Ngoại tình với chồng của em, người phụ nữ gây thảm kịch kinh hoàng

Sự kiện: Tin nóng

Trong cơn ghen vì nhân tình không chịu bỏ vợ để kết hôn với mình, người phụ nữ này quyết định đến tận nhà anh và gây ra thảm kịch.

Vụ thảm sát kinh hoàng

Mới đây, cảnh sát thành phố Mandya, bang Karrnataka (Ấn Độ) đã bắt giữ một phụ nữ 32 tuổi với cáo buộc giết hại 4 trẻ em và một phụ nữ 30 tuổi cũng là em họ của nghi phạm. Cảnh sát cho biết sự việc kinh hoàng xảy ra vào ngày 6/2/2022.

 Nghi phạm Lakshmi.

 Nghi phạm Lakshmi.

Theo điều tra của cảnh sát, nghi phạm Lakshmi đã có chồng và hai con. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại nảy sinh mối quan hệ bất chính với Gangaram. Gangaram là một nhà kinh doanh đồ nhựa và cũng là chồng của em họ Lakshmi.

Có mối quan hệ họ hàng nên Lakshmi thường xuyên đến nhà nhân tình chơi mà không hề bị nghi ngờ. Nhưng rồi Gangaram bắt đầu tránh mặt nhân tình khi cô ta yêu cầu anh phải bỏ vợ để kết hôn với mình. Vợ của Gangaram sau đó cũng biết chuyện và cảnh cáo chị họ hãy tránh xa chồng mình ra.

Nhiều lần chất vấn người tình nhưng nhân lại chỉ là sự im lặng và trốn tránh, Lakshmi đã vô cùng căm phẫn và ghen tuông. Trong cơn uất hận, khoảng 12h45 ngày 6/2, Lakshmi mang theo một chiếc liềm đến nhà Gangaram. Tại đây, cô ta xông vào tấn công em họ, dùng liềm sát hại nạn nhân.

Lúc này, trong nhà còn có 4 đứa trẻ gồm 3 con và 1 cháu của nạn nhân. Hai trong số chúng nghe thấy tiếng kêu la đã thức dậy và chứng kiến toàn bộ vụ tấn công. Thấy vậy, nạn nhân đã dùng chút sức lực cuối cùng cầu xin chị họ đừng làm hại con mình. Nhưng sau khi sát hại em họ, Lakshmi tiếp tục giết 2 đứa trẻ đã chứng kiến sự việc cũng như 2 đứa trẻ khác đang ngủ. Lakshmi sau đó đã lấy trộm một số đồ trang sức trong nhà trước khi rời đi.

Mối quan hệ bất chính

Khi cảnh sát đến hiện trường, cả 5 nạn nhân gồm Lakshmi (cùng tên với nghi phạm, 32 tuổi), Raj (10 tuổi), Komala (8 tuổi), Kunal (5 tuổi) và Govinda (13 tuổi, cháu trai nạn nhân) đều đã qua đời.

Qua kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện nghi phạm đã lấy đi một số trang sức trong nhà, vì vậy ban đầu đã đưa ra nhận định là một vụ giết người cướp của. Tuy nhiên, khi thấy 4 đứa trẻ bị sát hại dã man, cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ cố ý trả thù liên quan đến thù hằn cá nhân.

Không tìm thấy dấu hiệu cưỡng bức hay đột nhập, cảnh sát cho rằng nghi phạm là người quen của gia đình nạn nhân. Họ cũng tìm được hung khí tại một con kênh gần nhà các nạn nhân.

Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ Gangaram dính líu đến vụ việc nhưng đã loại anh ta khỏi danh sách nghi phạm bởi người đàn ông này có bằng chứng ngoại phạm.

Nhưng cảnh sát cũng biết được Lakshmi và Gangaram có quan hệ bất chính. Khi thu thập thông tin từ người dân địa phương và xem xét các camera an ninh gần đó, cơ quan điều tra phát hiện đêm hôm đó, Lakshmi và chiếc xe của cô ta đã xuất hiện gần đây.

Không lâu sau, nghi phạm Lakshmi bị bắt giữ. Trong quá trình lấy lời khai, cô ta đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cảnh sát địa phương hiện đang tiếp tục điều tra và lấy lời kia để xem có ai trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến vụ việc hay không.

Nguồn: [Link nguồn]

Ghen tuông, người đàn ông ôm con gái 5 tuổi ném xuống sông

Cho rằng vợ mình ngoại tình, người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam ghen tuông rồi nhẫn tâm ném cô con gái mới 5 tuổi xuống sông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Indianexpress) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN