Không cưới được chị vợ, gã đàn ông gây tội ác ám ảnh

Sự kiện: Tin nóng

Vợ qua đời vì nhiễm Covid-19, gã đàn ông này đã đề nghị được tái hôn với chị vợ nhưng bị gia đình cô phản đối. Đó là lý do khiến hắn nghĩ ra một kế hoạch tàn độc.

Vụ án mạng kinh hoàng

Vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra vào ngày 18/9/2021 ở làng Poshala, thuộc thành phố Barmer, bang Rajasthan, Ấn Độ. Người đàn ông tên là Purkha Ram, 30 tuổi đã bị bắt giữ sau khi hại chết chính 4 đứa con gái của mình. Danh tính của 4 nạn nhân được xác định là Ziyo (9 tuổi), Noji (7 tuổi), Hina (3 tuổi) và Lasi (1,5 tuổi).

Trước đó, Purkha Ram đã lên kế hoạch cho vụ thảm sát. Anh ta đi mua thuốc trừ sâu rồi mang về nhà pha vào nước lọc, sau đó đưa cho các con của mình và bắt chúng uống. Khủng khiếp hơn, khi 4 đứa trẻ bắt đầu lịm dần sau đó không lâu, người cha máu lạnh đã đem những đứa con của mình lần lượt ném xuống một bể nước ngay gần nhà.

Người cha máu lạnh đã lần lượt ném 4 đứa con gái nhỏ của mình xuống một bể nước. (Ảnh minh họa)

Người cha máu lạnh đã lần lượt ném 4 đứa con gái nhỏ của mình xuống một bể nước. (Ảnh minh họa)

Sau khi chắc chắn các con đã chết, Purkha Ram cũng nhảy xuống với ý định tự tử. Tuy nhiên lúc này, hàng xóm xung quanh đã phát hiện ra sự việc và nhanh chóng chạy tới cứu sống người đàn ông này rồi đưa anh ta tới bệnh viện.

Cùng lúc đó, cảnh sát cũng nhận được tin báo và lập tức có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, không may mắn như cha mình, cả 4 bé gái đều đã tử vong trong bể nước. Cái chết thương tâm của các nạn nhân nhỏ tuổi khiến những người có mặt không khỏi ám ảnh, xót xa. 4 thi thể đã được chuyển đến nhà xác của một bệnh viện gần đó để khám nghiệm tử thi trước đi bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự.

Người cha máu lạnh

Vụ án mạng kinh hoàng đã gây chấn động và căm phẫn trong dư luận thành phố Barmer. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, vợ của Purkha Ram đã qua đời từ 5 tháng trước do nhiễm Covid-19. Người đàn ông này sau đó muốn cưới chị vợ để thay vợ chăm sóc các con. Tuy nhiên, đề nghị này ngay khi được đưa ra đã bị gia đình nhà vợ phản đối kịch liệt. Đó là lý do khiến Purkha tức giận. Người cha máu lạnh sau đó đã thực hiện âm mưu tàn độc với những đứa con vô tội.

Các cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát cũng cho thấy rất có thể Purkha Ram đã mắc chứng trầm cảm, gây ra những bất ổn lớn về sức khỏe tinh thần, từ đó khiến anh ta ra tay độc ác với chính những đứa con của mình.

Các vấn đề về sức khỏe tinh thần của Purkha Ram được cho là bắt đầu xuất hiện sau sự ra đi đột ngột của vợ. Anh ta cũng đã phải đem 4 con sang nhà bố mẹ nhờ chăm sóc.

Hiện tại, Purkha Ram đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người. Cảnh sát địa phương vẫn đang điều tra các tình tiết của vụ việc trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

-------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 3/10/2021 trên mục Pháp luật. 

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch trong tuần trăng mật với người chồng kém 32 tuổi: Cặp đôi “đũa lệch”

Dù chênh lệch khá nhiều về tuổi tác cũng như ngoại hình, gia cảnh nhưng người đàn ông này vẫn chiếm được cảm tình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo NDTV) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN