra cũng có thêm nhiều nhân chứng cho biết đã nhìn thấy anh ta và con chó của anh ta ở Southport vào khoảng thời gian xảy ra vụ án mạng. Một người đàn ông cao gầy đi cùng một con chó. Điều này hoàn toàn phù hợp với lời khai của người phụ nữ vô gia cư Pretoria McPhail đã nhìn thấy khi cô đi tới chiếc taxi bị bỏ lại vào đêm 23/5/1952.

Peter được mô tả là một con chó rất thông minh, tình cảm và trung thành. Nó thậm chí biết leo cầu thang lên mái nhà để tới nơi Arthur làm việc.

Cảnh sát đã có nghi phạm, nhưng từ khi thi thể Athol dạt vào bờ được tìm thấy, không ai biết Arthur ở đâu. Vợ của Arthur đã về sống với mẹ của cô ở vùng ngoại ô thành phố Brisbane. Thông tin mà vợ và mẹ vợ của Arthur cung cấp cho cảnh sát lộn xộn và không thống nhất khiến nhà chức trách càng nghi ngờ Arthur có liên quan tới vụ giết người.

Ngoài ra tại đây, cảnh sát còn nhìn thấy con chó có đặc điểm trùng khớp với Peter đang ở sân sau ngôi nhà nên cho người lén theo dõi, hy vọng con vật sẽ dẫn tới chủ nhân của nó. Trong khi đó, lệnh truy nã Arthur được thông báo trên toàn quốc.

Tới ngày 29/6/1952, hơn một tháng sau án mạng, tại vùng ngoại ô Sydney cách quận Southport hơn 800km, một tên cướp có vũ trang đã đột nhập vào cửa hàng tại địa phương nhưng bị người chủ phát hiện. Cuộc hỗn chiến diễn ra sau đó và bất ngờ, khẩu súng của tên cướp bóp cò, bắn trúng chân của hắn. Cảnh sát nhanh chóng có mặt và phát hiện ra tên cướp đó chính là kẻ đang bị truy nã Arthur.

Đã bắt được nghi phạm, cảnh sát tập trung hoàn thiện hồ sơ điều tra. Tuy nhiên thời điểm đó, vì chưa có các kỹ thuật hiện đại nên cảnh sát gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bằng chứng cho thấy Arthur đã có mặt khi án mạng xảy ra.

Do nhiều nhân chứng trông thấy Arthur cùng con chó Peter quanh hiện trường, nhóm điều tra muốn biến Peter trở thành chứng cứ. Nhưng đúng lúc ấy, các thám tử được giao nhiệm vụ theo dõi Peter nhận thấy rằng nó đã bắt đầu bước đi không vững.

(Còn nữa)

---------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Kỳ án thế giới vào lúc 4h00 ngày 12/7/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiếng chó sủa trong đêm mưa và điều kinh hoàng trên chiếc taxi

Bên trong chiếc xe bị bỏ lại ven đường, những vết máu, tóc và một thứ gì đó mà sau này cảnh sát xác định được là...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Narratively) ([Tên nguồn])
Tiếng chó sủa trong đêm mưa và điều kinh hoàng trên chiếc taxi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN