Đi bar, nữ sinh bị chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp tại phòng trọ

Sự kiện: Tin nóng

Nạn nhân cho biết mình không có ý thức về mọi việc xung quanh cho tới khi tỉnh dậy trong phòng của nam sinh 20 tuổi và thấy mình không mặc quần.

Cốc nước chứa thuốc mê

Sự việc xảy ra vào tháng 10/2019 tại thành phố Melbourne (Australia). Nạn nhân là một cô gái 18 tuổi còn hung thủ là nam sinh 20 tuổi có tên Arsalan Amin. Thời điểm đó, Arsalan là sinh viên quốc tế người Ả rập Saudi đang học tại Đại học Victoria.

Vào một buổi tối tháng 10/2019, nạn nhân cùng với bạn bè tới vui chơi tại quán bar ở Melbourne. Tại đây, cô gặp Arsalan. Hai người sau đó đã nói chuyện khá vui vẻ. Một lúc sau, cô gái 18 tuổi nhận đồ uống từ Arsalan mà không biết rằng nam sinh này đã lén bỏ thuốc mê trong đó.

Nam sinh Arsalan Amin.

Nam sinh Arsalan Amin.

Vào lúc 3h sáng, khi nạn nhân không còn tỉnh táo do tác dụng của thuốc mê, Arsalan đã chở cô đến phòng trọ của mình. Tại đây, nạn nhân bị Arsalan cưỡng hiếp rồi còn quay lại video.

Nạn nhân cho biết mình "không có ý thức về mọi việc xung quanh" cho tới khi tỉnh dậy trong phòng của Arsalan và thấy mình không mặc quần. Cô gái đã bật khóc khi biết mình vừa bị cưỡng hiếp. Nạn nhân nói rằng nam sinh viên yêu cầu cô im lặng và sau đó chở cô về nhà.

Cảnh sát bắt giữ Arsalan ngay sau khi nhận tin báo của cô gái. Tại phòng trọ của nam sinh, cảnh sát tìm thấy bao cao su cùng quần lót của nạn nhân. Ngoài ra, các thám tử còn phát hiện 4 video với tổng thời lượng khoảng 45 phút, trong đó quay lại cảnh nạn nhân bị cưỡng hiếp.

Cái kết bất ngờ

Nạn nhân cho biết sau khi sự việc xảy ra, cô đã không thể tiếp tục đi học vì quá sợ hãi. Nạn nhân nói rằng mình chưa bao giờ "cảm thấy đơn độc và bị xâm phạm" như thế.

Làm việc với cảnh sát, Arsalan đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, bao gồm tội cưỡng hiếp và tấn công tình dục. Tuy nhiên, nam sinh này nói rằng nạn nhân không hề phản kháng. Anh ta lập luận rằng nạn nhân "thực sự thích thú " và "thậm chí không thử ngăn cản tôi một lần". Trong khi đó, một người bạn của nạn nhân nói trước tòa: "Cô ấy say tới nỗi không thể mở nổi mắt".

Một điều bất ngờ đã xảy ra tại phiên tòa xét xử vụ việc. Tòa án địa phương cho rằng thân hình nam sinh viên này quá nhỏ bé và dễ trở thành đối tượng bị bạo hành trong nhà tù vậy nên anh ta không phải ngồi tù. Thay vào đó, Arsalan sẽ thụ án 3 năm 6 tháng tại một trung tâm tư pháp dành cho thanh thiếu niên.

"Bị cáo có vóc dáng quá nhỏ nên dễ bị bắt nạt hoặc làm tổn thương khi ngồi ở nhà tù dành cho người lớn", thẩm phán Michael O'Connell giải thích lý do khiến nam sinh dù phạm tội cưỡng hiếp và đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng lại không bị ngồi tù. Cùng với đó, Arsalan sẽ bị trục xuất ngay sau khi kết thúc thời gian chịu án.

Nguồn: [Link nguồn]

Nỗi ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi bị bạn trai của mẹ cưỡng bức

Được con gái của người yêu coi như một người cha, nhưng cuối cùng gã đàn ông lại lợi dụng lòng tin của nạn nhân và yêu cầu cô bé thỏa mãn nhu cầu tình dục bệnh hoạn của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN