Lần đầu hẹn hò với hotgirl quen qua mạng, doanh nhân giàu có bị chôn sống

Sự kiện: Tin pháp luật

Cặp đôi đã lừa vị doanh nhân vào cái bẫy do cả hai đặt ra trước khi thực hiện hành vi cướp tài sản rồi tra tấn, chôn sống nạn nhân.

Candy Arrieta thường đăng những hình ảnh nóng bỏng, quyến rũ của mình để đưa “con mồi” vào bẫy.

Candy Arrieta thường đăng những hình ảnh nóng bỏng, quyến rũ của mình để đưa “con mồi” vào bẫy.

Cái bẫy ngọt ngào

Mới đây, một vụ án mạng đã được đưa ra xét xử tại tòa án Zaragoza, vùng Aragon, Tây Ban Nha. Nạn nhân là Jose Antonio Delgado Fresnedo, 54 tuổi, một doanh nhân giàu có tại địa phương. Hung thủ là cặp đôi Candy Arrieta (34 tuổi) và người tình 35 tuổi của cô là Mohamed Achraf.

Theo cuộc điều tra của cảnh sát, Jose và Candy quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Sau một thời gian nói chuyện, người đàn ông 54 tuổi đã dần nảy sinh tình cảm với cô gái nóng bỏng, quyến rũ. Hai người sau đó hẹn gặp nhau ở khu dân cư Luceni thuộc tỉnh Zaragoza.

Vào ngày hẹn, Jose rất hào hứng vì sắp được gặp mặt người trong mộng. Tuy nhiên, khi đến nơi, thay vì cô gái trẻ quyến rũ xuất hiện như dự định, Jose lại bị Mohamed Achraf tiếp cận và đánh ngất đi.

Sau đó, Mohamed Achraf được người tình hỗ trợ đã đưa nạn nhân đến thị trấn Pedrola nơi cả 2 người này sống và có một xưởng làm việc. Lúc này, Jose mới biết mình đã mắc bẫy của cặp đôi nhưng đã quá muộn.

Cái chết đau đớn

Candy Arrieta và người tình Mohamed Achraf.

Candy Arrieta và người tình Mohamed Achraf.

Tại đây, cả hai lấy trộm đồ đạc cá nhân và chiếc xe hơi Mercedes 220 của nạn nhân. Ngoài ra, họ yêu cầu vị doanh nhân giao thẻ ngân hàng và mật khẩu. Khi nạn nhân từ chối khai mật khẩu thẻ ngân hàng, cả hai liền tấn công Jose bằng những vật thể cứng.

Ngày hôm sau, Mohamed Achraf rao bán chiếc Mercedes của nạn nhân trên một cổng thông tin trực tuyến và đồng ý mức giá 17.666 bảng Anh (hơn 500 triệu đồng).

Sau khi bị đánh đập và tra tấn, nạn nhân bị vứt vào cốp xe và đưa đến khu vực Barranco del Lobo. Tại đây, Mohamed và người tình đào một cái hố rồi chôn nạn nhân.

Thi thể của Jose được tìm thấy sau đó nhờ chiếc vòng đeo cổ chân mà ông buộc phải đeo sau khi bị buộc tội đánh vợ cũ. Khám nghiệm tử thi cho thấy ông Jose bị chấn thương đầu và gãy 9 xương sườn cùng với vết thương do bị trói. Bụi bẩn được tìm thấy trong phổi của nạn nhân sau khi bị chôn cho thấy vị lúc đó vẫn còn sống.

Thẩm phán đã kết án Mohamed và người tình cùng mức án 25 năm tù về tội giết người, 6 năm về tội bắt cóc và 3 năm về tội lừa đảo. Tổng cộng mỗi người chịu 34 năm tù.

Cảnh sát tin rằng cặp đôi này đã thực hiện các vụ cướp tương tự trong ít nhất 3 lần riêng biệt, trong đó doanh nhân Jose là nạn nhân cuối cùng và là người duy nhất bị giết. Mohamed Achraf hiện cũng đang bị xét xử vì một vụ cướp vào tháng 6/2021.

Nguồn: [Link nguồn]

Đi bar, nữ sinh bị chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp tại phòng trọ

Nạn nhân cho biết mình không có ý thức về mọi việc xung quanh cho tới khi tỉnh dậy trong phòng của nam sinh 20 tuổi và thấy mình không mặc quần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailystar) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN